Gemily
Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay, sinh nhật lần thứ 21 của anh nhỉ? Chắc anh lại đang vui đâu đó cùng bạn bè rùi! hihi
Pé ngồi ở nhà, viết topic này để chúc mừng sinh nhật anh nè, người anh thân iu của pé! Cầu mong những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất trong cuộc sống này sẽ mãi bên anh!
Ko nhớ pé quen anh bao lâu rùi nhỉ...? Từ những ngày đầu tham gia diễn đàn này, anh là người đầu tiên pé add nick và trò chuyện, lúc đó anh nhầm pé với 1 ai khác nữa kìa. Lúc đó anh khá là buồn và pé cũng vậy, tâm trạng cả 2 thật tệ :hypnotized: Ko hiểu sao lúc đó pé có cảm giác anh thật gần gũi và pé có thể ngồi hàng giờ chỉ để ghe anh tâm sự. pé hiểu cảm giác của anh lúc đó nh có lẽ pé chẳng làm được gì cho anh cả. Pé đã làm phiền anh rất nhiều thì phải? Và anh trở thành 1 người anh thân thương của pé từ lúc đó mặc dù pé chưa biết anh là ai.:question: Anh cũng là người đầu tiên pé chia sẽ thật nhiều, thật nhiều những cảm xúc mà có lẽ chẳng 1 ai biết cả..... (anh phải giữ bí mật cho pé nha:smile-big:! ko thui chết pé đó). Lần đầu tiên pé gặp anh trong chương trình U&I, anh khác nhiều so với những gì pé nghĩ, anh nhỏ pé và khá là vui tính...Hihi! Lần thứ 2 là buổi off tất niên của diễn đàn, lần thứ 3 là sau tết, lần thứ 4 cách đây 3 tuần nhỉ? Anh đừng trách pé vì mỗi lần bế tắc lắm hay gặp nhiều rắc rối thì pé lại tìm đến anh nha! có lẽ anh cũng ko biết điều đó đâu, chỉ mình pé biết thui vì pé cần 1 cảm giác an toàn.:shame: Bên anh pé có cảm giác thật sự bình yên, thoải mái và chẳng phải lo nghĩ gì và có lẽ mọi rắc rối đều biến mất cả, anh à. Anh cho pé cái cảm giác được quan tâm được yêu thương và che chở. Pé cảm giác mình thật nhỏ bé đối với anh. Pé sợ nhất những lần anh nói xin lỗi pé vì pé chẳng hiểu gì cả, cái lí do của anh làm pé cười đến nỗi không nhắn tin trả lời được luôn. Hihi! (đừng đánh pé nha!)
Cám ơn anh thật nhiều anh nhé! Cám ơn vì tất cả những gì anh dành cho pé trong suốt thời gian qua. Pé cũng đã lơn hơn nhiều rùi (đôi lúc còn khờ tí thui, anh ha?), pé sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa!
Chúc mừng sinh nhật anh mà pé "tám" nhìu quá phải không anh?:dazed:
Hôm nay là sinh nhật anh! Anh sẽ là người hạnh phúc nhất và mãi mãi như thế nhé anh!
Pé ngồi ở nhà, viết topic này để chúc mừng sinh nhật anh nè, người anh thân iu của pé! Cầu mong những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất trong cuộc sống này sẽ mãi bên anh!
Ko nhớ pé quen anh bao lâu rùi nhỉ...? Từ những ngày đầu tham gia diễn đàn này, anh là người đầu tiên pé add nick và trò chuyện, lúc đó anh nhầm pé với 1 ai khác nữa kìa. Lúc đó anh khá là buồn và pé cũng vậy, tâm trạng cả 2 thật tệ :hypnotized: Ko hiểu sao lúc đó pé có cảm giác anh thật gần gũi và pé có thể ngồi hàng giờ chỉ để ghe anh tâm sự. pé hiểu cảm giác của anh lúc đó nh có lẽ pé chẳng làm được gì cho anh cả. Pé đã làm phiền anh rất nhiều thì phải? Và anh trở thành 1 người anh thân thương của pé từ lúc đó mặc dù pé chưa biết anh là ai.:question: Anh cũng là người đầu tiên pé chia sẽ thật nhiều, thật nhiều những cảm xúc mà có lẽ chẳng 1 ai biết cả..... (anh phải giữ bí mật cho pé nha:smile-big:! ko thui chết pé đó). Lần đầu tiên pé gặp anh trong chương trình U&I, anh khác nhiều so với những gì pé nghĩ, anh nhỏ pé và khá là vui tính...Hihi! Lần thứ 2 là buổi off tất niên của diễn đàn, lần thứ 3 là sau tết, lần thứ 4 cách đây 3 tuần nhỉ? Anh đừng trách pé vì mỗi lần bế tắc lắm hay gặp nhiều rắc rối thì pé lại tìm đến anh nha! có lẽ anh cũng ko biết điều đó đâu, chỉ mình pé biết thui vì pé cần 1 cảm giác an toàn.:shame: Bên anh pé có cảm giác thật sự bình yên, thoải mái và chẳng phải lo nghĩ gì và có lẽ mọi rắc rối đều biến mất cả, anh à. Anh cho pé cái cảm giác được quan tâm được yêu thương và che chở. Pé cảm giác mình thật nhỏ bé đối với anh. Pé sợ nhất những lần anh nói xin lỗi pé vì pé chẳng hiểu gì cả, cái lí do của anh làm pé cười đến nỗi không nhắn tin trả lời được luôn. Hihi! (đừng đánh pé nha!)
Cám ơn anh thật nhiều anh nhé! Cám ơn vì tất cả những gì anh dành cho pé trong suốt thời gian qua. Pé cũng đã lơn hơn nhiều rùi (đôi lúc còn khờ tí thui, anh ha?), pé sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa!
Chúc mừng sinh nhật anh mà pé "tám" nhìu quá phải không anh?:dazed:
Hôm nay là sinh nhật anh! Anh sẽ là người hạnh phúc nhất và mãi mãi như thế nhé anh!