lightofparadise
Thành viên
Mong các bạn cố gắng đọc hết và tư vấn cho mình nhé.Mình thực sự rất buồn, cảm thấi bế tắc và k bík phải làm ntn cho đúng bây giờ nữa.
Mình thích bạn ý từ tháng 10 năm ngoái. Thời gian đầu, mình và bạn ý hay nt cho nhau,chat vs nhau nhiều nhưg ở lớp mìh vs bạn ý ýt nc vs nhau. 1 fần vì là học đại học, học giảng đườg nên mỗi đứa 1 chỗ, 1 fần vì mình cũng ngại, sợ nếu ra bắt chuyện vs bạn ý thì mình k bík nói j. Híc. Sau đó mình bảo vs bạn ý là mình thích bạn ý. Bạn ý nói vs mình là chắc đó chỉ là cảm nắng thôi, chưa chắc đã là thích. Bạn ý bảo như vậy hơi sớm và để chờ thêm 1 thời gian nữa đã. lúc đó tầm khoảng giữa tháng 11. Sau đó mình vs bạn ý nt,chat vs nhau nhiều hơn. Mình hứa vs bạn ý là tối nào cũng nt chúc bạn ý ngủ ngon. Có rất nhiều hôm, mình và bạn ý chát vs nhau suốt cà chiều, đến tối mình nt chúc ngủ ngon, mình và bạn ý lại nói chuyện vs nhau típ đến 12h đêm. Sau đó lại nt bảo nhau k ngủ đc ( mình hay bị khó ngủ còn bạn ý thì hay bị tỉnh dậy lúc đêm) r lại nt vs nhau lúc 2-3h sáng. Nói chung khoảng tg đó vs mình thật tuyệt, mình có cảm giác bạn ý cũng có chút tc j đó vs mình r. mình còn nhớ có 1 hôm, mình vs bạn ý chat vs nhau, bạn ý bảo mình, tớ out đây, cho cậu nói câu cuối, mình bảo I love you. bạn ý nói, k hiểu, cho cậu 10s nè, 10,9,8… mình bảo I love you so much,…. bạn ý vẫn bảo k hiểu, đến khi bạn ý đếm 3,2 mình nói Tớ thích cậu nhiều lắm. Bạn ý bảo, ừ đấy, thế ms hiểu chứ. Hi.
Mình vs bạn ý cứ tiếp tục như vậy cho đến tháng 3. Mình nhớ r rõ, vào ngày 8/3, mình bảo bạn ý học song ở lại, mình có việc bảo, bạn ý nói ừ, nhưg lúc sau khi tan học, bạn ý nói có việc bận òy, cậu cứ đợi đy, tầm 3h tớ về trườg. Tớ ngồi đợi bạn ý ở ghế đá mãi,mâí lần nt bảo bạn ý cố gắng về sớm đy, tớ ngồi 1 mình buồn lắm, tớ nhớ cậu nhiều lắm, r cuối cùg bạn ý cũng về và tớ cũng tặng bạn ý đc món quà nhân ngày 8/3. 2 đứa nc vs nhau 1 lúc r fải đy học thể dục. tối hôm đó bạn ý vs mình chỉ nói chuyện qua loa, kiểu bạn ý bảo tớ thíck kái này lắm,…nói chung đc 2-3 tin nhắn thì bạn ý ko nhắn lại nữa. Tối hôm đó chúc ngủ ngon bạn ý cũng k nt lại. Kể từ đó, mình vs bạn ý ít nt vs nhau đi hẳn, có nhiều hôm cả ngày bạn ý k nt rỳ, tối nt cũng k nhắn lại. Mình thâí bạn ý hay nc, vui vẻ vs 1 thằg khác trong lớp, thằg này thỳ mình k thích kái tính của nó từ đầu năm r, trong khi vs mìh ở lớp bạn ý vẫn ít nc, hầu như gặp nhau mình k chào hoặc chủ đôg bắt chuyện thỳ bạn ý cũng k vs mình lun. Mình tỏ í ghen vs thằng kia, k thích bạn ý như thế vs nó, mình hỏi bạn ý là giữa 2 ng có rỳ k thỳ bạn ý bảo k, chỉ là bạn bè thôy. Mình vẫn típ tục kiên trì, nhưg hầu như ở lớp bạn ý vẫn ít nc vẫn mìh, ở nhà thỳ dần dần ýt nt hơn. Mình nhìu lần tủi thân quá, k chịu đc đã nt bảo bạn ý, kiểu tự ti, k muốn típ tục theo đuổi bạn ý nữa, 1 fần cũng do mình k đc đẹp trai, cao to,.. nói chug ngoại hình mình k đc tự tin cho lắm. Nhưg mình tự tin vào khả năg học hành của bản thân, thi đại học năm ngoái ( năm nay mình học năm thứ nhất đại học) mình đc 29 điểm khối A,26.5 khối B, khối A thiếu 0.5 điểm là thủ khoa,mình k đc + 1 điểm nào.Nhưg sau đó mình lại k kìm nén đc cảm xúc và lại bảo bạn ý là mình k từ bỏ, mình vẫn tiếp tục theo đuổi bạn ý. Mình vẫn luôn quan tâm đến bạn ý, nhưg mình nhiều khi mình có cảm giác bạn ý hơi vô tâm thế nào ấy. Sau đó, bạn ý liên tục hỏi mình ” cậu có chắc chắn tc của mình ko?” “cậu có chắc chắn đó k fải là cảm nắg nhất thời ko?”….. kiểu kiểu thế, mình khẳg định vs bạn ý, mình thích bạn ý thật lòg, mìh hỏi sao dạo này cậu hay hỏi tớ thế, bạn ý bảo, tớ chỉ muốn chắc chắn thêm tc của mình thôi.Bt buổi trưa bạn ý hay ở lại trườg vì nhà xa, mình cũng thế, mình hay rủ bạn ý là ngồi ở gđườg nào đấi, tớ qua đó cho vui nhé, rủ đi ăn cùg nhưg bạn ý toàn lấy lý do này nọ từ chối, toàn tránh mặt mình. 2 đứa chat vs nhau ít đy rất nhiều. nt cũng k vui vẻ như trước nữa. Có thể nói đây là khỏag thời gian tồi tệ nhất của mình. sau đó, mìh đã dành 1 buổi chat vs bạn ý, hỏi rõ mọi chuyện, nói rõ nhữgg suy nghĩ trong lòg. Bạn ý nói là chỉ quí mình thôi chứ chưa thích, vì bạn ý chưa từng thích ai cả. Mình đồg ý vs quyết định của bạn ý và vẫn típ tục kiên trì.
Sau đó,quan hệ 2 đứa đã có chút tiến triển, mình vs bạn ý đã đi ăn chè vs nhau đc 1 vài lần, 2 đứa cũng học cùg nhau trên thư viện vài lần. Nhưg mình thâí 2 đứa vẫn k tự nhiện lắm, bạn ý vẫn ýt chủ độg nói chuyện và chào hỏi mình ở trên lớp. Với nhữg đứa khác thì tự nhiên, vui vẻ lắm.Mình thì cũng cố gắng ra bắt chuyện nhưg mình trước mặt bạn ý mình vẫn khó nói và k bík nói thế nào cho hay, nên tuy chủ độg hơn nhưg xem ra mình vs bạn ý nc k đc vui vẻ như nhữg đứa khác.Về nhà thì nt cũng bình thường, cũng có nhiều hôm 2 đứa chả nt j vs nhau ( nhưg mình vẫn nt chúc bạn ý ngủ ngon). Chat thì hầu như ko, bạn ý đã ít onl r, hoặc có thể onl nhưg để invi. nchung mìh rất hiểm chat vs bạn ý nữa, cho tới tận bj h.Mình lại bị tự ti, tủi thân. Mình buồn kinh khủng, mình nhớ bạn ý rất nhiều. Mình hiểu tc dành cho bạn ý là vô cùng sâu đậm nhưg mình có cảm giác bạn ý.... ít quan tâm đến mình, dạo này lại ít nt... nên mình đã thử quên bạn ý đi. 1 vài lần bạn ý nt hỏi,.. mình đều trả lời lạnh lùg, k chủ độg nt cho bạn ý nữa. Nhưg cũg chỉ đc 1-2 ngày, mình lại k kìm nén đc cảm xúc, lại quan tâm tới bạn ý. Có 1 lần, mình bảo bạn ý là mình k muốn tiếp tục nữa, mình muốn quên bạn ý đy,mình bảo bạn ý là mới thích bạn khác cùg trườgg ( thật ra người đó là bạn ý chứ ai) , bạn ý bảo cậu toàn suy nghĩ linh tinh mọi chuyện k như cậu nghĩ đâu, bạn ý nói nhiều thứ mà tớ nghĩ, bạn ý thực sự có tc j đó vs mình nhưg mình bảo bạn ý đừg nt, gọi hay nc vs mình trong vòg 10 ngày, để cả 2 cùg suy nghĩ lại. Ngày thứ nhất trên lớp, mình thấy bạn ý vẻ mặt rất rất buồn, toàn ngồi thẫn thờ, ít cả nc vs 2 nhỏ bạn thân của bạn ý luôn. Mình tỏ ra cười nói vui vẻ hơn ở trên lớp, mình muốn bạn ý thấy là k có bạn ý mình vẫn có thể vui vẻ và sốg tốt, nhưg sự thực khi về nhà, khi có 1 mình, mình thực sự rất rất nhớ bạn ý, mình muốn nt cho bạn ý lắm, nhưg sau đó mình lại thôi. Mình rất buồn. Ngày hôm sau, bạn ý vẫn vậy, nét mặt rất buồn, mình hỏi nhỏ bạn của bạn ý, lúc đầu nhỏ bạn của bạn ý lạnh lùg vs mình, mình k hỉu, hóa ra, bạn ý đã kể cho 2 đứa nhỏ bạn thân của bạn ý bík chuyện mình thích bạn ý và chuyện đang diễn ra này r. sau đó nhỏ bạn thân của bạn ý bảo mình, lúc đầu hơi giận mình vì mình k nói cho bạn ý bík ng mình thích là bạn kia, vì mình cũng nhiều lần tâm sự vs bạn này nhưg k nói là thích bạn kia. Mình ko đành lòng nhìn thấy bạn ý típ tục buồn rầu như thế, mình mún thấy bạn ý vui vẻ trở lại, mình đã ra nc vs bạn ý ( lúc cuối giờ) bảo chúng ta hay bt trở lại nhé, tớ sẽ vẫn quan tâm đến cậu. Sau đó bạn ý lại nt vs mình nhiều hơn, cũng tỏ ra quan tâm mình hơn nhưg mình k hỉu sao ở lớp bạn ý vẫn .... cũng nhiều lúc bạn ý k nt lại nên mình thực sự k hiểu bạn ý nghĩ j, k hiểu bạn ý có tc j vs mìh k mà sao có cảm giác bạn ý k rõ ràng, như kiểu nửa vời, đùa giỡn vs tc của mình ấy.
Có 1 lần, mình đy chơi xa vs lũ bạn, bạn ý nt vs mình :
"co fai bay gio chung ta dang dan xa nhau ko?c co muon roi xa t ko?truoc khi t noi muon roi xa c thi c co xa t ko?"
"c co biet khi noi 1 ng dag o trog tim minh chi khi tinh cam du lon va cug that su nghiem tuc ve chuyen do ko?c co chac t da(hay dag) o trog tim c ko?"
"c co bit t vo tam vs c la toan gia vo ko,t so neu nhu t ko the thick c thi c lai 1 lan nua dau kho va c se fai cho den bao gio.Sao t co cam giac c muon xa t"
Nhữg tin nhắn này của bạn ý làm mình lại tưởg rằng, bạn ý có j đó vs mình. Híc, mình bảo vs bạn ý là mìh rất thích bạn ý, dù bạn ý bi h chưa chấp nhận nhưng mìh sẽ vẫn đợi bạn ý. Thời gian sau cho tới bjờ, mình và bạn ý ở lớp thì có vẻ đã khá hơn chút, bạn ý đã rủ mình ở lại trường để 2 đứa học cùng nhau( vì bi h là thời gian đang thi cử tùm lum), những lúc đó thật vui vẻ. Có những lần, mình hỏi bạn ý, mấy h rùi nhỉ, bạn ý nói "eo, k muốn ngồi cạnh ngta nữa àk". Nhưng ở nhà thì dạo này bạn ý lại rất rất ít nt vs mìh. Mình nt thì rất lâu vs nhắn lại, có nhiều lần bạn ý k nt lại luôn. Mình thực sự ko hiểu, 2 đứa nt vs nhau ko vui như trước nữa. Bjờ mình fải làm j, các bạn giúp mình vs. HuHu, mình đang rất buồn, chán nản k thể tập trung học đc.
Mình rất mong đc sự tư vấn và những lời sẻ chia của mọi người. Mong có ai đó để tâm sự. Mọi người giúp mình nhé. Xin chân thành cám ơn mọi người/
Mình thích bạn ý từ tháng 10 năm ngoái. Thời gian đầu, mình và bạn ý hay nt cho nhau,chat vs nhau nhiều nhưg ở lớp mìh vs bạn ý ýt nc vs nhau. 1 fần vì là học đại học, học giảng đườg nên mỗi đứa 1 chỗ, 1 fần vì mình cũng ngại, sợ nếu ra bắt chuyện vs bạn ý thì mình k bík nói j. Híc. Sau đó mình bảo vs bạn ý là mình thích bạn ý. Bạn ý nói vs mình là chắc đó chỉ là cảm nắng thôi, chưa chắc đã là thích. Bạn ý bảo như vậy hơi sớm và để chờ thêm 1 thời gian nữa đã. lúc đó tầm khoảng giữa tháng 11. Sau đó mình vs bạn ý nt,chat vs nhau nhiều hơn. Mình hứa vs bạn ý là tối nào cũng nt chúc bạn ý ngủ ngon. Có rất nhiều hôm, mình và bạn ý chát vs nhau suốt cà chiều, đến tối mình nt chúc ngủ ngon, mình và bạn ý lại nói chuyện vs nhau típ đến 12h đêm. Sau đó lại nt bảo nhau k ngủ đc ( mình hay bị khó ngủ còn bạn ý thì hay bị tỉnh dậy lúc đêm) r lại nt vs nhau lúc 2-3h sáng. Nói chung khoảng tg đó vs mình thật tuyệt, mình có cảm giác bạn ý cũng có chút tc j đó vs mình r. mình còn nhớ có 1 hôm, mình vs bạn ý chat vs nhau, bạn ý bảo mình, tớ out đây, cho cậu nói câu cuối, mình bảo I love you. bạn ý nói, k hiểu, cho cậu 10s nè, 10,9,8… mình bảo I love you so much,…. bạn ý vẫn bảo k hiểu, đến khi bạn ý đếm 3,2 mình nói Tớ thích cậu nhiều lắm. Bạn ý bảo, ừ đấy, thế ms hiểu chứ. Hi.
Mình vs bạn ý cứ tiếp tục như vậy cho đến tháng 3. Mình nhớ r rõ, vào ngày 8/3, mình bảo bạn ý học song ở lại, mình có việc bảo, bạn ý nói ừ, nhưg lúc sau khi tan học, bạn ý nói có việc bận òy, cậu cứ đợi đy, tầm 3h tớ về trườg. Tớ ngồi đợi bạn ý ở ghế đá mãi,mâí lần nt bảo bạn ý cố gắng về sớm đy, tớ ngồi 1 mình buồn lắm, tớ nhớ cậu nhiều lắm, r cuối cùg bạn ý cũng về và tớ cũng tặng bạn ý đc món quà nhân ngày 8/3. 2 đứa nc vs nhau 1 lúc r fải đy học thể dục. tối hôm đó bạn ý vs mình chỉ nói chuyện qua loa, kiểu bạn ý bảo tớ thíck kái này lắm,…nói chung đc 2-3 tin nhắn thì bạn ý ko nhắn lại nữa. Tối hôm đó chúc ngủ ngon bạn ý cũng k nt lại. Kể từ đó, mình vs bạn ý ít nt vs nhau đi hẳn, có nhiều hôm cả ngày bạn ý k nt rỳ, tối nt cũng k nhắn lại. Mình thâí bạn ý hay nc, vui vẻ vs 1 thằg khác trong lớp, thằg này thỳ mình k thích kái tính của nó từ đầu năm r, trong khi vs mìh ở lớp bạn ý vẫn ít nc, hầu như gặp nhau mình k chào hoặc chủ đôg bắt chuyện thỳ bạn ý cũng k vs mình lun. Mình tỏ í ghen vs thằng kia, k thích bạn ý như thế vs nó, mình hỏi bạn ý là giữa 2 ng có rỳ k thỳ bạn ý bảo k, chỉ là bạn bè thôy. Mình vẫn típ tục kiên trì, nhưg hầu như ở lớp bạn ý vẫn ít nc vẫn mìh, ở nhà thỳ dần dần ýt nt hơn. Mình nhìu lần tủi thân quá, k chịu đc đã nt bảo bạn ý, kiểu tự ti, k muốn típ tục theo đuổi bạn ý nữa, 1 