Nhật ký, ngày...tháng...năm...

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Hôm nay, má vào trong này. Buổi trưa đi thi về vẫn chưa thấy má. Lo. Nhưng rồi má cũng tới nơi. Má gầy đi.
Tự khai nhận: Má con đang đi làm. Biết thể nào má cũng la. Má la, nhìn mà thương nhiều hơn chứ chẳng nghĩ gì khác.
Má kể chuyện ngoài nhà, lần nào cũng buồn, luôn là những biến cố...
Người ta bảo sóng sẽ đến từng đợt rồi qua. Nhưng sao với má, với nhà mình không thế? Ai ghét mình vì cái hay buồn, hay nghĩ thì mặc kệ; chứ không biết buồn, không biết nghĩ thì không còn tình cảm. Như vậy là sống hay tồn tại?
Tìm người để đi chơi cùng với mình, kèm theo điều kiện: đi chơi nhưng mình sẽ không nói gì hết, vì đơn giản không thích nói. Cần vậy đó, một người ngồi yên bên cạnh mình... Phải tìm kiếm.... Thế nào cũng thấy người như thế thôi.
 

trangdang

[♣]Thành Viên
"em có một ước mơ, em có một khát khao"...thèm ngủ "dã man", chao ôi là đời!!!
 

nhungmtv

Thanh viên kỳ cựu
"CyB ! Chỉ đơn giản thế thôi ^^!"
Không biết bị gì mà cả tối nay C ngồi tủm tỉm cười như trúng gió ...Có lẽ trước jo` BC mình không quen nói những câu tình cảm , sến sến B nhỉ .Nhưng hôm nay C thử "sến" 1 lần , gọi về và nói " CyB " . Thấy vui lắm B ah ^^!
C thấy hạnh phúc khi được làm "cái cầu tre lắt lẻo" cho B-M ^^!
[/b]

 

trangdang

[♣]Thành Viên
oh yeah, oh yeah, đã vượt "vũ môn" lần 3 thành công, còn 2 môn nữa, "xương" không kém =.=, cố lên nào. haiz!!!
 

kun116

Thành viên
hum nay là ngày đầu tiên mình tham gia diễn đàn, vào chảng biết gì nhiều về diến đàn..
clb "kỹ năng sống" mà mình phải cố gắng cố gắng và cố gắng thât nhiều...tham gia học hỏi các anh chị
cố lên...minh sẽ biết cách nói chuyện thôi...never give up
 

yenkim

Thành viên
Hôm nay ngồi nghỉ lại mình thấy mìh ham hố quá đi. 13 thi mà 12 mình đi xuống Củ chi chơi. 27 thi mà 23,24 tham gia tình nguyện bên yeah1, 25,26 tham gia tình nguyện chương trình " Mùa Đông ấm áp" ngày 3/1 thi mà 29, 30, 31, 1, 2/1 mình về quê. haizzzzzzzzz. Kỳ này mà mình rớt là sang năm tốt nghiệp với mấy em. hichic.
Không sao, lở rùi chơi luôn. Mình phải cố gắn thật nhiều để năm nay tốt nghiệp trọn vẹn niềm vui.
Cố lên... Cố lên.. Cố lên Yên nhé. Mình tin mình làm được mà. :cuoihaha:
Cười thật lớn để bắt đầu chiến đấu nè kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakaka
 

mythao

Thành viên mới
Cố gắng lên bạn nhen, thời gian sẽ khiến mọi chuyện trở nên phai mờ đi. Hãy tự tin bước tiếp trên con đường mà bạn đã chọn. Đừng quá ưu sầu, đừng quá suy nghĩ mà hãy nghĩ đến mục tiêu tương lai của mình. Những gì mà khiến bạn vui ấy, những gì mà khiến bạn cảm thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa hãy nghĩ đến nó và thực hiện. Chúc bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống nhen, mình tin ở bạn có thể vượt qua và thực hiện được hjhj.
 

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
[FONT=&quot]Ngày hôm nay………[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Không biết nói sao nữa, đã lâu lắm rồi, chưa có ngày nào lại đặc biệt với mình đến thế….có gì đó cứ đọng lại trong lòng cho đến giờ phút này….[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ngày hôm nay cảm thấy mọi người xung quanh đều thật tuyệt vời, có một cảm giác ấm áp trong khí trời SG vào mùa Giáng Sinh, lần đầu tiên, muốn bên cạnh mọi người mãi………[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ngày hôm nay, thức dậy, nhận được rất nhiều lời yêu thương, những tin nhắn mà mọi người đã gửi cho mình bằng rất nhiều cách….cảm thấy thật ấm áp….[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ngày hôm nay, mọi người trong nhóm tập dance sport của mình cho mình cảm giác một gia đình, vui lắm…chưa bao giờ cảm thấy gần gủi với mọi người đến thế…[/FONT]
[FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]Ngày hôm nay, bị anh Phúc hỏi một câu “Hôm nay em ăn mặc kì vậy?” không hiểu câu nói ấy là gì, nhưng nhớ lại thấy cũng có điều gì đó là lạ, bước chân vào Vừng đã để ý thấy có rất nhiều người nhìn mình, không phải một lần, mà cứ chốc chốc lại nhìn như thế, qua Cooku, cũng vẫn có người nhìn mình, chị Hương Violon cũng nhìn mình rất lạ…cảm thấy có điều gì ấy, rồi chợt nhớ đến lời anh Hưng “Hôm nay em rất lạ, nhận không ra”…không biết mình đã làm gì mình nhỉ???[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ngày hôm nay, lần đầu được ăn bánh ít Bình Định, thơm và ngon ơi là ngon, đi ngang cung Văn Hóa Lao Động, phát hiện ra cái chong chóng mình thích, nhưng chưa có tiền (lẻ) để mua…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ngày hôm nay, có thêm 2 đồng hương mà trước giờ mình không hay biết…vui quá là vui…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ngày hôm nay, có rất nhiều like và comment trên FB của mình….cảm thấy mọi người đáng yêu quá…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ngày hôm nay…Bỗng dưng muốn…yêu…Và đã…yêu mọi người…Và cảm giác…đã được yêu..[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ngày hôm nay, khi nhớ lại những kỉ niệm đã qua…đã tự mỉm cười…nhẹ nhõm…
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ngày hôm nay…………..[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]
 

nhungv2

[♣]Thành Viên CLB
Ngày hôm nay, ngày mai và cả ngày của tương lai nữa, chúc chị cedrci_jake mãi vui trong tình thương ấm áp của mọi người :)

Noel sắp tới rồi, chúc mọi người có 1 mùa giáng sinh
:dacy:thật ấm áp và hạnh phúc nhé!!!
:dacy:
 

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Ngày hôm nay, ngày mai và cả ngày của tương lai nữa, chúc chị cedrci_jake mãi vui trong tình thương ấm áp của mọi người :)

Noel sắp tới rồi, chúc mọi người có 1 mùa giáng sinh
:dacy:thật ấm áp và hạnh phúc nhé!!!
:dacy:

Cám ơn em nhiều nhiều, chúc em luôn vui vẻ nha :) >:D<
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Hơ, hôm qua sao trằn trọc chẳng ngủ được, cứ ho rũ rưỡi, hận cái đứa nào dám bật quạt...rồi mình ngủ say sưa hồi nào....
Sáng sớm, một môi trường mới, những con người trạc tuổi, thấy yêu cái không gian đó, sao mình không đến sớm hơn. Thích những khuôn mặt hiền lành, cá tính, đáng yêu đó...một thế giới mở ra cho mình, và mình biết có nhiều cánh cửa khác đang chờ sau một cánh cửa đã khép....
Sém xỉu, hơ, tay chân run lẩy bẩy hết rồi, bước cái cầu thang không nổi, haizzz, thế mới biết sức khỏe mình yếu đến lạ kì, phải cố gắng thôi, mình có thầy,có các anh, các chị và những người dễ thương bên cạnh, mình tin là mình sẽ tốt khi mình cố gắng, cảm ơn thầy, cực hiền lành và dễ thương, sẽ là học trò của thầy thật lâu thầy nhỉ. Ghét cái thằng mặt mốc làm ta xém xỉu, hừ hừ, hận cái con người dễ thương đấy, thật mâu thuẫn....^^ ta sẽ phục thù... tèn tén ten...
Những sáng dậy sớm, nhìn mặt trời ló dạng qua khung cửa nhỏ, nghĩ về những điều ở hướng mặt trời, về một nơi xa xôi nào đấy, cầu mong bình yên cho ai....
Chỉ muốn viết vậy thôi, để khi người đọc cái này, người biết mình vẫn bình thường dẫu thiếu một chút bình yên.....mọi thứ rồi liệu thời gian có xóa nhòa?
 

