Buổi chiều định mệnh của 5 đứa trẻ chết dưới ao cá

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Trong căn nhà tềnh toàng ở phường Thủy Phù (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), đôi vợ chồng trẻ khóc ngất bên lĩnh cữu 3 đứa con. Cách đó chừng 50 m, nhà anh Tuấn cũng đang lo tang lễ cho 2 đứa con gái út.


Sáng 29/7, con đường đất dẫn vào thôn 8B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đông nghịt người đến hỏi thăm hai gia đình có 5 cháu bé vừa qua đời. Nhiều người đã không cầm được nước mắt.

anh-Bi.jpg

Anh Minh như chết lặng bên 3 chiếc quan tài của các con. Ảnh: Trần An.
Trong căn nhà rộng chưa đầy 20 m2 được chắp vá từ những tấm tôn bỏ đi của hàng xóm cùng những tấm bạt đã rách nát, gục bên linh cữu của 3 đứa con thơ, anh Nguyễn Minh (39 tuổi, tên thường gọi là Nguyễn Đi), nói trong tiếng nấc: “Ba nghèo, ba xin UBND xã đào thêm cái ao gần ruộng để nuôi cá kiếm tiền cho các con đi học. Nhưng mới đào xong chưa kịp thả cá thì các con đã không còn nữa rồi". Cạnh bên, vợ anh ngất lên ngất xuống.

Chị Nguyễn Thị Mến (45 tuổi), một người hàng xóm, cho biết khoảng 17h chiều qua, cả 5 cháu nhỏ qua nhà chị hỏi mượn 5 lon gạo về nấu cơm cho bố mẹ đi làm về ăn. Đến khoảng 19h tối thì nhận được hung tin 5 cháu chết đuối dưới ao trước nhà.

“5 cháu nhỏ chơi thân với nhau và đều rất ngoan, từ trước đến giờ không có chuyện đi tắm ao. Mới đây nhà chú Minh nuôi mấy con vịt, chắc mấy cháu ra cho vịt ăn rồi trượt chân té xuống. Cháu này xuống cứu cháu khác nên khi tìm thấy thi thể, 5 cháu ở cùng một chỗ và đang trong tư thế ôm chặt lấy nhau”, chị Mến vừa nói vừa khóc.

anh-bi-bai.jpg

Căn nhà rách nát hôm nay có 3 chiếc quan tài. Ảnh: Trần An.​


Gia đình anh Minh thuộc diện cận nghèo. Trước đây, anh Minh là dân vạn đò nhưng do sống lênh đênh trên mặt nước quá khó khăn, cả hai vợ chồng khăn đùm khăn gói về đây che tạm mấy tấm tôn tránh mưa nắng. Gần chục năm nay, họ kiếm sống chủ yếu bằng việc làm thuê và đánh cá trên sông Phú Bài.

Cách đây hơn 2 năm, anh Minh bị gãy chân do xe tải cán, chị Lê Thị Hằng, vợ anh vừa đi làm kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng, vừa vay mượn cho các con đi học. Hai cháu lớn Nguyễn Thị Vân (lớp 4) và Nguyễn Thị Phương Nga (lớp 2) năm vừa qua đều là học sinh giỏi trường tiểu học số 2 Thủy Phù, còn cháu út Nguyễn Văn Thặng chuẩn bị vào lớp 1.

“Trước khi đi làm cỏ ngoài đồng, vợ chồng tôi dặn con ở nhà vừa chơi, vừa giúp bố mẹ nấu cơm, cho mấy con vịt ăn. Định là khi các cháu vào năm học sẽ bán mấy con vịt lấy tiền lo sách vở, quần áo mới, vậy mà…”, chị Hằng bỏ lửng câu nói, mắt ngấn nước.

Cách nhà anh Minh không xa, gia đình anh Nguyễn Tuấn (37 tuổi) cũng đang lo tang lễ cho hai con gái. Trong căn nhà nghi ngút khói hương, anh Tuấn ôm chặt đứa con trai thứ hai Nguyễn Văn Tiệp mà gào thét: “Cha mẹ có ép hai con mô mà các con bỏ đi”.

Nhà anh Tuấn cũng nghèo, con trai lớn Nguyễn Văn Tiễn phải vào Sài Gòn làm thuê, hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ lo cho các em ăn học. Năm nay, bé lớn Nguyễn Thị Diễm My chuẩn bị lên lớp 4, còn em Nguyễn Thị Kim Hằng lên lớp 2. Vợ chồng anh Tuấn bàn với hai con trai đầu bằng mọi giá phải lo cho hai em gái ăn học đến nơi đến chốn. Thế nhưng mọi dự định của gia đình đều phải dừng lại.

anh_7.JPG

Chị Nguyễn Thị Lành (vợ anh Tuấn) khóc ngất khi cùng lúc mất đi hai đứa con gái học giỏi. Ảnh: Văn Nguyễn.

Từ tối qua, khi nghe tin dữ, những người hàng xóm của anh Minh, anh Tuấn đều xúm lại lo tang lễ. Nhà ai cũng nghèo nên mọi người cùng nhau góp mỗi người vài chục nghìn để có tiền cho gia đình lo hương khói, cơm nước cho anh em ở xa đến thăm hỏi. Phía chính quyền xã cũng đã xuống thăm và hỗ trợ mỗi nhà nạn nhân một triệu đồng.

Ông Nguyễn Trai, người thôn 8B, xã Thủy Phù bảo: “Vừa rồi ở Huế có nhiều cháu nhỏ bị chết đuối, nhưng thực tình tôi chưa thấy trường hợp nào cám cảnh như 5 đứa nhỏ này. Nhà nghèo, sinh con ra, nuôi nấng đến giờ đã khó, vậy mà chẳng mấy chốc một nhà có 3 đứa, một nhà 2 đứa đều mất”.

Trước đó tối 28/7, khi đi làm đồng về tìm mãi không thấy con đâu, vợ chồng anh Nguyễn Minh chạy đi tìm. Ra ao mới đào, anh chị phát hoảng khi thấy dép con mình. Nhảy xuống ao mò tìm, họ tìm thấy thi thể của 3 đứa con và hai đứa trẻ hàng xóm đã lạnh ngắt.

Trần An - Văn Nguyễn
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/07/buoi-chieu-dinh-menh-cua-5-dua-tre-chet-duoi-ao-ca/
 

Happy Life

[♣]Thành Viên CLB
Chợt thấy nghẹn.. khi đọc xong bài báo và câu này...

“Ba nghèo, ba xin UBND xã đào thêm cái ao gần ruộng để nuôi cá kiếm tiền cho các con đi học. Nhưng mới đào xong chưa kịp thả cá thì các con đã không còn nữa rồi"

Thương tâm quá...
 

duonghien

Thành viên
mình chẳng biết phải nói thế nào, phải chia sẻ làm sao để cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt đi những nỗi đau như cắt từng khúc ruột ấy. 5 sinh mạng oan uổng, các em đã đi rồi bỏ lại gia đình, những ước mơ hoài bão còn dang dở và một mất mát quá lớn, quá đau lòng trong mỗi người chúng ta!
 

hello_iammy

Thành viên
Đã đọc tin này hồi t7, thực sự cảm thấy shock vô cùng, thực sự thấy thương các em và gia đình các em ấy, các em còn quá nhỏ, đọc xong mà thấy bần thần mấy ngày nay, nhưng chúng ta đọc rồi 1 thời gian sẽ quên đi, còn ba mẹ các em ấy, chắc đó là nỗi đau mà cả một đời chẳng thể quên được. An nghỉ nha, các em !!!
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Thương các em, thương cha mẹ các em, thương cuộc sống nghèo nàn cơ cực. Thương miền Trung nắng gió bương chải mà vẫn không hết khổ đau
 

Bình luận bằng Facebook

Top