KHOE

file.png


Khoe khoang gì ba chữ nghĩa nhân

Cơm cá trơ trơ gió mấy tầng

Giả chi mặt Bụt hồn ngơ ngác

Dưa cà chi lắm muối si sân

Khoe khoang gì ba chiếc võng hoa

Áo mão dần la xứ ta bà

Cân đai rồi cũng ba tấc đất

Nam Kha chợt tỉnh mộng san hà

Khoe lớn khoe nhiều được mấy vuông

Thân dát xa hoa được mấy tuồng

Dăm ba cuộc vỗ đời tan mộng

Thi thố cho tàn bữa săn muông

Khoe nữa khoe hoài có chán chê

Khoe mấy phong ba mấy ê chề

Khoe sao nghiệt ngã từ tâm khảm

Khoe tàn đêm đắng mấy ngô nghê

Khoe hết một đời có an yên

Hạnh phúc lang thang gió mấy miền

Thương yêu rồi thắm bao nhiêu nhịp

Tan kiếp hồng trần chạm mấy duyên

Thôi có cần khoe thế nữa không

Hay cứ bình an ngắm ruộng đồng

Thuận trời theo đất ta về nghỉ

Một đời cho đáng chữ thong dong

Nguyễn Phi Vân

20.04.2023

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top