p thì chắc chắn sẽ không chọn ai hết.
Nếu chọn người yêu mình mà mình không yêu thì thứ nhất có cái gì đó khiến mình không thể trọn vẹn với người đó, thứ hai là chính bản thân mình cũng không trọn vẹn với chính mình, cảm giác giống như là mình đang ép chính mình làm diều mình không muốn. Con gái thường có khuynh hướng chọn người yêu mình nhưng p thì nghĩ khác, người ta yêu mình nhưng mình không yêu hoặc chỉ có cảm giác thích thích hoặc sống vì tình nghĩa thì hạnh phúc không hề có, điều tất yếu là sự dổ vỡ không mong muốn trong thời gian khá lâu sau đó, đồng nghĩa với việc cả 2 đều đánh mất hạnh phúc mà mình có thể tìm thấy nếu kiên nhẫn tìm kiếm.
Nếu chọn người mình yêu thì kết quả cuối cùng cũng tương tự, chỉ khác 1 điều là sự hoán đổi vai trò, nếu 1 người nào đó lần lượt chọn 2 lựa chọn này thì chắc chắn sẽ hiểu được tâm trạng của đối phương, tương lai biết đâu có thể trở thành chuyên gia tư vấn (cái này hơi mỉa mai 1 chút, cho p xin lỗi).
P tin là luôn luôn có 1 lựa chọn để mình không phải ép buộc chính bản thân mình và cả đối phương, 1 nửa mình yêu và thật sự yêu mình vẫn còn đâu đó, vấn đề là chưa đến lúc tìm thấy mà thôi.