Tinkerbell
Thành viên mới
Thế giới muôn màu, ngày… tháng…năm…
Đó là câu hỏi luôn làm hồi hộp tuổi teen. Và làm khó cả nhiều phụ huynh của tuổi teen nữa!
Thật vậy,cái đề tài tình yêu bao giờ cũng là điều cấm kị, né tránh trong trường học và gia đình những ai đã, đang và sẽ bước tới tuổi teen. Không ai nói cho con biết, không ai bảo con phải làm gì, hoặc là có nói nhưng chỉ đơn giản như “ Không yêu đương nhăng nhít ở tuổi này đâu nhé! Tập trung vào mà học!”. Đấy là tất cả những gì con biết về tình yêu. Tình yêu như một con quái vật mà ba mẹ lúc nào cũng nhắc con phải tránh. Để rồi con phải tự mình bước qua tuổi ẩm ương với bao điều kì lạ mà con mới khám phá được ở thế giới muôn màu sắc kia. Cảm xúc bâng khuâng, nhung nhớ một ai đó lần đầu tiên, có thể không được các phụ huynh gọi là tình yêu nhưng dù nó là gì đi thì con cũng không biết và con phải tự mình vượt qua thử thách. Con đến trường và học được bao điều hay và lạ. Nhưng tình yêu thì vẫn như là một phòng chứa bí mật. Ngôi trường nào cũng có Phòng chứa bí mật vậy hết, để rồi thông tin lan truyền trong những bí ẩn hư thực và e ngại.
“ Tình yêu là gì?”, thật khó có câu trả lời trọn vẹn. Nó muôn hình vạn trạng, nó có nhiều màu sắc, khi thì màu hồng hạnh phúc nhưng cũng có thể là màu đen u tối. Các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới suốt một thời gian dài qua đã ai nghiên cứu về tình yêu chưa nhỉ? Một thứ cảm xúc thuộc “phạm trù” khó nắm bắt , không thể đem ra cân- đo- đong- đếm. “Tình yêu không thể tổng kết, không thể truyền dạy. Như tự nhiên, quả cau sẽ tìm thấy lá trầu, như gió đưa dâu cô mây về với biển. Nó là tiên đề, con người chỉ nhận biết và chấp nhận, không thể giải thích được. Mà cho dù có nghiên cứu thì chưa chắc đã có kết luận khoa học, khi cuối cùng người ta đã thống nhất với nhau rằng, tình yêu là một điều bí ẩn. Khi yêu là sống trong đại dương của những điều bí ẩn: “Cuộc hành trình đi tìm hiểu về tình yêu chẳng khác gì cuộc hành trình tìm hiểu về vũ trụ. Càng tìm hiểu càng thấy mờ mịt”
“Cũng như thầy hiệu trưởng Dumbledore và các thầy cô trong trường Hogwarts luôn né tránh nhắc tới phòng chứa bí mật, thầy cô và phụ huynh của chúng ta cũng vậy, luôn né tránh đề tài tình yêu bởi sau cánh cửa tình yêu ẩn chứa những sinh vật huyền bí, nó nhiều vui và nhiều buồn, và có khi là hiểm họa. Tình yêu có đam mê và vướng mắc, nhiều khi gây khổ đau và thất vọng. Sự tham đắm và si mê có thể gieo trồng hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là mảnh đất màu mỡ mọc lên cây phiền não trong sự vô thường của đời người. Nhưng phòng chứa bí mật cuối cùng thì Harry Potter đã mở”. Còn con, bao giờ con biết yêu? Chắc tình yêu bao la và rộng lớn lắm nhỉ? Tuổi teen chúng con bắt đầu biết hứng thú với tình bạn khác giới. Biết thích, rồi biết quý, rồi biết nhớ về ai đó. Điều đó là tự nhiên.Ở cái tuổi 13,14,15, khi trái tim biết hát “ trái tim không ngủ yên” thì đó chẳng có gì là lạ cả, vì tự nhiên cả mà, chẳng ai giống ai. Ai chẳng một lần “cảm nắng” một anh chàng ga lăng hay bị nụ cười tỏa nắng của một cô gái làm cho rung động. Đó chưa được gọi là tình yêu, chỉ là những xúc cảm rung động đầu đời, một “tình yêu gà bông” mau đến rồi mau đi. Rung động có nghĩa là vừa “rung” vừa “động”. Là trái tim bỗng nhảy disco,lời nói bị ai lấy mất nên hơi lắp bắp...Như con chim thì hót, chiếc lá thì xanh, phím đàn thì cất lên giai điệu. Còn con, một ngày nào đó trái tim cũng sẽ lên tiếng và con sẽ biết yêu thôi nhỉ.
Ngẫm lại con thấy những điều mà phụ huynh lo lắng thì chuẩn không cần chỉnh rùi! Ai cũng muốn con cái mình ngoan ngoãn, học giỏi và chăm lao động. Tình yêu gà bông trở thành một thứ vớ vẩn, không đáng có trong mắt phụ huynh. Nếu ba mẹ có ngăn cấm thì đó cũng là một điều dễ hiểu. Con cũng cần phải nghe theo thôi!Dù thế đi chăng nữa thì cha mẹ đừng đẩy đứa con thân yêu đi quá xa với cách mà ba mẹ làm. Đừng để kỉ niệm đẹp đẽ của cái tuổi con - ăn chưa no, lo chưa tới tan biến dần. Hãy cho tuổi teen ít nhiều kiến thức về tình yêu,hãy cùng lắng nghe và cùng tâm sự, để con không phải một mình vượt qua tuổi ô mai khó hiểu này. Con sẽ chờ đợi một tình yêu đẹp sẽ đến với mình khi quả tình yêu đã chín. Con có thể nếm hương vị ngọt ngào mà nó đem lại. Trong khi chờ đợi, con sẽ tranh thủ học tập và rèn luyện, ba mẹ cứ yên tâm nhé!
Ký tên cái roẹt : TUỔI XÌ – TIN:biumoi:
Đó là câu hỏi luôn làm hồi hộp tuổi teen. Và làm khó cả nhiều phụ huynh của tuổi teen nữa!
Thật vậy,cái đề tài tình yêu bao giờ cũng là điều cấm kị, né tránh trong trường học và gia đình những ai đã, đang và sẽ bước tới tuổi teen. Không ai nói cho con biết, không ai bảo con phải làm gì, hoặc là có nói nhưng chỉ đơn giản như “ Không yêu đương nhăng nhít ở tuổi này đâu nhé! Tập trung vào mà học!”. Đấy là tất cả những gì con biết về tình yêu. Tình yêu như một con quái vật mà ba mẹ lúc nào cũng nhắc con phải tránh. Để rồi con phải tự mình bước qua tuổi ẩm ương với bao điều kì lạ mà con mới khám phá được ở thế giới muôn màu sắc kia. Cảm xúc bâng khuâng, nhung nhớ một ai đó lần đầu tiên, có thể không được các phụ huynh gọi là tình yêu nhưng dù nó là gì đi thì con cũng không biết và con phải tự mình vượt qua thử thách. Con đến trường và học được bao điều hay và lạ. Nhưng tình yêu thì vẫn như là một phòng chứa bí mật. Ngôi trường nào cũng có Phòng chứa bí mật vậy hết, để rồi thông tin lan truyền trong những bí ẩn hư thực và e ngại.
“ Tình yêu là gì?”, thật khó có câu trả lời trọn vẹn. Nó muôn hình vạn trạng, nó có nhiều màu sắc, khi thì màu hồng hạnh phúc nhưng cũng có thể là màu đen u tối. Các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới suốt một thời gian dài qua đã ai nghiên cứu về tình yêu chưa nhỉ? Một thứ cảm xúc thuộc “phạm trù” khó nắm bắt , không thể đem ra cân- đo- đong- đếm. “Tình yêu không thể tổng kết, không thể truyền dạy. Như tự nhiên, quả cau sẽ tìm thấy lá trầu, như gió đưa dâu cô mây về với biển. Nó là tiên đề, con người chỉ nhận biết và chấp nhận, không thể giải thích được. Mà cho dù có nghiên cứu thì chưa chắc đã có kết luận khoa học, khi cuối cùng người ta đã thống nhất với nhau rằng, tình yêu là một điều bí ẩn. Khi yêu là sống trong đại dương của những điều bí ẩn: “Cuộc hành trình đi tìm hiểu về tình yêu chẳng khác gì cuộc hành trình tìm hiểu về vũ trụ. Càng tìm hiểu càng thấy mờ mịt”
“Cũng như thầy hiệu trưởng Dumbledore và các thầy cô trong trường Hogwarts luôn né tránh nhắc tới phòng chứa bí mật, thầy cô và phụ huynh của chúng ta cũng vậy, luôn né tránh đề tài tình yêu bởi sau cánh cửa tình yêu ẩn chứa những sinh vật huyền bí, nó nhiều vui và nhiều buồn, và có khi là hiểm họa. Tình yêu có đam mê và vướng mắc, nhiều khi gây khổ đau và thất vọng. Sự tham đắm và si mê có thể gieo trồng hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là mảnh đất màu mỡ mọc lên cây phiền não trong sự vô thường của đời người. Nhưng phòng chứa bí mật cuối cùng thì Harry Potter đã mở”. Còn con, bao giờ con biết yêu? Chắc tình yêu bao la và rộng lớn lắm nhỉ? Tuổi teen chúng con bắt đầu biết hứng thú với tình bạn khác giới. Biết thích, rồi biết quý, rồi biết nhớ về ai đó. Điều đó là tự nhiên.Ở cái tuổi 13,14,15, khi trái tim biết hát “ trái tim không ngủ yên” thì đó chẳng có gì là lạ cả, vì tự nhiên cả mà, chẳng ai giống ai. Ai chẳng một lần “cảm nắng” một anh chàng ga lăng hay bị nụ cười tỏa nắng của một cô gái làm cho rung động. Đó chưa được gọi là tình yêu, chỉ là những xúc cảm rung động đầu đời, một “tình yêu gà bông” mau đến rồi mau đi. Rung động có nghĩa là vừa “rung” vừa “động”. Là trái tim bỗng nhảy disco,lời nói bị ai lấy mất nên hơi lắp bắp...Như con chim thì hót, chiếc lá thì xanh, phím đàn thì cất lên giai điệu. Còn con, một ngày nào đó trái tim cũng sẽ lên tiếng và con sẽ biết yêu thôi nhỉ.
Ngẫm lại con thấy những điều mà phụ huynh lo lắng thì chuẩn không cần chỉnh rùi! Ai cũng muốn con cái mình ngoan ngoãn, học giỏi và chăm lao động. Tình yêu gà bông trở thành một thứ vớ vẩn, không đáng có trong mắt phụ huynh. Nếu ba mẹ có ngăn cấm thì đó cũng là một điều dễ hiểu. Con cũng cần phải nghe theo thôi!Dù thế đi chăng nữa thì cha mẹ đừng đẩy đứa con thân yêu đi quá xa với cách mà ba mẹ làm. Đừng để kỉ niệm đẹp đẽ của cái tuổi con - ăn chưa no, lo chưa tới tan biến dần. Hãy cho tuổi teen ít nhiều kiến thức về tình yêu,hãy cùng lắng nghe và cùng tâm sự, để con không phải một mình vượt qua tuổi ô mai khó hiểu này. Con sẽ chờ đợi một tình yêu đẹp sẽ đến với mình khi quả tình yêu đã chín. Con có thể nếm hương vị ngọt ngào mà nó đem lại. Trong khi chờ đợi, con sẽ tranh thủ học tập và rèn luyện, ba mẹ cứ yên tâm nhé!
Ký tên cái roẹt : TUỔI XÌ – TIN:biumoi: