nhắc đến Noel, ta nghĩ ngay đến cái lạnh bạn nhỉ? nhưng có một điều thú vị của ngày Noel đó chính là trong cái lạnh của tiết trời ấy ta lại có được cái ấm áp của tình người.
dù bạn là ai? người đang ấp ủ những tâm sự thầm kín không biết có nên bày tỏ cùng đối phương; người đang hạnh phúc trong thế giới màu hồng của tình yêu; hay bạn là người vừa trải qua nỗi buồn khi mất một người đã từng thân thiết với ta; bạn là ai là ai cũng vậy. Bạn có quan tâm háo hức chào đón Noel, hay bạn chẳng buồn quan tâm đến nó, thì nó vẫn cứ đến. vui buồn rồi cũng qua, việc gì đến cũng đến, sao ta lại buồn vì những chuyện đã qua khi mà ta đang sống ở hiện tại nhỉ.
đó là một chút dòng tâm sự mà mình muốn gửi đến cho những ai vừa mất đi một mối tình trong ngày noel này, hãy quên hết và bắt đầu lại từ đầu nhé, biết đâu được ông già Noel sẽ mang lại một nửa thích hợp hơn cho ta thì sao, cánh cửa này khép lại là cánh cửa khác mở ra mà.
còn với những người đang ấp ủ một tình yêu thầm kín thì mình có ý thế này nhé: hãy nói lời yêu thương và thể hiện tình yêu thương của bạn với những người bạn yêu quý khi mà tai bạn còn nghe, tim bạn còn cảm nhận được. đừng để đến khi không thể nghe và cảm nhận được sự yêu thương ấy mới chiu thể hiện thì cũng chẳng được gì. những giọt nước mắt đau khổ nhất chính là những giọt nước mắt khóc cho sự hối tiếc. Noel cũng là một dịp tốt cho bạn đấy, đừng để cơ hội qua đi nhé.
còn những bạn đang yêu thì: bạn ơi, ba yếu tố làm nên sự thành công của một công việc gì đó đó chính là:thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Noel là ngày hội tụ đủ cả hai điều thiên địa rồi, chỉ còn thiếu nhân là ở bạn nửa thôi đó.hãy làm cho tình yêu của bạn càng thêm lãng mạng và nồng ấm hơn nữa trong mùa giáng sinh nhé.dù là làm gì và ở đâu, chỉ cần có ta có người bên cạnh thì đó là nơi hạnh phúc nhất mà.