Cuối năm nay mình về một nhà nhé

VnExpress

Thành viên mới
Nếu mình có duyên, em sẽ kể chi tiết sau nhé, chàng trai cuối cùng của em. Không phải em không tốt, mà đến em cũng không hiểu luôn (cười). Nhiều khi em nghĩ: thôi không lấy chồng nữa cho xong. Nhưng nhìn lại, bạn bè xung quanh và mẹ rất lo cho em vì không được như bạn bè. Vì vậy em quyết định gửi bài viết nhờ VnExpress se duyên, biết đâu lại có một đám cưới.

Chi tiết về em nhé:

- Tuổi: 29, tính cả tuổi mụ

- Nghề nghiệp: văn phòng

- Chiều cao: 1,64 m

- Cân nặng: 49 kg

- Địa chỉ: Gia Bình, Bắc Ninh

- Sở thích: nấu ăn, đi bộ, cà phê

- Ghét: nói dối

- Sở đoản: thẳng tính quá nên hay bị mất lòng mọi người

Tiêu chuẩn về bạn trai:

- Cao hơn em nhé

- Không hút thuốc

- Không gia trưởng

- Lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn một đến hai tuổi không sao, công việc ổn định, chưa lập gia đình. Vì em muốn quen và cưới nên để quyết định hạnh phúc của cả hai, đầu tiên ổn định rồi thì sẽ dễ dàng hơn.

Mọi người đọc qua, có thể thấy em khó tính, nhưng em cực dễ tính và hiểu chuyện, chỉ là kém may mắn. Em muốn anh ở Hà Nội đổ về, để mình tiện gặp nhau và dễ chăm sóc bố mẹ hai bên luôn, vì em rất thương bố mẹ. Em không thích ồn ào lắm như kiểu ít ăn uống bên ngoài, vì em thích nấu ăn. Anh chỉ cần giúp em chút việc phụ thôi, còn đâu để em lo. Chúng ta có nhà riêng hay ở cùng bố mẹ chồng đều được, nhưng bố mẹ anh đừng khó tính với em quá nhé (yên tâm, em sẽ biết điều với bố mẹ anh).

Chúng ta lớn rồi, không phải nhắn tin suốt ngày cho nhau. Em chỉ cần sau những giờ rảnh, chúng ta gọi điện nói chuyện với nhau và thành thật, tin tưởng nhau là ổn, anh nhé.

Em không giỏi văn, nếu có duyên, hãy gửi mail cho em nhé, biết đâu chúng ta cùng quan điểm về chung một nhà trong năm nay.

Cảm ơn mọi người đã ghé qua bài viết.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

  • Họ tên: Bé Mưa
  • Tuổi: 29 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
  • Giới tính: Nữ
label-contact-tamsu-4782-1653791643.png
Liên lạc với tác giả
 

Bình luận bằng Facebook

Top