Điều đó tùy thuộc vào mình là chính đó anh ah.Mình hãy thể hiện thật tốt trong các lĩnh vực đó.Học tập tốt, hoàn thành tốt công việc...Nếu làm tốt thì ắt hẳn mọi người sẽ thấy mình có giá trị anh ah.Giá trị không chỉ có ở vật chất mà còn có ở giá trị tinh thần.A nên có cả 2 "giá trị" đó.Chúc anh thành côngTrong cuộc sống ai cũng mong muốn mình có giá trị, được đánh giá cao trong công việc, học tập.....
Vậy phải làm sao các bạn ơi???
Tôi tham gia tôi đóng góp, khi mỗi cá nhân mạnh thì tập thể mạnh.Đồng í nửa phần.
Nhưng hầu như môi trường nào cũng vậy, cuộc đời thật công bằng.
Hy sinh càng lớn, nhận lại nhiều.
Đó là quy luật tỉ lệ thuận của tự nhiên vậy.
Đồng í nửa phần.
Nhưng hầu như môi trường nào cũng vậy, cuộc đời thật công bằng.
Hy sinh càng lớn, nhận lại nhiều.
Đó là quy luật tỉ lệ thuận của tự nhiên vậy.
Sống hết mình với từng phút giây hiện tại!Làm việc và sống hết mình,đến 1 ngày nào đó thì giá trị của bản thân sẽ tự nhiên được mọi người công nhận.
Muốn nhận phải choChỉ có một cách là : " trả giá ". Trong một môi trường, người nào " trả giá " hiệu quả hơn thì được đánh giá cao hơn. Điều đó cũng nói lên tầm quan trọng của môi trường.
mà đã nói ra tất cả.Mỗi người sẽ có một cách hiểu khác nhau.HihiĐừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.