fần cũng do mình k đc đẹp trai, cao to,.. nói chug ngoại hình mình k đc tự tin cho lắm. Nhưg mình tự tin vào khả năg học hành của bản thân, thi đại học năm ngoái ( năm nay mình học năm thứ nhất đại học) mình đc 29 điểm khối A,26.5 khối B, khối A thiếu 0.5 điểm là thủ khoa,mình k đc + 1 điểm nào.Nhưg sau đó mình lại k kìm nén đc cảm xúc và lại bảo bạn ý là mình k từ bỏ, mình vẫn tiếp tục theo đuổi bạn ý. Mình vẫn luôn quan tâm đến bạn ý, nhưg mình nhiều khi mình có cảm giác bạn ý hơi vô tâm thế nào ấy. Sau đó, bạn ý liên tục hỏi mình ” cậu có chắc chắn tc của mình ko?” “cậu có chắc chắn đó k fải là cảm nắg nhất thời ko?”….. kiểu kiểu thế, mình khẳg định vs bạn ý, mình thích bạn ý thật lòg, mìh hỏi sao dạo này cậu hay hỏi tớ thế, bạn ý bảo, tớ chỉ muốn chắc chắn thêm tc của mình thôi.Bt buổi trưa bạn ý hay ở lại trườg vì nhà xa, mình cũng thế, mình hay rủ bạn ý là ngồi ở gđườg nào đấi, tớ qua đó cho vui nhé, rủ đi ăn cùg nhưg bạn ý toàn lấy lý do này nọ từ chối, toàn tránh mặt mình. 2 đứa chat vs nhau ít đy rất nhiều. nt cũng k vui vẻ như trước nữa. Có thể nói đây là khỏag thời gian tồi tệ nhất của mình. sau đó, mìh đã dành 1 buổi chat vs bạn ý, hỏi rõ mọi chuyện, nói rõ nhữgg suy nghĩ trong lòg. Bạn ý nói là chỉ quí mình thôi chứ chưa thích, vì bạn ý chưa từng thích ai cả. Mình đồg ý vs quyết định của bạn ý và vẫn típ tục kiên trì.
Sau đó,quan hệ 2 đứa đã có chút tiến triển, mình vs bạn ý đã đi ăn chè vs nhau đc 1 vài lần, 2 đứa cũng học cùg nhau trên thư viện vài lần. Nhưg mình thâí 2 đứa vẫn k tự nhiện lắm, bạn ý vẫn ýt chủ độg nói chuyện và chào hỏi mình ở trên lớp. Với nhữg đứa khác thì tự nhiên, vui vẻ lắm.Mình thì cũng cố gắng ra bắt chuyện nhưg mình trước mặt bạn ý mình vẫn khó nói và k bík nói thế nào cho hay, nên tuy chủ độg hơn nhưg xem ra mình vs bạn ý nc k đc vui vẻ như nhữg đứa khác.Về nhà thì nt cũng bình thường, cũng có nhiều hôm 2 đứa chả nt j vs nhau ( nhưg mình vẫn nt chúc bạn ý ngủ ngon). Chat thì hầu như ko, bạn ý đã ít onl r, hoặc có thể onl nhưg để invi. nchung mìh rất hiểm chat vs bạn ý nữa, cho tới tận bj h.Mình lại bị tự ti, tủi thân. Mình buồn kinh khủng, mình nhớ bạn ý rất nhiều. Mình hiểu tc dành cho bạn ý là vô cùng sâu đậm nhưg mình có cảm giác bạn ý.... ít quan tâm đến mình, dạo này lại ít nt... nên mình đã thử quên bạn ý đi. 1 vài lần bạn ý nt hỏi,.. mình đều trả lời lạnh lùg, k chủ độg nt cho bạn ý nữa. Nhưg cũg chỉ đc 1-2 ngày, mình lại k kìm nén đc cảm xúc, lại quan tâm tới bạn ý. Có 1 lần, mình bảo bạn ý là mình k muốn tiếp tục nữa, mình muốn quên bạn ý đy,mình bảo bạn ý là mới thích bạn khác cùg trườgg ( thật ra người đó là bạn ý chứ ai) , bạn ý bảo cậu toàn suy nghĩ linh tinh mọi chuyện k như cậu nghĩ đâu, bạn ý nói nhiều thứ mà tớ nghĩ, bạn ý thực sự có tc j đó vs mình nhưg mình bảo bạn ý đừg nt, gọi hay nc vs mình trong vòg 10 ngày, để cả 2 cùg suy nghĩ lại. Ngày thứ nhất trên lớp, mình thấy bạn ý vẻ mặt rất rất buồn, toàn ngồi thẫn thờ, ít cả nc vs 2 nhỏ bạn thân của bạn ý luôn. Mình tỏ ra cười nói vui vẻ hơn ở trên lớp, mình muốn bạn ý thấy là k có bạn ý mình vẫn có thể vui vẻ và sốg tốt, nhưg sự thực khi về nhà, khi có 1 mình, mình thực sự rất rất nhớ bạn ý, mình muốn nt cho bạn ý lắm, nhưg sau đó mình lại thôi. Mình rất buồn. Ngày hôm sau, bạn ý vẫn vậy, nét mặt rất buồn, mình hỏi nhỏ bạn của bạn ý, lúc đầu nhỏ bạn của bạn ý lạnh lùg vs mình, mình k hỉu, hóa ra, bạn ý đã kể cho 2 đứa nhỏ bạn thân của bạn ý bík chuyện mình thích bạn ý và chuyện đang diễn ra này r. sau đó nhỏ bạn thân của bạn ý bảo mình, lúc đầu hơi giận mình vì mình k nói cho bạn ý bík ng mình thích là bạn kia, vì mình cũng nhiều lần tâm sự vs bạn này nhưg k nói là thích bạn kia. Mình ko đành lòng nhìn thấy bạn ý típ tục buồn rầu như thế, mình mún thấy bạn ý vui vẻ trở lại, mình đã ra nc vs bạn ý ( lúc cuối giờ) bảo chúng ta hay bt trở lại nhé, tớ sẽ vẫn quan tâm đến cậu. Sau đó bạn ý lại nt vs mình nhiều hơn, cũng tỏ ra quan tâm mình hơn nhưg mình k hỉu sao ở lớp bạn ý vẫn .... cũng nhiều lúc bạn ý k nt lại nên mình thực sự k hiểu bạn ý nghĩ j, k hiểu bạn ý có tc j vs mìh k mà sao có cảm giác bạn ý k rõ ràng, như kiểu nửa vời, đùa giỡn vs tc của mình ấy.
Có 1 lần, mình đy chơi xa vs lũ bạn, bạn ý nt vs mình :
"co fai bay gio chung ta dang dan xa nhau ko?c co muon roi xa t ko?truoc khi t noi muon roi xa c thi c co xa t ko?"
"c co biet khi noi 1 ng dag o trog tim minh chi khi tinh cam du lon va cug that su nghiem tuc ve chuyen do ko?c co chac t da(hay dag) o trog tim c ko?"
"c co bit t vo tam vs c la toan gia vo ko,t so neu nhu t ko the thick c thi c lai 1 lan nua dau kho va c se fai cho den bao gio.Sao t co cam giac c muon xa t"
Nhữg tin nhắn này của bạn ý làm mình lại tưởg rằng, bạn ý có j đó vs mình. Híc, mình bảo vs bạn ý là mìh rất thích bạn ý, dù bạn ý bi h chưa chấp nhận nhưng mìh sẽ vẫn đợi bạn ý. Thời gian sau cho tới bjờ, mình và bạn ý ở lớp thì có vẻ đã khá hơn chút, bạn ý đã rủ mình ở lại trường để 2 đứa học cùng nhau( vì bi h là thời gian đang thi cử tùm lum), những lúc đó thật vui vẻ. Có những lần, mình hỏi bạn ý, mấy h rùi nhỉ, bạn ý nói "eo, k muốn ngồi cạnh ngta nữa àk". Nhưng ở nhà thì dạo này bạn ý lại rất rất ít nt vs mìh. Mình nt thì rất lâu vs nhắn lại, có nhiều lần bạn ý k nt lại luôn. Mình thực sự ko hiểu, 2 đứa nt vs nhau ko vui như trước nữa. Bjờ mình fải làm j, các bạn giúp mình vs. HuHu, mình đang rất buồn, chán nản k thể tập trung học đc.
Mình rất mong đc sự tư vấn và những lời sẻ chia của mọi người. Mong có ai đó để tâm sự. Mọi người giúp mình nhé. Xin chân thành cám ơn mọi người/