hoahong39
[♣]Thành Viên CLB
socola socola..không biết bé đã yêu thích từ khi nào.có lẽ bé đã yêu nó từ lúc bé học lớp tám,lúc đó bé có cảm nhận đầu tiên về mùi vị ngọt,đậm đà của nó,bé cảm nhận được tình yêu thương của bố trong suốt 13 năm xa cách.bé đã xa bố lâu lắm rồi.
Không hiểu bé cứ trầm tính và ít nói quá như vậy...
13 năm thời gian có quá dài để nói lên những tình cảm của đứa bé xa bố lúc 3 tuổi,tuổi đó bé vẫn chưa biết nói.Dường như thời gian của 13 năm trôi qua chậm và nhanh thế nào bé không hiểu,bé chỉ biết bố qua lời kể của mẹ và những tấm hình bố gửi về.bố bé rất đẹp trai,giỏi giang.có lẽ bé thần tượng bố nhất,nhưng bé biết rằng bé không nhớ nhung gì về bố cả..vì bé gắn bó với bố quá ít....
Lớp 8,lúc đo bé cũng còn bé lắm,.bé được mẹ dành rất nhiều tình yêu thương,dường như không nghĩ nhiều đến bố...và lúc đo bé nghe tin bố sẽ về nhà...
ôi bố mình sắp về..khác với những đứa trẻ khác sẽ rất reo mừng khi bố về,còn bé,bé đã chai sạn cảm xúc,bé không nghĩ gì, chỉ biết đấy là bố về mà thôi,,bé vẫn học và cảm xúc bình thường như thế...
bố về.. vốn một cô bé ít tiếp xúc với nhiều người..bé rât e ngại khi gặp bố..bé đứng núp lùm sau lưng mẹ cùng thằng em trai liếc nhìn bố...bố ngồi đó..nhưng bé không dám tới gần..thế vậy đó...
bố về đem theo rất nhiều socola.bé rất tò mò.bố bóc vỏ socola...cho bé ăn..bé dần mến bố rồi...cứ ngày tháng trôi đi..bé càng yêu mến bố hơn..bé trèo lên lưng để bố cõng,,rồi 2 bàn chân nho nhỏ trèo lên 2 bàn chân bố và bố tập tễnh bước đi...........................................................................
3 tháng sau và những ngày cuối bố sắp đi
bé trở nên lặng người,ít nói cười hơn,mẹ bé thì thường nằm ở trong phòng một mình và bé biết mẹ đang buồn,khóc một mình.....
ngày bé cùng em trai,mẹ bé tiễn bố ở sân bay nội bài ..
bé tiễn bố ngay cửa ra vào sân bay và bé quay mặt đi ngay,bé không khóc và ngoải đầu liếc nhìn bố một cái...
Xa bố,bé biết bé yêu bố biết bao nhiêu,ôi những thanh socola ngọt ngào..bé muốn thưởng thức nó nhất là khi bé được bố bóc cho ăn...đó là chuyện bé không thể nào quên trong cuộc đời....
điều ước năm nay của bé vào ngày sinh nhật là: được ôm bố và được ăn những thanh socola ngot ngào............................. Lời từ một con gái xa bố lâu lắm rồi..........................................
hoahong39 chỉ biết khóc thôi...(vì ít nói và ít viết nên bé là một người rất giàu nước mắt@-0)
ba ơi!!! nhớ ba lắm!!!