kun116

Thành viên
thứ 7 thật tuyệt vời..mình ngủ ngon ơi là ngon..ước gì ngày nào cũng như ngày hôm nay...
còn 2 tuần nữa là mình thi môn đầu tiên, kỳ này toàn môn khó...với cái đầu toàn óc heo của mình thì chỉ mong không phải thi lại môn nào là tốt lắm rồi
chỉ còn 1 năm nữa là mình ra trường..cố lên.các bạn thi nhau phấn đấu bằng giỏi bằng khá còn mình chắc được bằng nhiều chữ nhất Trung bình vậy
hyhy...chẳng sao...dù sao cũng hoàn thành xong cái bằng
được nghỉ 2 tuần ôn thi, mình sẽ về quê chơi ít ngày..haizzzzz về quê giờ buồn ơi là buồn các bạn học cùng cấp 3 đã lấy chồng hết rồi..
về lại nghe mẹ bảo iu ai chưa ra truòng lấy chồng đi ko ế đó con..nghe mà buồn quá..già rồi mà chưa biết iu..hức hức...
cả ngày hôm nay trời mưa phùn ôi tết sắp đến rồi...lại thêm 1 tuổi..hazzzzzzzzz mình sẽ phải học làm người lớn...phải suy nghĩ trước khi nói....cố lên chiaki...nhật định mình làm được, mình sẽ ko đỏ mặt và run trong giờ thảo luận bị gọi lên phản biện nữa..MÌNH PHẢI LÀM ĐƯỢC...
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Buổi chiều, nhận được tin nhắn của bạn: "lần sau đừng bao giờ rũ T đi nữa, bạn bè gì kì quá!". Rồi nước mắt cứ thế mà không kìm được lòng. Khóc, úp mặt vào vai đứa bạn mà nói rằng: "Mệt mỏi, tao mệt mỏi quá mày ơi!" Không biết mấy ngày qua mình làm bệ rạc bao nhiêu thứ rồi. Khủng hoảng quá, hết bạn đại học, bây giờ bạn cấp 3 cũng nói với mình vậy....

Ôi, một chút sóng gió có đáng là bao... Bình yên... Nhóc Ngoan...
 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
Một ngày dài trôi qua thật..ngắn. Dài trong từng công đoạn diễn ra, ngắn trong từng giây phút mình đón nhận. Hôm nay là "lần đầu" mình được cảm nhận nhiều ơi là nhiều cái "lần đầu" ^^. Lần đầu đi chơi nhóm mà hết mình thế này, lần đầu được ăn chuối mà hai thằng đực rựa cùng kề mỏ vào ăn, lần đầu nếm thử mùi vị bột ngập tràn trong miệng, lần đầu Hug mà lòng chẳng nghỉ ngợi gì ngoài việc ôm thật chặt, lần đầu...

Nhưng mình vẫn tiếc :
Không được cùng ăn chuối cùng cô nàng xinh đẹp nào đó :cuoinhamhiem:
Không được các cô gái đè trúng khi phải bò qua "đường hầm tội lỗi" :cuoinhamhiem:
Không hỏi thăm được nick yahoo hay số điện thoại của bất cứ cô nàng xinh đẹp nào :cuoinhamhiem:

Tiếc :

Không thể kể hết câu chuyện sự thật về cuộc tình đời tôi.
Không thể cùng ôm hết tất cả mọi người, những cái ôm thật chặt.
Không thể nói chuyện cùng tất cả những con người đã xuất hiện ngày hôm nay.
Không thể..... được trải qua ngày hôm nay, thêm một lần nữa

Tiếc!!

Không sao! Chúng ta vẫn còn cơ hội ! Phải hông nè !:dacy:​

NGỦ NGOAN NHÉ MỌI NGƯỜI!
 

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Hôm nay, ngủ dậy, cảm giác có 1 điều rất mới, một điều ý nghĩa sẽ đến, nhưng vẫn chưa sẳn sàng đón nhận đó, vì vẫn chưa thể quay lưng lại với những thói quen cũ...cuộc sống...đánh đổi...nhưng một khi cảm xúc vẫn còn...đôi khi ta lại để những cơ hội trôi qua... :)
 

trangdang

[♣]Thành Viên
sau một tối...khùng khùng, sáng dậy tự nhiên thấy thật lạ, cứ như tối qua mình đã... cắm dây sạc....năng lượng cả đêm cho bản thân. Hay thiệt, đôi khi giấc ngủ thật...lợi hại, hé hé. Nhớ ngày ở nhà, mỗi lần buồn, mình...đi ngủ, ngủ dậy là hết buồn. À, hoá ra vậy, hoá ra lúc đi ngủ là lúc mình nạp lại năng lượng cho chính mình. Ôi happy, happy ^^.

Mình cũng không phải đứa nhí nhảnh lắm, tự nhiên sáng nay ngân nga Bí mật của hạnh phúc!
 

noel.poon

Thanh viên kỳ cựu
Ngày 13-12-2010 8:34am

Và vậy là...tình yêu đầu đời của An, dành cho một người....người ta hỏi "Nhóc con, đống ý làm bạn gái a ko" ... bảo là "Sáng 6:00am e trả lời a ha....."
Vậy mà mới 5:35am đã nhận đc 1 tin nhắn "Anh đợi....."

Quen a tình cờ lắm.....nhưng rất mến a, xem a như một kaka khờ khạo dễ thương.....luôn lắng nghe em nè, luôn chăm lo wan tâm đến em nè....Nhưng e đối với a chỉ là tình cảm ngưỡng mộ.... Em ko hiểu tại sao, nhưng mà.....có vẻ như e nói chuyện ngọt ngào wá, thế nên đối phương dễ hiểu lầm, fải ko a hả ??

Trước dey rất nhiều người nói thích em, e đều từ chối cả....đơn giản vì e ko thích người ta
Bây giờ đến anh nữa...cứ ngỡ là lại có thêm 1 người a trai....bây giờ thì khác rồi......đòi hỏi chi vậy....tham lam wá đi anh !!

Vậy mà chẳng hiều sao sáng nay e nói đồng ý ..... Trời ạ...... nhưng cũng may là có kèm theo một dòng chữ "Làm girl friend ONLINE của a thôi ha...." phù......may ghê......lúc đó tỉnh táo đc chút xíu.....
Nói vậy thôi, trời ơi......a gấp đôi tuổi em...sock thế đó.....sao mà yêu thương theo cái kiểu ấy đc...Với em, a vẫn là Quách Tỉnh khờ khạo...Với e, a vẫn là Tỉnh Ka Ka của tiểu muội....hihihi


[Viết cho Anh Hai kết nghĩa của e nè.....]
 

vitaminlove

Thanh viên kỳ cựu
Ngày 13-12-2010 8:34am

Và vậy là...tình yêu đầu đời của An, dành cho một người....người ta hỏi "Nhóc con, đống ý làm bạn gái a ko" ... bảo là "Sáng 6:00am e trả lời a ha....."
Vậy mà mới 5:35am đã nhận đc 1 tin nhắn "Anh đợi....."

Quen a tình cờ lắm.....nhưng rất mến a, xem a như một kaka khờ khạo dễ thương.....luôn lắng nghe em nè, luôn chăm lo wan tâm đến em nè....Nhưng e đối với a chỉ là tình cảm ngưỡng mộ.... Em ko hiểu tại sao, nhưng mà.....có vẻ như e nói chuyện ngọt ngào wá, thế nên đối phương dễ hiểu lầm, fải ko a hả ??

Trước dey rất nhiều người nói thích em, e đều từ chối cả....đơn giản vì e ko thích người ta
Bây giờ đến anh nữa...cứ ngỡ là lại có thêm 1 người a trai....bây giờ thì khác rồi......đòi hỏi chi vậy....tham lam wá đi anh !!

