songha
Thanh viên kỳ cựu
SỐNG NỘI TÂM!!! Có người cho rằng sống nội tâm khổ lắm, chẳng hay chút nào, sống thiệt với mình thoải mái hơn...
Nhưng mình lại nghĩ sống nội tâm cũng là sống thật với mình, nhưng chỉ khác là có nhiều cái mình không thể nói, không thể thổ lộ với người khác vì không biết cách diễn đạt, thể hiện thế nào để mọi người hiểu. Hoặc cũng có thể là họ muốn giấu kín (mình thì không thế). Đó cũng chính là nhược điểm lớn của mình + dễ khóc khi bị tổn thương về mặt tình cảm.
Còn mọi người thì sao?
Nhưng mình lại nghĩ sống nội tâm cũng là sống thật với mình, nhưng chỉ khác là có nhiều cái mình không thể nói, không thể thổ lộ với người khác vì không biết cách diễn đạt, thể hiện thế nào để mọi người hiểu. Hoặc cũng có thể là họ muốn giấu kín (mình thì không thế). Đó cũng chính là nhược điểm lớn của mình + dễ khóc khi bị tổn thương về mặt tình cảm.
Còn mọi người thì sao?