Cũng không hẳn là chuyện tình cảm đâu tangnam2 ạ, nó chỉ khiến mình thêm buồn chứ không phải là nguyên nhân chính. Mình nghĩ là hth_hoaimy09 nói đúng đó, có lẽ do vấn đề tài chính không tốt. Mình phải gánh vác chuyện tài chính cho gia đình (ít nhất là trong giai đoạn hiện tại) mà cụ thể là trả nợ.
Nhưng điều mình mong nhất bây giờ là thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà stress đã tạo ra cho mình, mình cứ nghĩ hoài đến những khó khăn, những điều tiêu cực rồi cảm thấy buồn, chán nản, thất vọng... Mình thực sự muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó, nhưng khó quá. Cứ mỗi khi có điều gì đó xảy ra, mình như rơi vào vũng lầy vậy, nó giống như giọt nước tràn ly, khiến mọi thứ trong mình vỡ òa, mình cảm thấy bị dồn vào chân tường, những lúc ấy mình k thể nào kiểm soát được việc làm của mình nữa (điều này chỉ xảy ra trong vài phút thôi, sau đó thì mình lấy lại được bình tĩnh), thật là tệ. Có lẽ mình phải từng bước, từng bước vượt qua tình trạng hiện tại, nhưng thật tình, mình rối quá, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.