Vậy mà chẳng hiều sao sáng nay e nói đồng ý ..... Trời ạ...... nhưng cũng may là có kèm theo một dòng chữ "Làm girl friend ONLINE của a thôi ha...." phù......may ghê......lúc đó tỉnh táo đc chút xíu.....
Nói vậy thôi, trời ơi......a gấp đôi tuổi em...sock thế đó.....sao mà yêu thương theo cái kiểu ấy đc...Với em, a vẫn là Quách Tỉnh khờ khạo...Với e, a vẫn là Tỉnh Ka Ka của tiểu muội....hihihi


[Viết cho Anh Hai kết nghĩa của e nè.....]

@Poon : thế Poon đã hỏi xin anh chàng Quách Tĩnh của Poon con Hãn Huyết Bảo Mã ngàn năm khó kiếm chưa ? Nếu chàng gật đầu cái rụp liền thì cũng đáng cho Poon dùng hết tâm cơ của mình để gầy dựng cho chàng lắm đó. Chẳng phải trong truyện, nàng Hoàng Dung vì muốn đùa xem chàng ngốc Quách Tĩnh sẽ từ chối mình thế nào nên mới hỏi xin con ngựa, ai dè chàng đã gật đầu một cách thật hào sảng và rộng rãi, chính vì cảm động trước tấm lòng hào hiệp của Quách Tĩnh mà Hoàng Dung đã theo chàng ngốc này suốt đời đó thôi. Cẩn thận đấy, coi người ta là Quách Tĩnh của mình không khéo sẽ phải theo người ta cả đời à, hihi ! :cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha:
 

noel.poon

Thanh viên kỳ cựu
@Poon : thế Poon đã hỏi xin anh chàng Quách Tĩnh của Poon con Hãn Huyết Bảo Mã ngàn năm khó kiếm chưa ? Nếu chàng gật đầu cái rụp liền thì cũng đáng cho Poon dùng hết tâm cơ của mình để gầy dựng cho chàng lắm đó. Chẳng phải trong truyện, nàng Hoàng Dung vì muốn đùa xem chàng ngốc Quách Tĩnh sẽ từ chối mình thế nào nên mới hỏi xin con ngựa, ai dè chàng đã gật đầu một cách thật hào sảng và rộng rãi, chính vì cảm động trước tấm lòng hào hiệp của Quách Tĩnh mà Hoàng Dung đã theo chàng ngốc này suốt đời đó thôi. Cẩn thận đấy, coi người ta là Quách Tĩnh của mình không khéo sẽ phải theo người ta cả đời à, hihi ! :cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha:

He he he, có đâu nè anh ! Dĩ nhiên là em ko bao giờ muốn làm Hoàng Dung rồi (ngán tụi Cái Bang lắm anh ơi).....Lòng dạ sắt đá như em thì làm sao dễ bị mắc vào bẫy tình đc......(vì bị trai dụ nhiều lần nên rút đc kinh nghiệm đó mà).....Em còn trẻ người non dạ, làm gì biết yêu ai...... Ở giá suốt đời rồi......
Mà anh cũng rành phim Kiếm Hiệp wá ha....Hôm nào anh đi lụm con Thần điêu vs ba cây kiếm của ông Độc Cô Cầu Bại về cho e chơi đi nha....^^
 

vitaminlove

Thanh viên kỳ cựu

He he he, có đâu nè anh ! Dĩ nhiên là em ko bao giờ muốn làm Hoàng Dung rồi (ngán tụi Cái Bang lắm anh ơi).....Lòng dạ sắt đá như em thì làm sao dễ bị mắc vào bẫy tình đc......(vì bị trai dụ nhiều lần nên rút đc kinh nghiệm đó mà).....Em còn trẻ người non dạ, làm gì biết yêu ai...... Ở giá suốt đời rồi......
Mà anh cũng rành phim Kiếm Hiệp wá ha....Hôm nào anh đi lụm con Thần điêu vs ba cây kiếm của ông Độc Cô Cầu Bại về cho e chơi đi nha....^^

