elsonhoang
[♣]Thành Viên CLB
Buổi ban sơ, Thiên Chúa đã tạo dựng nên hình hài của một người nam và một người nữ - Tổ tiên của chúng ta. Người phụ nữ ấy là Eva - nàng xoa dịu nỗi cô đơn, buồn chán và khắc khoải trong lòng người nam. Nàng đem lại nhiều thứ không lấy gì có thể sánh cùng, ví như én kia nhờ vào đôi cánh để giang rộng, ôm lấy cả đất trời mùa xuân vào lòng. Bướm kia có vòi để mang về những gì tinh túy nhất từ nhụy hoa cho mình. NGười đán bà đối với ngừi đàn ông cũng quan trọng đến thế. Là "chiếc xương sườn" mà người đàn ông vẫn luôn đi tìm lại những gì vốn đã từng thuộc về mình.
Khi sinh ra, Mẹ chính là người phụ nữ khóc trào cũng những giọt nước mắt của con khi thấy một sinh linh do mình tạo ra đã được trào đời. Mẹ sinh ra ta, nuôi dạy ta và cho ta biết, người phụ nữ mà ta yêu thương trước hết - Là Mẹ ta ! Là người phụ nữ cho ta hành trang khi chập chững vào đời
LÀ cô, người đã dạy ta biết bao điều hay lẽ phải, là người cho ta biết tri thức thì thật lớn lao mà kiến thức của con người thì nhỏ bé biết dường nào ! Cô cho em biết và hiểu được câu hát ấm áp, du dương quen thuộc mà những thuở nhỏ con nít hay ngâm nga rằng "Co giáo như mẹ hiền, em bây giờ cứ ngở cô giáo là cô tiên". Là người phụ nữ mang hành trang cùng em bước vào đời.
Là Nhỏ - NGười con gái ta biết yêu thương, Nhỏ là kẻ trộm không cần gươm giáo đã cướp đi trái tim ta, nhưng ta chẳng muốn đòi lại, ta muốn nó mãi là của nàng, vì bởi lẽ ....Ta YÊu Nàng.
Nhỏ là người cho ta biết thương nhớ, biết được giá trị thực của đợi chờ,của lòng thủy chung, của những cảm xúc ấm áp yêu thuơng, của những hờn ghen vụn vặt và tha thứ . Nhỏ là người phụ nữ đi bên để đỡ nâng ta trong suốt quãng đường ta đã chọn. Nhỏ là vợ ta !
Cảm ơn Thượng Đế, Cảm ơn Chúa Trời đã sinh ra người phụ nữ từ những gì tinh túy nhất trên cuộc đời này, để làm nên một hình ảnh tuyệt mỹ đến dường thế. Người đã cho cả thế giới biết được rằng, sự tồn tại của họ là một phần của cuộc sống và họ là đôi cánh thiên thần chấp cánh cho những người đàn ông, để họ cùng nhau bay lên thiên đường.
Nhân ngày QUốc tế Phụ Nữ, TÔi lại một lần nữa cảm ơn những người phụ nữ của riêng tôi và của thế giới này thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, xinh đẹp và năng động hơn trong cuộc sống. Cảm ơn các chị em phụ nữ đã cho cuộc sống này nhiều điều thú vị và đẹp đẽ
Khi sinh ra, Mẹ chính là người phụ nữ khóc trào cũng những giọt nước mắt của con khi thấy một sinh linh do mình tạo ra đã được trào đời. Mẹ sinh ra ta, nuôi dạy ta và cho ta biết, người phụ nữ mà ta yêu thương trước hết - Là Mẹ ta ! Là người phụ nữ cho ta hành trang khi chập chững vào đời
LÀ cô, người đã dạy ta biết bao điều hay lẽ phải, là người cho ta biết tri thức thì thật lớn lao mà kiến thức của con người thì nhỏ bé biết dường nào ! Cô cho em biết và hiểu được câu hát ấm áp, du dương quen thuộc mà những thuở nhỏ con nít hay ngâm nga rằng "Co giáo như mẹ hiền, em bây giờ cứ ngở cô giáo là cô tiên". Là người phụ nữ mang hành trang cùng em bước vào đời.
Là Nhỏ - NGười con gái ta biết yêu thương, Nhỏ là kẻ trộm không cần gươm giáo đã cướp đi trái tim ta, nhưng ta chẳng muốn đòi lại, ta muốn nó mãi là của nàng, vì bởi lẽ ....Ta YÊu Nàng.
Nhỏ là người cho ta biết thương nhớ, biết được giá trị thực của đợi chờ,của lòng thủy chung, của những cảm xúc ấm áp yêu thuơng, của những hờn ghen vụn vặt và tha thứ . Nhỏ là người phụ nữ đi bên để đỡ nâng ta trong suốt quãng đường ta đã chọn. Nhỏ là vợ ta !
Cảm ơn Thượng Đế, Cảm ơn Chúa Trời đã sinh ra người phụ nữ từ những gì tinh túy nhất trên cuộc đời này, để làm nên một hình ảnh tuyệt mỹ đến dường thế. Người đã cho cả thế giới biết được rằng, sự tồn tại của họ là một phần của cuộc sống và họ là đôi cánh thiên thần chấp cánh cho những người đàn ông, để họ cùng nhau bay lên thiên đường.
Nhân ngày QUốc tế Phụ Nữ, TÔi lại một lần nữa cảm ơn những người phụ nữ của riêng tôi và của thế giới này thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, xinh đẹp và năng động hơn trong cuộc sống. Cảm ơn các chị em phụ nữ đã cho cuộc sống này nhiều điều thú vị và đẹp đẽ
Elsonhoang
Last edited by a moderator: