enor
[♣]Thành Viên CLB
Sống và chia sẻ :mimcuoi: .
Tiết trời nóng bức vẫn không ngăn bước chân các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh trên địa bàn phường 15 mặc dù trời Sài Gòn vẫn còn chịu ảnh hưởng của các cơn bão số 1 . Len lõi trong các con hẽm trên đường Tam Đảo ,phường 15, quận 10 là hình ảnh các chiến sĩ đang niềm nở thưa gửi các bà con cô bác : “ dạ ,cháu là chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh ạ ! chúng cháu đang vận động bà con thu gom ve chai để tạo 1 quỹ học bổng và tổ chức các chương trình từ thiện thăm mái ấm , nhà mở tại phường nếu nhà cô , chú có thì có thể ủng hộ ạ ! “ . Cứ thế lần lượt từng người đến ngõ cửa , bấm chuông từng nhà chắc là đã thu gom 4-5 lần nên các bạn có vẻ dạng dỉ hơn mục tiêu của đội là cố gắng tích góp cho đủ 3 triệu để có thể trao 1 suất học bổng kha khá cho các em đã sắp hết chiến dịch nên đây cũng có lẽ là đượt cuối cùng của đội nên ai nấy đều nhiệt tình , phấn khởi .
Trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ từ 8h sang trước mắt cả đội bây giờ là 1 bãi bề bộn nào là sách , báo , lon bia nhưng chủ yếu là chai nhựa hôm nay hơi thất vọng 1 tí do trước giờ sách báo thì bán được nhiều tiền hơn chắc là hôm nay không hoàn thành được mục tiêu . Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có vài quyển sách giáo khoa mà nhỏ Vy trong đội cứ đòi xin về trao tặng cho mấy đứa trẻ nghèo ở Hà Giang thiết nghĩ con bé này thái độ có vẻ rất thành ý nằn nặc xin cho bằng được mình hơi đắn đo tí nhưng sực nhớ lại lần trước cũng gặp 1 trường hợp tương tự có 1 cô bán vé số cô ấy đã nói : “cô ở Quảng Nam gia cảnh hơi nghèo khó phải vào Sài Gòn này sinh sông có thằng bé năm nay lên lớp 8 sẵn đây có bộ sách cháu có thể bán cho cô không bao nhiêu thì cũng được ? ” nhìn mấy “ thằng “ trong đội có vẻ không ưng ý lắm nhưng với cái vẻ mặc lam lũ của cô ấy lúc đó mình xin thưa : “ thôi thì nếu gia cảnh cô như thế chúng cháu cũng không tiếc gì mấy quyển sách , chúng cháu đều là sinh viên tình nguyện cả thôi thì tặng cô luôn mà nhắc thằng nhỏ rán học “ thế là cô ấy cứ lầm lũi mang bộ sách về phía cuối đường , vậy là không hiểu sao lúc đó quyết định cho nhỏ Vy hết .
Cả buổi sáng làm thế chỉ bán được vỏn vẹn 645.000 vnđ cũng không đến nổi nào số tiền lúc này cả đội thu gom từ đầu chiến dịch chắc cũng 2 triệu tám , hay 2 triệu chín gì đó . Sự việc xảy ra khi mình vừa chợp mắt nhận được cuộc gọi với giọng điệu rất gấp gáp cứ như là đang truy cứu mình không bằng : “ em đang ở đâu thế ? chiều có bận gì không ? lúc sáng em bán luôn cả sách lẫn báo hả ? … bây giờ đang có 1 phụ huynh đang muốn tìm lại 1 triệu đồng mà con họ đê dành trong suốt năm học em tranh thủ tìm giúp anh với , nó để trong bộ sách lớp 9 bộ sách mới mới ấy , tìm nhỏ hồi sáng em cho ấy ? “ đang buồn ngủ hoảng cả hồn bật dậy : “ nghĩ sao vậy trời sang nay bán có 645.000 vnđ mà giờ tự nhiên đào đâu ra 1 triệu đồng vậy trời , kỳ này đỗ nợ rồi , chán chết “, um sùm cả phòng 506 ( ktx Bách Khoa ) . Loay hoay với số điện thoại nhỏ đó 1 hồi mà tìm không được “ thằng” trong phòng đang ngủ trưa không biết sao nó tỉnh luôn : “ nhỏ Vy ở phòng 0309 ấy “ vậy là chạy cuốn cuồn xuống phòng nhỏ đó . Gõ cửa liên tục phát hiện không ai ra nhìn qua phòng đối diện thấy giám thị đang nhìn mình thật là xấu hổ . Sau 1 lúc cũng có người ra .Với vẻ mặt lúc này của mình nhỏ Vy cứ thế mà loi ra 2 bao sách ,2 đứa lui cui lục lọi hết mấy cuốn sách lớp 9 