Đàn ông và sự chọn lựa

Tina719

Thành viên
Phụ nữ yêu một người và sẽ cưới người đó. Đàn ông yêu một người nhưng sẽ cưới người khác

Khi quyết định yêu ai, hầu hết phụ nữ đã quyết định đi đến hôn nhân với người đàn ông đó, được chung sống bên cạnh anh ta, được sinh cho anh ta những đứa con kháu khỉnh.

Với đàn ông, bạn đừng thấy lạ khi đa số hầu hết họ yêu chết mê chết mệt một cô nhưng lại cưới một cô khác dù rằng trong tim anh ta vẫn luôn yêu người mình ko cưới. Đơn giản, người đàn ông chọn bạn đời dựa trên việc so sánh 2 yếu tố : "cần" và "đủ".

1/ Yếu tố "cần":
- Họ CẦN một người phụ nữ biết làm vợ, biết lo cho chồng. Chẳng phải bạn từng nghe " khi còn bé, con trai là những cậu nhọc. Khi lớn lên, con trai chỉ là những cậu bé to xác". Đàn ông bản lĩnh là thế, nhưng họ biết làm nũng, biết dỗi y chăng một cậu bé đấy nhé.
- Họ CẦN một người phụ nữ biết làm mẹ của con họ.
- Họ CẦN một hậu phương vững chắc để họ yên tâm xây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình, đặt gia đình lên trên bản thân mình.

2/ Yếu tố "đủ"
- Người phụ nữ với sự tinh quái "vừa đủ" sẽ khiến người đàn ông yêu điên cuồng.
- Đàn ông yêu một phụ nữ có "đủ" sức hấp dẫn để khiến họ cháy hết mình trong tình yêu.
- Đàn ông yêu một phụ nữ có "đầy đủ" các yếu tố: dịu dàng, e ấp mà cá tính để khiến họ bất ngờ, thú vị, đi từ cảm xúc này qua cảm xúc nọ.
- Đàn ông yêu một phụ nữ đôi khi chẳng cần vì lý do gì, chỉ cần biết là họ yêu, thế là "đủ rồi".
- Đàn ông có thể yêu phụ nữ đẹp hoăc nũng nịu như con mèo con, cá tính mạnh để tao nên gia vị cuộc sống, oặc yêu người phụ nữ bướng bỉnh để có được cảm giác chiến thắng khi chinh phục được nàng.

Sự lựa chọn này sẽ mang đến cho người đàn ông hạnh phúc, nhưng người vợ của họ sẽ thiệt thòi. Đơn giản, họ là vợ nhưng ko có được tình yêu của người đàn ông ko trọn vẹn. Người vợ sẽ không có được sự lãng mạn, sự quan tâm, sự cháy hết mình trong tình yêu của người chồng. Nếu bạn là chồng, hãy nghĩ xem người vợ của mình có xứng đáng có được tình yêu cảu bạn hay ko?

Nếu may mắn, người đàn ông sẽ tìm được người phụ nữ vừa có điều kiện "cần" và" đủ" mà anh ta mong muốn.

Nhưng cuộc sống chẳng cho ai hết mà cũng chẳng lấy của ai tất cả bao giờ.

Khi đàn ông khôn ngoan kết hôn, là khi họ chọn lựa rất kỹ người phụ nữ đó. Họ không đem sự nghiệp, gia đình của mình để giao vào tay người phụ nữ trẻ con, chỉ ưa làm đẹp cho bản thân mình mà ko quan tâm đến anh ta. Họ không thể yên tâm giao những đứa con tương lại cho một người phụ nữ ko biết yêu trẻ con và không thể hiện được rằng đó sẽ là người mẹ tương lai tốt, hy sinh cho con.

Vì vậy, đừng trách đàn ông bạc tình. Có trách thì trách sao mà khôn ngoan thế. Có thể tỉnh táo để chon lựa trong khi phụ nữ yêu là trao cả con tim, cả linh hồn, cả cuộc sống (nghe sao ghia quá... có giống film hok?)

Có lẽ bạn chỉ nghe "Đằng sau người đàn ông thành công luôn luôn có bóng dáng của người phụ nữ". Nhưng tôi nói "Đằng sau người đàn ông thành công hay thất bại luôn có bóng dáng của người phụ nữ". Phụ nữ góp vai trò không nhỏ trong những thất bại của đàn ông đấy.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra cho bạn nếu bạn là đàn ông và đọc được cái note này " Phía sau người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ đó có hạnh phúc hay ko?"

Người đàn ông bôn ba với chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ chăm lo cho các mối quan hệ làm ăn của mình ngoài xã hội với mong muốn lo được cho người mình yêu, cho người vợ đảm đang của mình được hạnh phúc. Họ ít về nhà mà bận bịu với những chuyến công tác xa. Họ thường xuyên dùng cơm với đối tác mà quên mất người đầu gối tay ấp của mình đang mòn mỏi chờ chồng về ăn cơm. Chẳng ai trách người đàn ông khi họ làm như vậy vì lo cho cuộc sống của gia đình. Lý do rất chính đáng.

