benny
Thanh viên kỳ cựu
Đất nước Việt Nam trải dài hình chữ S, có biết bao miền đất tươi đẹp với những màu sắc khác nhau. Các bạn có thể biết tới một Hà Nội lãng mạn, nên thơ; một Thừa Thiên-Huế cổ kính, chân tình; hay một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, sôi động. Quả là mỗi nơi một vẻ phải không nào. Vậy, nếu được chọn để sống tại một vùng đất trên Tổ quốc, bạn sẽ chọn nơi nào?
Đó có thể là miền Bắc, với gió mùa se lạnh mỗi độ xuân về. Không khí trong lành, gió dìu dịu, với những vườn cây trái xum xuê. Người miền Bắc lễ phép, đoan trang, chân tình mà giản dị. Ai đến miền Bắc trong lòng cũng nặng nỗi vấn vương.
Đó có thể là miền Trung, với những miền cát trắng trải dọc theo bờ biển, khí trời có phần khắc nghiệt với những bão giông. Nhưng miền Trung quanh quanh với non xanh nước biếc vẫn làm ngây ngất lòng người. Người dân nơi đây cần cù, chịu khó, chắt chiu và cũng rất kiên cường. Miền Trung là đất học, là đất của những con người giàu nghị lực vươn lên.
Đó có thể là miền Nam với khí hậu hiền hòa cùng hai mùa mưa nắng. Miền Nam hiện lên trong những cánh đồng cò bay thẳng cánh, với nước sông Cửu Long đỏ nặng phù sa. Có nơi dập dềnh sông nước, cũng có nơi năng động với cuộc sống hiện đại, không ngừng đổi mới vươn lên. Người miền Nam tính tình hề hà, phóng khoáng và đôi khi dễ dãi. Họ là những con người thẳng thắn, không suy tính nhiều, và tình cảm cũng vô cùng sâu đậm.
Lướt qua ba miền đẹp tuyệt vời như vậy đó, [you] đã chọn cho mình vùng đất nào chưa?:mimcuoi:
Đó có thể là miền Bắc, với gió mùa se lạnh mỗi độ xuân về. Không khí trong lành, gió dìu dịu, với những vườn cây trái xum xuê. Người miền Bắc lễ phép, đoan trang, chân tình mà giản dị. Ai đến miền Bắc trong lòng cũng nặng nỗi vấn vương.
Đó có thể là miền Trung, với những miền cát trắng trải dọc theo bờ biển, khí trời có phần khắc nghiệt với những bão giông. Nhưng miền Trung quanh quanh với non xanh nước biếc vẫn làm ngây ngất lòng người. Người dân nơi đây cần cù, chịu khó, chắt chiu và cũng rất kiên cường. Miền Trung là đất học, là đất của những con người giàu nghị lực vươn lên.
Đó có thể là miền Nam với khí hậu hiền hòa cùng hai mùa mưa nắng. Miền Nam hiện lên trong những cánh đồng cò bay thẳng cánh, với nước sông Cửu Long đỏ nặng phù sa. Có nơi dập dềnh sông nước, cũng có nơi năng động với cuộc sống hiện đại, không ngừng đổi mới vươn lên. Người miền Nam tính tình hề hà, phóng khoáng và đôi khi dễ dãi. Họ là những con người thẳng thắn, không suy tính nhiều, và tình cảm cũng vô cùng sâu đậm.
Lướt qua ba miền đẹp tuyệt vời như vậy đó, [you] đã chọn cho mình vùng đất nào chưa?:mimcuoi:
Last edited by a moderator: