benny
Thanh viên kỳ cựu
Trong cuộc sống hằng ngày, đã không ít lần chúng ta đối đầu với những cái xấu, những chuyện tiêu cực, những việc trái với lẽ thường trong xã hội. Đó là những điều mà ai cũng biết, cũng bức xúc, bực bội, như việc gian lận trong thi cử, việc tham nhủng của một viên chức nào đó, quyết định sai lầm của bề trên...Đối mặt với những tình huống như vậy, con người ta thường đi theo hai xu hướng:
- Thẳng: Dám đứng lên, dám nói ra sự thật, phê phán những điều xấu, đưa ra ý kiến riêng của mình. Chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước trước những gì tiêu cực, mờ áp, luôn ấp ủ lòng nhiệt huyết đấu tranh tới cùng để đạt được mục đích. Trong khi mọi người xung quanh đều né tránh thì ta là người tiên phong dẫn đầu, xông vào những gì khó khăn gai góc nhất, bất chấp kết quả sẽ ra sao. Ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kì ai, bởi bất cứ sự ay động nào, luôn luôn là chính mình và sẵn sàng phê phán cái xấu từ những việc nhỏ nhất.Nhưng con đường này thường rất kho khăn và kết quả ít khi như ta mong muốn.
- Cong: Cong ở đây có nhiều đường hướng khác nhau. Có những người vẫn muốn giải quyết vấn đề nhưng lại mềm dẻo, ngon ngọt, tìm lí do này nọ để giải quyết vấn đề đó, chứ không vạch trần thẳng thừng , theo kiểu "không cần biết đườngđi, chỉ cần biết kết quả". Lại có những người họ chỉ biết im lặng và tránh né, cho yên thân mình, vì "tránh voi chẳng xấu mặt nào", và họ thường không có chính kiến nên dễ bị lung lay và ngả về chiều hướng tiêu cực.Đi theo xu hướng này, chúng ta sẽ khó lòng tiêu diệt triệt để những gì xấu xa, tiêu cực, thậm chí có thể đánh mất bản thân mình và cũng dễ bị chê trách là nhu nhược.
Trong cuộc sống, đứng trước hai lực chọn, người ta thường nhắc đến hai tiếng "dung hòa". Nhưng thực sự chúng ta có dung hòa được không? Dung hòa bằng cách nào? :nghivan:
benny hãy vào đây và đưa ra ý kiến riêng của mình nhé!