mà không thấy đến 200 đ nữa là , lục đi lục lại đến 2 lần chồng sách lớp chín cũng không thấy, nản , bỗng chốc nhỏ Vy la toán lên : “ anh ơi ! tiền nè 1 sắp tiền luôn “ 2 đứa "mừng húm" lần đầu tiên cầm 1 sắp tiền mà tay run run : “ lũ nhỏ giờ giàu thế ? ! nhiêu đây chắc không ít mình mà có nhiêu tiền không biết làm gì đây ? “ 2 đứa cùng đếm 1,2,3,4…14 tờ “ má ơi tiền nhiều thế ! lúc nảy cô ấy nói chắc là khoảng 1 triệu mà giờ ở đây là 1 triệu tư mình có nên chăng ! ? “ , lúc này chỉ có 2 đứa nhỏ đó nhìn mình cười đột nhiên mình cảm giác bất an lo lắng không hiểu tại sao thui thì vì cái cảm giác bình yên mình quyết định hoàn trả trọn vẹn số tiền , ngay lập tức gọi điện anh Nam phó bít thư ai ngờ người gặp lần này chính là cô phụ huynh qua gần 3 phút trao đổi thông tin : “ em nó để dành đã lâu nó khóc ở nhà quá trời nó còn đòi mua lai xe ve chai hồi sáng …” điều này càng chứng tỏ quyết định cuối cùng của mình là đúng đắn tự nhiên thấy bình an và dễ chịu .
Một ngày thứ năm mệt mỏi ,uể oải nhưng vui và ý nghĩa tự nhiên thấy quý đội mình hơn quý số tiền anh em cùng nhau thu gom bấy lâu nay , thấy thích các hoạt động , các con người mùa hè xanh . Hy vọng hôm liên hoan toàn đội sẽ đi đầy đủ và chắc mình không thể quên chiến dịch này .
Chúc mọi người 1 ngày tràn đầy niềm vui :dacy: .
Tiết trời nóng bức vẫn không ngăn bước chân các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh trên địa bàn phường 15 mặc dù trời Sài Gòn vẫn còn chịu ảnh hưởng của các cơn bão số 1 . Len lõi trong các con hẽm trên đường Tam Đảo ,phường 15, quận 10 là hình ảnh các chiến sĩ đang niềm nở thưa gửi các bà con cô bác : “ dạ ,cháu là chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh ạ ! chúng cháu đang vận động bà con thu gom ve chai để tạo 1 quỹ học bổng và tổ chức các chương trình từ thiện thăm mái ấm , nhà mở tại phường nếu nhà cô , chú có thì có thể ủng hộ ạ ! “ . Cứ thế lần lượt từng người đến ngõ cửa , bấm chuông từng nhà chắc là đã thu gom 4-5 lần nên các bạn có vẻ dạng dỉ hơn mục tiêu của đội là cố gắng tích góp cho đủ 3 triệu để có thể trao 1 suất học bổng kha khá cho các em đã sắp hết chiến dịch nên đây cũng có lẽ là đượt cuối cùng của đội nên ai nấy đều nhiệt tình , phấn khởi .
Trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ từ 8h sang trước mắt cả đội bây giờ là 1 bãi bề bộn nào là sách , báo , lon bia nhưng chủ yếu là chai nhựa hôm nay hơi thất vọng 1 tí do trước giờ sách báo thì bán được nhiều tiền hơn chắc là hôm nay không hoàn thành được mục tiêu . Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có vài quyển sách giáo khoa mà nhỏ Vy trong đội cứ đòi xin về trao tặng cho mấy đứa trẻ nghèo ở Hà Giang thiết nghĩ con bé này thái độ có vẻ rất thành ý nằn nặc xin cho bằng được mình hơi đắn đo tí nhưng sực nhớ lại lần trước cũng gặp 1 trường hợp tương tự có 1 cô bán vé số cô ấy đã nói : “cô ở Quảng Nam gia cảnh hơi nghèo khó phải vào Sài Gòn này sinh sông có thằng bé năm nay lên lớp 8 sẵn đây có bộ sách cháu có thể bán cho cô không bao nhiêu thì cũng được ? ” nhìn mấy “ thằng “ trong đội có vẻ không ưng ý lắm nhưng với cái vẻ mặc lam lũ của cô ấy lúc đó mình xin thưa : “ thôi thì nếu gia cảnh cô như thế chúng cháu cũng không tiếc gì mấy quyển sách , chúng cháu đều là sinh viên tình nguyện cả thôi thì tặng cô luôn mà nhắc thằng nhỏ rán học “ thế là cô ấy cứ lầm lũi mang bộ sách về phía cuối đường , vậy là không hiểu sao lúc đó quyết định cho nhỏ Vy hết .
Cả buổi sáng làm thế chỉ bán được vỏn vẹn 645.000 vnđ cũng không đến nổi nào số tiền lúc này cả đội thu gom từ đầu chiến dịch chắc cũng 2 triệu tám , hay 2 triệu chín gì đó . Sự việc xảy ra khi mình vừa chợp mắt nhận được cuộc gọi với giọng điệu rất gấp gáp cứ như là đang truy cứu mình không bằng : “ em đang ở đâu thế ? chiều có bận gì không ? lúc sáng em bán luôn cả sách lẫn báo hả ? … bây giờ đang có 1 phụ huynh đang muốn tìm lại 1 triệu đồng mà con họ đê dành trong suốt năm học em tranh thủ tìm giúp anh với , nó để trong bộ sách lớp 9 bộ sách mới mới ấy , tìm nhỏ hồi sáng em cho ấy ? “ đang buồn ngủ hoảng cả hồn bật dậy : “ nghĩ sao vậy trời sang nay bán có 645.000 vnđ mà giờ tự nhiên đào đâu ra 1 triệu đồng vậy trời , kỳ này đỗ nợ rồi , chán chết “, um sùm cả phòng 506 ( ktx Bách Khoa ) . Loay hoay với số điện thoại nhỏ đó 1 hồi mà tìm không được “ thằng” trong phòng đang ngủ trưa không biết sao nó tỉnh luôn : “ nhỏ Vy ở phòng 0309 ấy “ vậy là chạy cuốn cuồn xuống phòng nhỏ đó . Gõ cửa liên tục phát hiện không ai ra nhìn qua phòng đối diện thấy giám thị đang nhìn mình thật là xấu hổ . Sau 1 lúc cũng có người ra .Với vẻ mặt lúc này của mình nhỏ Vy cứ thế mà loi ra 2 bao sách ,2 đứa lui cui lục lọi hết mấy cuốn sách lớp 9 mà không thấy đến 200 đ nữa là , lục đi lục lại đến 2 lần chồng sách lớp chín cũng không thấy, nản , bỗng chốc nhỏ Vy la toán lên : “ anh ơi ! tiền nè 1 sắp tiền luôn “ 2 đứa "mừng húm" lần đầu tiên cầm 1 sắp tiền mà tay run run : “ lũ nhỏ giờ giàu thế ? ! nhiêu đây chắc không ít mình mà có nhiêu tiền không biết làm gì đây ? “ 2 đứa cùng đếm 1,2,3,4…14 tờ “ má ơi tiền nhiều thế ! lúc nảy cô ấy nói chắc là khoảng 1 triệu mà giờ ở đây là 1 triệu tư mình có nên chăng ! ? “ , lúc này chỉ có 2 đứa nhỏ đó nhìn mình cười đột nhiên mình cảm giác bất an lo lắng không hiểu tại sao thui thì vì cái cảm giác bình yên mình quyết định hoàn trả trọn vẹn số tiền , ngay lập tức gọi điện anh Nam phó bít thư ai ngờ người gặp lần này chính là cô phụ huynh qua gần 3 phút trao đổi thông tin : “ em nó để dành đã lâu nó khóc ở nhà quá trời nó còn đòi mua lai xe ve chai hồi sáng …” điều này càng chứng tỏ quyết định cuối cùng của mình là đúng đắn tự nhiên thấy bình an và dễ chịu .
Một ngày thứ năm mệt mỏi ,uể oải nhưng vui và ý nghĩa tự nhiên thấy quý đội mình hơn quý số tiền anh em cùng nhau thu gom bấy lâu nay , thấy thích các hoạt động , các con người mùa hè xanh . Hy vọng hôm liên hoan toàn đội sẽ đi đầy đủ và chắc mình không thể quên chiến dịch này .
Chúc mọi người 1 ngày tràn đầy niềm vui :dacy: .
Last edited by a moderator: