Su Aries
Thành viên năng động
Tôi đã nhìn thấy nhiều câu chuyện có thực, nghe thấy rât nhiều lời than vãn từ mọi người và tôi nhận ra rằng tôi là tỷ phú……..
“Bên một bờ hồ có một ông lão nông dân và một doanh nhân ngồi câu cá. Vị doanh nhân nọ để ý ông lão buộc mồi câu vào đầu dây câu mà không thấy lưỡi câu đâu, cả buổi chưa được con cá nào. Người doanh nhân thấy sốt ruột giùm ông lão liền quay sang hỏi: “sao ông không móc cái lưỡi chùm như tôi thế này này”. Ông lão quay sang nói: “Để làm gì?”. Người doanh nhân trả lời: “Thì ông sẽ có thể bắt được nhiều cá”. Ông lão lại hỏi: “Làm vậy để làm gì?”. Người doanh nhân bảo: “Thì ông sẽ có nhiều cá ăn và nhiều cá bán”. Ông lão nói: “Làm thế để làm gì?”. Người doanh nhân lần này bực mình nói: “Thì ông có thể có nhiều tiền, thật nhiều tiền như tôi”. Ông lão lại hỏi: “Làm vậy để làm gì?”. Người doanh nhân không giữ nổi bình tĩnh: “Ông có nhiều tiền thì ông có thể thảnh thơi ngồi câu cá”. Ông lão lúc này mới quay sang nói: “Ông không thấy tôi đang rất thảnh thơi ngồi câu cá đây ư?”
Nó có ý nghĩa với bạn chứ?
Có một thực tế mà rất nhiều người trong chúng ta không biết rằng:
Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có quần áo để mặc, có một mái nhà để che đầu và một nơi nghỉ ngơi qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này
Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng là bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới
Nếu sáng nay bạn thức dậy và thấy mình khỏe hơn một chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống nổi qua tuần này.
Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn trong tù tội, đau đớn của tra tấn hay sự vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
Nếu bố mẹ của bạn vẫn còn sống và hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới trường hợp của bạn không nhiều đâu.
Nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả.
Bạn không thấy mình rất may mắn và giàu có sao? Nếu bạn vẫn thấy mình thiếu may mắn và nghèo khổ thì hãy nói với tôi, tôi sẽ bảo cho bạn phải làm như thế nào.
Hãy thôi đi, ngừng than vãn với cuộc sống của mình. Nhìn kìa.!! Bạn thấy không, ngoài kia vẫn còn bao nhiêu người phải lo lắng xem hôm nay có gì để ăn không? Đêm đến phải ngủ dưới chân cầu, ghế đá công viên hay mái hiên của một ngôi nhà nào đó? Còn biết bao nhiêu người đang đấu tranh với thần chết để giành lại sự sống dù chỉ một ngày. Và rất nhiều ước mơ được đến trường, được sống, được vui chơi nữa… Bố mẹ bạn kia, họ đang vất vả để cho bạn những gì tốt đẹp nhất có thể. Còn bạn thì sao? Bạn có chắc bạn không lãng phí thời gian vô ích, lãng phí cuộc sống một cách vô bổ không? Bạn không thấy hối hận về điều đó sao?
Mỗi ngày bạn được sống, được ăn no, có nơi để nghỉ ngơi, được đến trường , được vui chơi, được đọc sách, được online facebook, được yêu thương… Bạn đã là một tỷ phú. Bạn còn lý do gì để không thấy mình hạnh phúc nữa à? Vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Hãy loại bỏ suy nghĩ bạn thiếu cái này cái kia, bạn tức tối vì việc bạn muốn không theo ý bạn và đừng đòi hỏi ở cuộc sống quá nhiều nữa. Nhìn lại bản thân để thấy bạn may mắn và giàu có đến nhường nào. Sau đó hãy chứng minh cho tôi thấy bạn hiểu điều này như thế nào nhé…!!!
“Bên một bờ hồ có một ông lão nông dân và một doanh nhân ngồi câu cá. Vị doanh nhân nọ để ý ông lão buộc mồi câu vào đầu dây câu mà không thấy lưỡi câu đâu, cả buổi chưa được con cá nào. Người doanh nhân thấy sốt ruột giùm ông lão liền quay sang hỏi: “sao ông không móc cái lưỡi chùm như tôi thế này này”. Ông lão quay sang nói: “Để làm gì?”. Người doanh nhân trả lời: “Thì ông sẽ có thể bắt được nhiều cá”. Ông lão lại hỏi: “Làm vậy để làm gì?”. Người doanh nhân bảo: “Thì ông sẽ có nhiều cá ăn và nhiều cá bán”. Ông lão nói: “Làm thế để làm gì?”. Người doanh nhân lần này bực mình nói: “Thì ông có thể có nhiều tiền, thật nhiều tiền như tôi”. Ông lão lại hỏi: “Làm vậy để làm gì?”. Người doanh nhân không giữ nổi bình tĩnh: “Ông có nhiều tiền thì ông có thể thảnh thơi ngồi câu cá”. Ông lão lúc này mới quay sang nói: “Ông không thấy tôi đang rất thảnh thơi ngồi câu cá đây ư?”
Nó có ý nghĩa với bạn chứ?
Có một thực tế mà rất nhiều người trong chúng ta không biết rằng:
Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có quần áo để mặc, có một mái nhà để che đầu và một nơi nghỉ ngơi qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này
Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng là bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới
Nếu sáng nay bạn thức dậy và thấy mình khỏe hơn một chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống nổi qua tuần này.
Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn trong tù tội, đau đớn của tra tấn hay sự vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
Nếu bố mẹ của bạn vẫn còn sống và hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới trường hợp của bạn không nhiều đâu.
Nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả.
Bạn không thấy mình rất may mắn và giàu có sao? Nếu bạn vẫn thấy mình thiếu may mắn và nghèo khổ thì hãy nói với tôi, tôi sẽ bảo cho bạn phải làm như thế nào.
Hãy thôi đi, ngừng than vãn với cuộc sống của mình. Nhìn kìa.!! Bạn thấy không, ngoài kia vẫn còn bao nhiêu người phải lo lắng xem hôm nay có gì để ăn không? Đêm đến phải ngủ dưới chân cầu, ghế đá công viên hay mái hiên của một ngôi nhà nào đó? Còn biết bao nhiêu người đang đấu tranh với thần chết để giành lại sự sống dù chỉ một ngày. Và rất nhiều ước mơ được đến trường, được sống, được vui chơi nữa… Bố mẹ bạn kia, họ đang vất vả để cho bạn những gì tốt đẹp nhất có thể. Còn bạn thì sao? Bạn có chắc bạn không lãng phí thời gian vô ích, lãng phí cuộc sống một cách vô bổ không? Bạn không thấy hối hận về điều đó sao?
Mỗi ngày bạn được sống, được ăn no, có nơi để nghỉ ngơi, được đến trường , được vui chơi, được đọc sách, được online facebook, được yêu thương… Bạn đã là một tỷ phú. Bạn còn lý do gì để không thấy mình hạnh phúc nữa à? Vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Hãy loại bỏ suy nghĩ bạn thiếu cái này cái kia, bạn tức tối vì việc bạn muốn không theo ý bạn và đừng đòi hỏi ở cuộc sống quá nhiều nữa. Nhìn lại bản thân để thấy bạn may mắn và giàu có đến nhường nào. Sau đó hãy chứng minh cho tôi thấy bạn hiểu điều này như thế nào nhé…!!!