Trước tiên mình xin chào các bác,mình là thành viên mới :dangyeu:.Hiện mình đang có 1 chuyện rất là đau đầu mấy ngày hôm nay.Đó là mình có 1 người bạn tốt tạm gọi là T(nữ) ,đang chơi với nhau rất vui (thời gian khoảng HK 1)nhưng ăn tết xong ,vào học thì mình buồn,chán T,khi mình lên facebook vô tình mình thấy 2,3 tấm hình tình tứ của T với 1 người nào đó ,mình nghĩ chắc T đã có bồ rồi....:choangvang:....cái chuyện đau đầu của mình là tại sao T lại có thể có những hành động thân mật như vậy....trong khi trên trường thì tụi mình chơi với nhau đang vui vẻ (nói nhỏ xíu...đầu năm T cũng có để ý mình nhưng mình đã từ chối nhẹ nhàng vì lý do là mình chưa muốn yêu sớm )...về nhà mình không thể quên cảnh trong tấm hình đó ..mỗi lần nhớ lại thì rất là tức...mình rất là thất vọng và chán T...không biết tại tính cách của mình như vậy hay là mình có cảm giác đặc biệt với T nữa ?mình thật sự không thích 1 tý nào..nên vậy đã chia sẻ hình đó vào nhóm face cua nhóm mình với suy nghĩ là cho nhóm chém và tiện thể cho nhóm biết T đã có bồ và rồi bị thằng chủ nhóm xóa và nó dạy lại là lần sau không được đăng những hình riêng tư của người ta nữa(nhưng theo mình nghĩ chắc mấy tấm hình đó đối với T chỉ là bình thường thui)....rồi T2 lên trường mình cũng giả vờ vui vẻ như bình thường ,như trước thui..cũng đi chơi 1 nhóm, mỗi khi T nói gì thì mình lại phản ứng lại rất là mạnh ,nói như mình khinh thường,xúc phạm T(rất ghét)...rồi 2 ,3 ngày sau đó thì mình có nhiều suy nghĩ khác nhau....là đã không giữ thì mất thì thôi,không cần phải tiếc đâu...:lanh:thôi thì chúc T hạnh phúc,và vui vẻ đi...nhưng sao mình không thể...mình đang có suy nghĩ là không quan tâm bất cứ gì hết,(để T biết bạn bè quan trọng hay là người ấy quan trọng ------suy nghĩ hơi ích kỉ 1 chút )...giờ mình đang đau đầu là với 1 người bạn tốt như vậy mình nên chơi ,đối xử như thế nào.?...có cần vô tâm như vậy không.......không biết các bạn có hiểu không..vì mình làm văn rất dở...chắc còn thiếu 1 chút gì đó...ai không hiểu thì cứ ý kiến nha..mình sẽ online thường xuyên.......mong nhờ cậy các bác......cảm ơn nhiều:kinhkhung::kinhkhung::kinhkhung: