Hợp tác tạo tuyệt tác
Ts.Phan Quốc Việt - Tâm Việt Group
Thầy giáo đưa cho 3 học viên của mình 3 cành cây khẳng khiu với những chạc cây nhỏ và nói: “Làm sao để cành cây trên tay các em đứng được trên mặt đất mà không dựa vào vật gì trong phòng này”. Ba người học trò cầm cành cây ngơ ngác một chút rồi họ như đã tìm ra cách. Họ tiến lại gần nhau và dựng để ba cây đó tựa vào nhau. Vậy là cả 3 đã hoàn thành yêu cầu của Thầy giáo. Hình ảnh 3 cây tựa vào nhau giúp mỗi cây đều đứng vững được trên mặt đất là hình ảnh đại diện cho tình thần hợp tác trong cuộc sống.
Hiện nay, có nhiều người cố gắng hết mình mà vẫn khổ sở, có người là chưa nỗ lực nhiều nhưng lại thành công lớn, cũng có nhiều cuộc tranh luận mất rất nhiều sức, căng thẳng mệt mỏi mà kết quả rất tiêu cực? Đó chính bởi ta thiếu tinh thần hợp tác. Đa số chúng ta chỉ gắng sức để bảo vệ bộ mặt của mình, sợ bị bôi nhọ, sợ bị chê cười, tập trung quá nhiều vào cá nhân mà quên đi tinh thần tập thể, quên đi vấn đề chung ta cần giải quyết và quên đi mục đích mà tất cả đều hướng tới đó là: cùng tiến bộ và phát triển. Ta quên mất là phải tập trung năng lượng vào sự tiến bộ, sự vươn tới.
Ta cần nhớ rằng: cuộc đời hệt như đi xe, ta chỉ được rẽ trái hoặc rẽ phải. Nếu ta lo bảo vệ để đỡ mất mặt, đỡ xấu hổ, ta không có thời gian cho sự tiến bộ, sự cống hiến sự hợp tác. Chính vì vậy hãy như 3 cây, luôn biết dựa vào nhau để cùng nhau tiến bộ vững vàng và vươn lên trong cuộc sống.
(Nguồn: Tâm Việt Group)
Ts.Phan Quốc Việt - Tâm Việt Group
Thầy giáo đưa cho 3 học viên của mình 3 cành cây khẳng khiu với những chạc cây nhỏ và nói: “Làm sao để cành cây trên tay các em đứng được trên mặt đất mà không dựa vào vật gì trong phòng này”. Ba người học trò cầm cành cây ngơ ngác một chút rồi họ như đã tìm ra cách. Họ tiến lại gần nhau và dựng để ba cây đó tựa vào nhau. Vậy là cả 3 đã hoàn thành yêu cầu của Thầy giáo. Hình ảnh 3 cây tựa vào nhau giúp mỗi cây đều đứng vững được trên mặt đất là hình ảnh đại diện cho tình thần hợp tác trong cuộc sống.
Hiện nay, có nhiều người cố gắng hết mình mà vẫn khổ sở, có người là chưa nỗ lực nhiều nhưng lại thành công lớn, cũng có nhiều cuộc tranh luận mất rất nhiều sức, căng thẳng mệt mỏi mà kết quả rất tiêu cực? Đó chính bởi ta thiếu tinh thần hợp tác. Đa số chúng ta chỉ gắng sức để bảo vệ bộ mặt của mình, sợ bị bôi nhọ, sợ bị chê cười, tập trung quá nhiều vào cá nhân mà quên đi tinh thần tập thể, quên đi vấn đề chung ta cần giải quyết và quên đi mục đích mà tất cả đều hướng tới đó là: cùng tiến bộ và phát triển. Ta quên mất là phải tập trung năng lượng vào sự tiến bộ, sự vươn tới.

Ta cần nhớ rằng: cuộc đời hệt như đi xe, ta chỉ được rẽ trái hoặc rẽ phải. Nếu ta lo bảo vệ để đỡ mất mặt, đỡ xấu hổ, ta không có thời gian cho sự tiến bộ, sự cống hiến sự hợp tác. Chính vì vậy hãy như 3 cây, luôn biết dựa vào nhau để cùng nhau tiến bộ vững vàng và vươn lên trong cuộc sống.
(Nguồn: Tâm Việt Group)
Last edited by a moderator: