ongpha
Thành viên
Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
Em đưa tay, vô tình em bắt được
Một phút buồn em ném về phía trước
Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên
...Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
Em với tay, để rồi lại nắm được
Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn tròn
Lăn lăn...
Xa...
Xa...
Đến hạnh phúc cũng chẳng về lần thứ ba
Em ngồi đợi...
Em nhận ra...
Quá muộn!
Em đưa tay, vô tình em bắt được
Một phút buồn em ném về phía trước
Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên
...Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
Em với tay, để rồi lại nắm được
Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn tròn
Lăn lăn...
Xa...
Xa...
Đến hạnh phúc cũng chẳng về lần thứ ba
Em ngồi đợi...
Em nhận ra...
Quá muộn!