benny
Thanh viên kỳ cựu
Người ta thường nói: con người khi bước vào tuổi dậy thì thường có những thay đổi về mặt tâm lý, thích suy nghĩ và trình bày ý kiến nhiều hơn.... Nói tóm lại, họ thích “ra vẻ người lớn”. Và mỗi lần như vậy, ắt hẳn những người xung quanh sẽ nói rằng: “Em còn nhỏ lắm” hay “Em còn khờ lắm”. Thế nhưng, theo em nghĩ, đó chỉ mới là cách nhìn một chiều. Cần nhìn một cách toàn diện hơn: Như thế nào là người lớn? Liệu những nhận xét, phê bình ấy có thật sự xuất phát từ những “người lớn” hay không? Trên thực tế, có rất nhiều người lớn bị coi là trẻ con và cũng có rất nhiều trẻ con được xem như người lớn. Vậy, định nghĩa về người lớn của benny là gì?
Dưới đây là một số chuẩn mực mà theo em, khá sai lạc nhưng vẫn được dùng để nhận xét về “người lớn”:
Dưới đây là một số chuẩn mực mà theo em, khá sai lạc nhưng vẫn được dùng để nhận xét về “người lớn”:
Thêm nữa, đoạn clip dưới đây nói về một cô gái 13 tuổi đã làm thế giới im lặng trong 6 phút. Theo benny, cô gái này là trẻ con hay người lớn?- Người lớn là phải làm những gì trẻ con không dám làm hoặc không được phép làm (Bài bạc, rượu chè, hút thuốc….)
- Người lớn là phải nghĩ nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, đắn đo, suy tính và nhìn nhận vấn đề một cách phức tạp hơn.
- Người lớn là phải ăn mặc chỉnh tề hơn, cầu kỳ hơn.
- Người lớn là phải tỏ ra hiểu biết, từ những cử chỉ, hành động đến lời ăn, tiếng nói.
- Người lớn là phải nghiêm nghị, lên lớp với những người thua tuổi.
- Người lớn là phải nói chuyện lớn, chuyện trên trời dưới đất và không ngừng tranh luận.
Last edited by a moderator: