Dạo quanh diễn đàn, đọc blog, bài viết của nhiều người, thấy có nhiều người cùng chung một tâm trạng: buồn, chán, nghi ngờ...
Điều đó khiến cho diễn đàn mấy tuần qua trở nên ảm đạm và trống vắng. Cũng có những người đã không còn năng nổ, nhiệt tình góp tiếng nói, tiếng cười nơi đây nữa. Có những người nghi ngờ: nghi ngờ một ai đó, một ý đồ nào đó, nghi ngờ cả việc diễn đàn này không còn là nơi xứng đáng để mình gắn bó nữa...
Có phải thế không?
Cái không khí đó thật khó chịu, nó làm tất cả mọi người đều khó chịu. Những người nói ra ắt hẳn là có tâm trạng đã đành, những người khác đọc bài mà chẳng hiểu rõ mô tê gì, lại càng thấy bực bội vì phải đoán già, đoán non, không biết cái gì với cái gì, nguyên nhân cụ thể là gì, là người nào.
Sóng đây cũng chẳng ngoại lệ, cho dù Sóng là người trong BQT, trong CLB và biết nhiều thông tin hơn các bạn khác. Nhưng vẫn thấy bực bội khi mọi người chẳng chịu thẳng thắn chia sẻ mà cứ im lặng và rời đi.
Cảm giác rất buồn...Vừa thương, vừa giận, lại vừa muốn khóc. Có khi nào trong đó có một phần lỗi của Sóng không?
Im lặng và nói bóng gió...Đó không phải là cách để chúng ta giải quyết vấn đề. Đó cũng chẳng phải là cách hay nhất để các bạn thể hiện sự yêu thương và đóng góp với diễn đàn.
Xin hãy nghĩ tới những người khác, họ chẳng có lỗi gì, và càng không đáng phải chịu đựng cái bầu khí rất khó chịu này. Xin hãy nghĩ một tí cho BQT, các bạn ấy cũng không muốn diễn đàn mình thành ra bất hòa, nghi kỵ, chia rẽ... Nếu có gì không hài lòng, xin hãy nói thẳng ra, góp ý trực tiếp với chúng tôi để sửa chữa và tiếp tục. Các bạn nản 1, liệu có ai biết những thành viên trong BQT sẽ nản cỡ nào khi nhìn thấy mọi người cứ đi mà không nói một lời?
Giả sử có ra đi, xin cũng hãy chọn cách ra đi hay nhất, xin đừng im lặng.
Chúng ta cần chia sẻ.
Chúng ta cần thấu hiểu lẫn nhau.
Chúng ta cần đồng sức đồng lòng vượt qua những giai đoạn khó khăn này.
Xin hãy nói cho nhau biết:
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chuyện gì đang làm bạn phiền lòng vậy?
Chuyện gì bạn cần được giải đáp rõ ràng, minh bạch?
Mong chờ những lời tâm sự chân thành của các bạn.
Điều đó khiến cho diễn đàn mấy tuần qua trở nên ảm đạm và trống vắng. Cũng có những người đã không còn năng nổ, nhiệt tình góp tiếng nói, tiếng cười nơi đây nữa. Có những người nghi ngờ: nghi ngờ một ai đó, một ý đồ nào đó, nghi ngờ cả việc diễn đàn này không còn là nơi xứng đáng để mình gắn bó nữa...
Có phải thế không?
Cái không khí đó thật khó chịu, nó làm tất cả mọi người đều khó chịu. Những người nói ra ắt hẳn là có tâm trạng đã đành, những người khác đọc bài mà chẳng hiểu rõ mô tê gì, lại càng thấy bực bội vì phải đoán già, đoán non, không biết cái gì với cái gì, nguyên nhân cụ thể là gì, là người nào.
Sóng đây cũng chẳng ngoại lệ, cho dù Sóng là người trong BQT, trong CLB và biết nhiều thông tin hơn các bạn khác. Nhưng vẫn thấy bực bội khi mọi người chẳng chịu thẳng thắn chia sẻ mà cứ im lặng và rời đi.
Cảm giác rất buồn...Vừa thương, vừa giận, lại vừa muốn khóc. Có khi nào trong đó có một phần lỗi của Sóng không?
Im lặng và nói bóng gió...Đó không phải là cách để chúng ta giải quyết vấn đề. Đó cũng chẳng phải là cách hay nhất để các bạn thể hiện sự yêu thương và đóng góp với diễn đàn.
Xin hãy nghĩ tới những người khác, họ chẳng có lỗi gì, và càng không đáng phải chịu đựng cái bầu khí rất khó chịu này. Xin hãy nghĩ một tí cho BQT, các bạn ấy cũng không muốn diễn đàn mình thành ra bất hòa, nghi kỵ, chia rẽ... Nếu có gì không hài lòng, xin hãy nói thẳng ra, góp ý trực tiếp với chúng tôi để sửa chữa và tiếp tục. Các bạn nản 1, liệu có ai biết những thành viên trong BQT sẽ nản cỡ nào khi nhìn thấy mọi người cứ đi mà không nói một lời?
Giả sử có ra đi, xin cũng hãy chọn cách ra đi hay nhất, xin đừng im lặng.
Chúng ta cần chia sẻ.
Chúng ta cần thấu hiểu lẫn nhau.
Chúng ta cần đồng sức đồng lòng vượt qua những giai đoạn khó khăn này.
Xin hãy nói cho nhau biết:
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chuyện gì đang làm bạn phiền lòng vậy?
Chuyện gì bạn cần được giải đáp rõ ràng, minh bạch?
Mong chờ những lời tâm sự chân thành của các bạn.