Viết tiếp đoạn kết...

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có một chú dê đen và 1 chú dê trắng sống cùng 2 gia đình dê ở hai bên một chiếc cầu. Điều kì lạ là từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành 2 chú đều không có râu và đều không biết đi lui. Một hôm, gia đình dê đen họp lại và quyết định tống cổ dê đen đi vì tội không có râu. Ngay hôm ấy, ga đình dê trắng cũng họp lại và quyết định tống cổ dê trắng đi vì tội không có râu.
Hai chú dê trong lòng buồn bực, quyết định đi sang phía bên kia cầu để tìm 1 cuộc sống mới. Đến giữa cầu, hai chú dê gặp nhau. Dê trắng hét lên:
- mày tránh ra cho tao đi!
dê đen cũng hét lên:
- mày tránh ra thì có!
Hai chú cãi nhau một hồi kịch liệt, sau trận cãi nhau, cả hai chán quá định bụng:" thôi nhường nó đi qua trước cho rồi!", đến khi nhìn kĩ lại thì mới phát hiện ra chiếc cầu này chỉ vừa đủ cho 1 con dê đứng mà thôi, không thể nằm, không thể xoay ngang được, đi lui thì hai chú không thể đi được, tiến thì cũng không thể tiến được. Hai chú dê đang đứng trước một tình huống cực kì khó xử, chẳng lẽ cứ đứng đây chịu chết đói sao?
2 ngày lặng lẽ trôi qua, 2 chú dê vẫn đứng nhìn nhau đắm đuối...

Mời mọi người viết tiếp đoạn kết cho câu chuyện này, ai có cái kết hay nhất, độc đáo nhất, hài hước nhất thì có thưởng nhé!!!
Đây cũng là một cách làm quen hay đấy. Xin mời!!!
 

HaiauNB

Thành viên
Hai chú dê!

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa có một chú dê đen và 1 chú dê trắng sống cùng 2 gia đình dê ở hai bên một chiếc cầu. Điều kì lạ là từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành 2 chú đều không có râu và đều không biết đi lui. Một hôm, gia đình dê đen họp lại và quyết định tống cổ dê đen đi vì tội không có râu. Ngay hôm ấy, ga đình dê trắng cũng họp lại và quyết định tống cổ dê trắng đi vì tội không có râu.
Hai chú dê trong lòng buồn bực, quyết định đi sang phía bên kia cầu để tìm 1 cuộc sống mới. Đến giữa cầu, hai chú dê gặp nhau. Dê trắng hét lên:
- mày tránh ra cho tao đi!
dê đen cũng hét lên:
- mày tránh ra thì có!
Hai chú cãi nhau một hồi kịch liệt, sau trận cãi nhau, cả hai chán quá định bụng:" thôi nhường nó đi qua trước cho rồi!", đến khi nhìn kĩ lại thì mới phát hiện ra chiếc cầu này chỉ vừa đủ cho 1 con dê đứng mà thôi, không thể nằm, không thể xoay ngang được, đi lui thì hai chú không thể đi được, tiến thì cũng không thể tiến được. Hai chú dê đang đứng trước một tình huống cực kì khó xử, chẳng lẽ cứ đứng đây chịu chết đói sao?
2 ngày lặng lẽ trôi qua, 2 chú dê vẫn đứng nhìn nhau đắm đuối...

Mời mọi người viết tiếp đoạn kết cho câu chuyện này, ai có cái kết hay nhất, độc đáo nhất, hài hước nhất thì có thưởng nhé!!!
Đây cũng là một cách làm quen hay đấy. Xin mời!!!
Lại thêm vài ngày nữa mà chẳng biết làm thế nào , hai chú dê đã thấm đói và khát.Một chú dê bùi ngùi nói
-Tụi mình thật đáng thương,đã bị gia đình tống cổ ra đi giờ lại như thế này.Chắc chết sẽ nhẹ nhàng hơn.
Chú kia chợt nhảy cẫng lên hét:
- Có lý! Có lý!Cậu còn nhớ câu chuyện chú dê đen và dê trắng húc nhau rớt xuống cầu mà trong truyện của loài dê không?.Hay là mình húc nhau đi cho rớt xuống đi,mặt kệ cho dòng nước kia trôi chúng ta đi đâu thì đi.Giờ mình cũng mệt mỏi lắm rồi.
Sau 1 hồi suy nghĩ chú dê còn lại cũng đồng ý.Thế nhưng hai chú chợt nhớ ra là mình quá sát nhau để có thể lấy đà mà húc nhau.Thế là vẫn chưa được,hai chú lại vẫn nhìn nhau đắm đuối.......(Tiếp tục nào!)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top