hình như mình đã có thói quen mỗi lần lên mạng là gõ KNSO...NHưng sao mấy bữa nay diễn đàn ngưng hoạt động, làm mình thấy thiếu thiếu cái gì đó... Hôm nay gõ thử thì lên được rồi, zui quá!!!hehe.
dạo này mình cứ để thời gian trôi qua... cứ có cảm giác lãng phí... luôn cố gắng làm mọi thứ, khi quá nhiều việc xảy ra, nhưng không biết sao cứ có cảm giác mình chẳng làm được gì...huhu!!! thực sự rất muốn khóc, mình nhớ nhà, nhớ gia đình mình nhiều lắm. Không có thời gian để về... Mọi người đều có 24 giờ một ngày, người ta cũng như chúng ta, có lẽ vấn đề là mình đã suy nghĩ quá nhiều,..Mình phải hành động thôi, thay vì ngồi suy nghĩ để mất thời gian, phải làm ngay thôi, không được chần chừ. Cuối tuần sẽ suy nghĩ tiếp về những gì đang diễn ra, ok!!! rồi sẽ ổn thôi, mình đang hy vọng một điều, cảm giác chờ đợi một kết quả thật đau khổ... HUHU... lo lắng quá đi, mình không muốn thất bại. Dẫu chúng ta luôn biết thất bại thực sự là khi bạn bỏ cuộc...nhưng nếu bạn làm điều đó không được thì bạn sẽ phải bắt tay lại từ đầu, và đó không dễ dàng chút nào... cho dù như thế nào, ta cũng phải làm được, làm thật tốt khi ta có cơ hội để không phải làm lại.