Sao Poon lại không thích Cái Bang chứ ? chẳng phải Hồng Thất Công, Kiều Phong và Hoàng Dung đều là những bang chủ tuyệt vời đó sao ? Họ sống có lý tưởng, vì nhân hiệp vì tình yêu mà.
N không rành phim ảnh lắm nhưng N có đọc truyện của Kim Dung, tác phẩm nào N cũng đọc hết á !
Hihi, Thần Điêu làm sao mà lụm được, nếu bắt được thì sao gọi là Thần được nữa. :cuoihaha:
Kiếm của Độc Cô Cầu Bại là chuyện trong truyền thuyết thôi, mà N cũng không thích làm người như ổng, lầu càng cao thì gió càng lạnh mà. Cứ tưởng tượng một đại hiệp như ổng, mang kiếm đi khắp giang hồ chỉ mong một lần được bại mà không được, đến nỗi phải lập kiếm mộ để chôn kiếm, nỗi cô độc trống vắng đó ai hiểu cho thấu. Hì, cứ làm người bình thường như Poon và N mới là hạnh phúc đó. :dangyeu:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký những ngày "ở ẩn" Góc cảm xúc 11
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
Traucon_n [Cảm xúc] Nhật ký của một em bé chưa chào đời Góc cảm xúc 8
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký - tháng cuối năm 2010 Góc cảm xúc 14
sunshine0803 [Nhật ký] Niềm vui viết lách và chia sẻ cảm nhận Góc cảm xúc 7
nhok_con1991 Nhật Ký...Đầu Tôi Góc cảm xúc 1
lobe_dream Nhật ký...!!! Góc cảm xúc 11
ythan3 quyển nhật kí trong KNSO Góc cảm xúc 1
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
hoaihuong_8x [CẢM XÚC]-Nhật kí "Đột phá vòng vây D" Góc cảm xúc 30
doonyin [Cảm xúc] Bên lề "Kính vạn hoa" - Nguyễn Nhật Ánh Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Mừng sinh nhật Bác Góc cảm xúc 0
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật KENDY DAT :-* Góc cảm xúc 35
N Nhật kí của nhungv2 :D Góc cảm xúc 15
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
kimoanh2012 [Kim Oanh]:Nhật kí giảng đường Góc cảm xúc 10
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật Ngọc Ngô!!! Góc cảm xúc 14
hainguyen CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÂN CHỦ NHIỆM - hero-hnam Góc cảm xúc 6
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật Bluesea88!!!!! Góc cảm xúc 30
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em yêu- cánh buồm đỏ - Quyên "quằn quại" của nhóm! Góc cảm xúc 17
tritai Chúc mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 22
trangdang [Cảm xúc] Viết cho ngày sinh nhật nhóm kns! Góc cảm xúc 6
vinguyen Sinh nhẬt vui vẺ nhÉ gemily!!! Góc cảm xúc 9
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật kyniemmua!!!!! Góc cảm xúc 23
hainguyen Nhật kí hình trình xuyên miền tây… Góc cảm xúc 18
tritai Mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 12
Gemily Gửi đến anh của pé trong ngày sinh nhật thứ 21 này! Góc cảm xúc 4
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em- Phan Thành Đạt Góc cảm xúc 15
hainguyen Chúc mừng sinh nhật bạn TUẤN PHI Góc cảm xúc 14
Tin Yêu Nhật kí "Khoảng Lặng" - 4/2010 Góc cảm xúc 2
Tin Yêu Nhật kí "Dấu Ấn" - tháng 3/2010 Góc cảm xúc 8
mnizeky Chúc mừng sinh nhật mẹ……con yêu mẹ!!! Góc cảm xúc 8
hainguyen Chúc mừng sinh nhật chị Cẩm Tú Cầu Góc cảm xúc 16
Lu Song Qing Chúc mừng sinh nhật Sóng! Góc cảm xúc 8
kieuphuong Viết cho ngày sinh nhật đặc biệt Góc cảm xúc 12
ducanhdhcs_t48 Chết cho sự sống - Hồi ký cho con Góc cảm xúc 2
Su Aries Ngày Mưa............. Góc cảm xúc 0
N [Teen story] Và ngày mai nắng lên Góc cảm xúc 0
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
C Ngày hôm nay tôi sẽ..... Góc cảm xúc 0
nho0330 một ngày ý nghĩa và mệt mỏi Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
benny [Cảm xúc] Ngày chữ "rớt" Góc cảm xúc 10
kực_kì_lì [Cảm xúc]Nếu 1 ngày... Góc cảm xúc 0
jodiepham2204 [Cảm xúc] Như ngày hôm qua Góc cảm xúc 3
doonyin [Cảm xúc] • Lan man cho ngày hôm nay…• Góc cảm xúc 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top