bạn có thể nghi ngờ tất cả...nhưng đừng "thường xuyên" nghi ngờ chinh bản thân mình nhé.nếu 1 lần nào đó bạn nghi ngờ chính mình...mình chắc là...cuộc sống này thật....(hem dám nghĩ...huhu):khochiu:minh từng thất vọng và mất niềm tin về 1 người nhưng sau này suy nghĩ lại có thể do mình quá đặt nhìu niềm tin và hi vọng quá nhìu về ng đó nên tự mình làm mình bùn và mình thì ko oán hận hay trách móc gì hết chỉ là bùn một lát rùi mình tự an ủi lại thui, m2inh cũng ko đánh mất đi ng đó
mình cũng từng dịp hỏi ng đó xem có từng thất vọng hay mất niềm tin vào ai chưa? và nhận dc câu trả lời" bản thân ng đó còn ko tin vào chính mình thì ko bao h dám dặt niềm tin vào bất cứ ai nên chẳng bao h thất vọng hay mất niềm tin gì cả".xét cho cùng câu trả lời cũng giúp mình nhận ra rằng ko hẳn mỗi điều mỗi thứ mình cứ chằm chằm tin tưởng đặt hi vọng vào ng nào đó mà tự chính bản thân mình nhìn nhận ý kiến của mỗi người xung quanh và đưa ra những quyết định cho bản thân.tin vào chính bản thân mình vẫn tốt hơn( nhưng ko hẳn diều gì cũng tuyệt đối, mọi thứ đều có tính tương đối cho vấn đề của nó)
nhưng mình cảm thấy câu trả lời của ng đó có vấn đề gì đó trong chính bản thân của họ. tại sao họ ko tin chính bản thân mình. bạn có nhìn nhận và đồng ý vậy không?chia sẻ mình với nhé.
Em đồng ý với cách của Gemily, đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí mà hãy tận dụng từng giờ để làm việc, từng giờ để học và không quên thưởng cho mình một ngày đi chơi thoải mài vào cuối tuầnNgười tôi tin tưởng nhất trong cuộc đời này cũng là người làm cho tôi đau nhất. Tôi buồn lắm và 1 điều duy nhất tôi muốn biết đó là tại sao người đó lại làm như thế với tôi nh tôi chẳng biết hỏi ai cả. Khi tôi không còn chịu đựng được nữa thì tôi tâm sự với 1 người, người đó khuyên tôi nên quên mọi chuyện đi và đừng tìm hiểu làm gì vì nếu người đó muốn cho tôi biết thì đã không làm thế với tôi. Người đó khuyên tôi không nên để thời gian trống quá nhiều vì lúc đó sẽ nghĩ lung tung; nên xem phim, nghe nhạc, đọc sách... khi rảnh rỗi. Rồi còn khuyên tôi nên xem việc đó như một thử thách đi, đừng quan tâm nhiều và hãy nghĩ đến 1 điều tốt đẹp hơn là người ta làm việc đó vì lí do riêng và người ta chỉ muốn tốt cho tôi thôi.
Tôi đã cố gắng nghe lời khuyên từ bạn tôi, cố gắng không để tâm đến điều đó nhiều nữa và bây giờ thì bình thường hơn rồi. Tôi đã nói chuyện lại với người đó mặc dù không còn được như xưa nữa nhưng có lẽ tôi không thể ghét người đó được vì dù sao đó cũng là người tôi đã yêu thương.
Nếu bạn cũng rơi vào tình trạng như tôi thì thử áp dụng những lời khuyên của bạn tôi nhé!
Chúc bạn luôn vui vẻ!