ĐẤT NƯỚC ƠI

file.png


Đất nước ơi

Sao mà thương đến thế

Xôn xao luỹ tre làng

Ngòn ngọt tiếng nước trôi

Có dòng sông

Bên lở lại bên bồi

Tan khúc chợ chiều

Nắng trôi qua ngõ

Con đò chao nghiêng

Ai sẽ về bên đó

Mùa lúa chín xông xênh

Thơm ngát tiếng à ơi

Có bản concerto

Của vũ trụ không lời

Ôm dấu trăng non rúc rích

Có ngày đến xuân về

Và cả những đêm thâu tĩnh mịch

Đắng lòng dạ khổ qua

Có màu khói lam chiều

Vương vấn ở chốn xa

Lòng muốn nói

Nhưng sao ngập ngừng ba quen bảy lạ

Đất nước ơi

Nơi tôi sinh ra có cha có mạ

Có tiếng ru chiều

Man mác những mùa quê

Có đau đáu lặng im

Trên những gánh đời xa rong ruổi ngược đường về

Có cô chín dì năm

Lui cui khói xanh dờn gian bếp mới

Đất nước ơi

Là máu của tôi đây

Hơi thở của tôi đây

Chín chờ mười đợi

Là rặng mù u xênh xang

Lưu lạc ở sau hè

Là những phận đời chưa kể đã nghe

Đau quặn thắt

Vẫn ôm tròn con nước mới

Đất nước ơi

Dù trời đất có xác xơ

Ngày mưa đen

Đêm ám tanh mùi danh lợi

Xin người đừng ngã xuống

Đừng ngã xuống

Vì một câu ru hời

Phù phiếm ở ven sông

Nguyễn Phi Vân

1:30 sáng

24.04.2023

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top