Mình vừa tốt nghiệp đại học xong. Lâu lâu mình cũng nghĩ lại tại sao mình lại đậu đại học nhỉ. Và tại sao nhiều người cảm thấy đề thi ĐH rất khó, nhưng mình thấy rất bình thường. Mình có vài chia sẻ thế này.
Ngày xưa, khi vào lớp 12 mình ko hề sợ thi ĐH, không cảm thấy áp lực từ việc đỗ đại học. Vì mình có một niềm tin là chắc chắn mình sẽ đậu đại học. (Dù lúc đó chưa xem qua đề thi ĐH lần nào cả). Có lẽ đó cũng là một điều giúp mình đậu ĐH.
Mình chỉ học ở một trường huyện thôi, điểm 9,10 ngày xưa ở lớp thì rất đơn giản. Chỉ cần học đàng hoàng, không cần đi học thêm hay sách nâng cao gì hết. Điều đó hay làm ta tự mãn, mà không cần trao dồi nâng cao kiến thức. Đó là lý do tại sao ở trường huyện ít người đậu đại học với điểm cao. Vì thế,không bao giờ tự mãn với kết quả học tập của mình.
Một điều nữa, khi bước vào giai đoạn nước rút, từ học HK2 năm 12, mình phải xác định được những điểm yếu, điểm mạnh của mình trong các môn mà mình lựa chọn để thi. Từ đó, ta tìm cách cải thiện những khía cạnh yếu, và phải làm điểm mạnh của ta đạt đến mức "đánh đâu thắng đó". Điều này, chỉ có tác dụng khi những môn đó bạn đã giỏi, chỉ thiếu sót ở một số khía cạnh nào đó. Không phải là yếu một môn nào đó.
Bênh cạnh việc đậu ĐH, là mình có những người bạn đồng hành, đó là gia đình, và những người bạn thân thiết, luôn cùng mình chiến đấu. Vì thế hãy tìm những người bạn đồng hành cho minh.
Còn về việc có nên đi vào các trung tâm luyện thi hay không? Thì mình nghĩ là không. Đối với các bạn có điều kiện thì bạn vào các trung tâm ngay từ đầu lớp 12 hoặc từ đầu năm cấp 3. Điều này, khả năng bạn đậu vào đại học rất cao. Tuy nhiên, khả năng tự học của bạn lại kém. Điều này sẽ gây khó khăn cho bạn khi học đại học, nhất là khi vào được các trường lớn. Đối với các bạn chỉ vào lò luyện sau khi thi tốt nghiệp, điều này cực kỳ là không nên. Vì sao, đơn giản là khi vào đó họ day cho chúng ta rất nhiều, nhưng đó có phải là những thứ chúng ta cần không? Giai đoạn này, là giai đoạn ta nhìn lại và xác định chiến lược trong việc thi cử của mình. Lúc trước, giai đoạn này mình cũng đến trung tâm luyện thi nhưng sau 2 tuần mình đã nghỉ vì nhận thấy quá mất thời gian cho những thứ mình đã biết, nó không "tăng nội công" cho mình. Thế là mình đã nghỉ và ở nhà tự luyện những thứ mình cần. Và đó là một quyết đinh rất đúng.
Hy vọng, những chia sẻ trên đây sẽ giúp cho các bạn phần nào.