Nhưng đến một ngày, khi bạn - một người đàn ông, một người chồng trở về nhà mà không có bóng dáng của người phụ nữ thân yêu ra mở cửa, bạn có hối tiếc vì đã không dành nhiều thời gian cho cô ấy không? Khi người phụ nữ ko bao giờ xuất hiện trước mặt bạn, vĩnh viễn rời xa bạn và bạn ko bao giờ có cơ hội gặp lại, được nói những lời yêu thương thì những gì bạn làm, bạn phấn đấu cho cuộc sống của 2 người có còn ý nghĩa không? Bạn đã mất đi mục tiêu phấn đấu của cuộc đời mình, bạn sẽ làm gì tiếp theo hay là kiếm một người phụ nữ khác đê phấn đấu cho người ấy. Hãy quý trọng và nâng niu những gì mình đang có

Hy vọng bạn đừng quên "người đàn ông dù thành công trong sự nghiệp của mình nhưng không thể đem lại hạnh phúc chỉ cho một phụ nữ mình yêu tì đó cũng là người đàn ông thất bại"

Trong thời buổi này, không phủ nhận rằng vật chất, chuyện cơm áo gạo tiền là quan trọng, cũng chẳng còn nhiều cô gái tin vào " một túp lều tranh hai trái tim vàng". Nhưng bạn có thể tin rằng, hầu hết phụ nữ vẫn luôn nhạy cảm và điều họ cần chính là tình yêu, sự quan tâm, yêu thương của bạn. Nếu bạn dành cho cô ấy những điều đó, và khiến cô ấy cảm nhận được thì dù chân trời góc bể nào, gian nan ra sao... nàng vẫn sẽ song hành cùng bạn. Còn nếu bạn không làm nàng tin tưởng, thì nàng chẳng thể hy sinh tình yêu cho một người mà nàng không tin. Ngay cả bạn còn không dám làm việc với một đối tác ko đáng tin thì huống chi đây là cuộc đời của một con người.

63375_435601811389_755481389_4947035_5140948_a.jpg
 

djinax

Thành viên mới
HAy,rất chính xác!Phụ nữ nào đọc bài này là đã hiểu đàn ông thật sự rồi đấy!Điều kiện "cần và đủ".Tôi không ít lần nghe các bạn nữ của tôi hay than vãn về đàn ông,rằng đàn ông tham lam và không công bằng.Nếu họ đọc bài này thì có thể họ sẽ hiểu rất nhiều về đàn ông.Người đàn ông có thể có xung quanh mình rất nhiều người phụ nữ,nhưng duy nhất chỉ có một người là vợ thôi.Chàng trai có thể có rất nhiều bạn gái cute,nice và cá tính...nhưng khi lấy làm vợ họ chỉ chọn một cô gái bình thường,thậm chí rất bình thường là khác.Vì sao?vì họ cũng muốn có được "sự an toàn".Thật không thể yên tâm mà đi ra bên ngoài bôn ba,chinh chiến,kiếm tiền..mà có một cô vợ ở nhà chỉ biết làm đẹp,shoping,không viết làm house work...các bạn nữ ạ!So sánh thế này để các bạn nữ khỏi thấy khập khiểng nhé,ví dụ như có bạn nữ nào thích lấy hot boy hoặc người đàn ông đào hoa,lịch lãm không?Nhất là các hot boy - sure là họ chỉ bề ngoài chứ còn làm chồng thì..dở ẹt,chắc gì họ có thể biết sửa cái quạt,cái đèn,đóng cái bàn hoặc cái xe máy bị hư? thậm chí có chắc chắn rằng họ có thể vì bạn mà bươn chải,nhẫn nhịn trong công việc,ráng kiếm tiền về cho vợ con không? Nìn chung về khoản này đàn ông và phụ nữ đều chung một tư tưởng.Các bạn ạ,cuộc sống này giống như một sự tương phản mà thôi.Thế này nhé,ví dụ giữa cái quần jean và áo sơ mi so với bộ áo đầm.Khi đi dự tiệc thì bạn cần có một bộ áo đầm,sure rồi.Thế nhưng ngày thường thì chiếc quần jean và áo sơ mi năng động thì vẫn là sự lựa chọn tối ưu.Và giữa đi chơi tiệc tùng và ngày thường thì ngày thường vẫn chiếm số đông rồi.Và lúc này thì sự lựa chọn của đàn ông chắc chắn là quần jean áo sơ mi rồi - điều đó là sự lựa chọn một người phụ nữ bình thường.Các bạn nữ ạ!Độc tới đây thì hẳn là bạn đã hiểu hơn về đàn ông rồi phải không? Có một câu hỏi,bạn là phụ nữ thì bạn sẽ lưa chọn thế nào? có giống như lựa chọn của đàn ông ko? :dangyeu:
 

Ngô Loan

[♣]Thành Viên CLB
HAy,rất chính xác!Phụ nữ nào đọc bài này là đã hiểu đàn ông thật sự rồi đấy!Điều kiện "cần và đủ".Tôi không ít lần nghe các bạn nữ của tôi hay than vãn về đàn ông,rằng đàn ông tham lam và không công bằng.Nếu họ đọc bài này thì có thể họ sẽ hiểu rất nhiều về đàn ông.Người đàn ông có thể có xung quanh mình rất nhiều người phụ nữ,nhưng duy nhất chỉ có một người là vợ thôi.Chàng trai có thể có rất nhiều bạn gái cute,nice và cá tính...nhưng khi lấy làm vợ họ chỉ chọn một cô gái bình thường,thậm chí rất bình thường là khác.Vì sao?vì họ cũng muốn có được "sự an toàn".Thật không thể yên tâm mà đi ra bên ngoài bôn ba,chinh chiến,kiếm tiền..mà có một cô vợ ở nhà chỉ biết làm đẹp,shoping,không viết làm house work...các bạn nữ ạ!So sánh thế này để các bạn nữ khỏi thấy khập khiểng nhé,ví dụ như có bạn nữ nào thích lấy hot boy hoặc người đàn ông đào hoa,lịch lãm không?Nhất là các hot boy - sure là họ chỉ bề ngoài chứ còn làm chồng thì..dở ẹt,chắc gì họ có thể biết sửa cái quạt,cái đèn,đóng cái bàn hoặc cái xe máy bị hư? thậm chí có chắc chắn rằng họ có thể vì bạn mà bươn chải,nhẫn nhịn trong công việc,ráng kiếm tiền về cho vợ con không? Nìn chung về khoản này đàn ông và phụ nữ đều chung một tư tưởng.Các bạn ạ,cuộc sống này giống như một sự tương phản mà thôi.Thế này nhé,ví dụ giữa cái quần jean và áo sơ mi so với bộ áo đầm.Khi đi dự tiệc thì bạn cần có một bộ áo đầm,sure rồi.Thế nhưng ngày thường thì chiếc quần jean và áo sơ mi năng động thì vẫn là sự lựa chọn tối ưu.Và giữa đi chơi tiệc tùng và ngày thường thì ngày thường vẫn chiếm số đông rồi.Và lúc này thì sự lựa chọn của đàn ông chắc chắn là quần jean áo sơ mi rồi - điều đó là sự lựa chọn một người phụ nữ bình thường.Các bạn nữ ạ!Độc tới đây thì hẳn là bạn đã hiểu hơn về đàn ông rồi phải không? Có một câu hỏi,bạn là phụ nữ thì bạn sẽ lưa chọn thế nào? có giống như lựa chọn của đàn ông ko? :dangyeu:
Thực ra con gái bây giờ cũng có 1 phần không nhỏ như vậy.
yêu là yêu.
và cưới là chuyện khác.
Chưa nói gì đến việc ngăn cản của gia đình, chuyện tuổi tác, địa vị xã hội, rồi giàu nghèo....
Người ta có thể yêu nhau 1, 2, thấm chí 3, 5 năm bằng cảm xúc.
Nhưng để đi đường dài cùng nhau thì cảm xúc thôi là chưa đủ.
Cuộc sống không phải màu hồng, chính khi ấy họ cần ở nhau những đức tính, những phẩm chất khác.
Nói chung thì khi yêu, ai cũng muốn người kia sẽ là người bạn đi cùng mình suốt con đường dài phía trước. Nhưng cuộc sống có nhiều biến hóa, lòng người cũng vậy, đổi thay... Nào ai biết, nào ai dám chắc điều gì?
Có hôm nay, chắc gì có ngày mai.
Ngày mai cũng không có nghĩa là mãi mãi....
 

kực_kì_lì

[♣]Thành Viên CLB
Thực ra con gái bây giờ cũng có 1 phần không nhỏ như vậy.
yêu là yêu.
và cưới là chuyện khác.
Chưa nói gì đến việc ngăn cản của gia đình, chuyện tuổi tác, địa vị xã hội, rồi giàu nghèo....
Người ta có thể yêu nhau 1, 2, thấm chí 3, 5 năm bằng cảm xúc.
Nhưng để đi đường dài cùng nhau thì cảm xúc thôi là chưa đủ.
Cuộc sống không phải màu hồng, chính khi ấy họ cần ở nhau những đức tính, những phẩm chất khác.
Nói chung thì khi yêu, ai cũng muốn người kia sẽ là người bạn đi cùng mình suốt con đường dài phía trước. Nhưng cuộc sống có nhiều biến hóa, lòng người cũng vậy, đổi thay... Nào ai biết, nào ai dám chắc điều gì?
Có hôm nay, chắc gì có ngày mai.
Ngày mai cũng không có nghĩa là mãi mãi....
Sự thật hôm qua không thật đến hôm nay...
Ko có thước đo nào để đánh giá được sự chân thật trong tình yêu...
Thôi thì cứ để tự nhiên đi...
Điều gì đến sẽ đến...
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top