"Nhìn"

Su Aries

Thành viên năng động
Nhiều bạn nữ hay than vãn: tôi đã yêu hắn, cho hắn hết tất cả, hắn lấy được rồi hắn bỏ đi, hắn là đồ sở khanh.

Chúc mừng bạn, bạn đã sớm phát hiện và chia tay với một tên sở khanh trước khi bạn lập gia đình với hắn. Hãy mở tiệc ăn mừng vì đã chia tay với hắn và chia buồn cho cô gái xấu số tiếp theo :3 Hắn mất bạn tức hắn đang là người "MẤT" nhiều hơn.

Hắn - hắn "MẤT CẢ" một người yêu hắn thật lòng, còn bạn, bạn "CHỈ MẤT" một người không yêu bạn. Nếu bạn nghĩ chuyện đó theo một cách tích cực thì nó sẽ tích cực hơn, bạn nghĩ theo cách đơn giản thì nó sẽ đơn giản hơn,...

Phụ thuộc vào cách nghĩ của bạn mà vấn đề đó có những mức độ khác nhau và cách giải quyết khác nhau. Bạn nghĩ người khác tài giỏi nên họ hạnh phúc, làm sao tôi làm như họ được? nhưng thực ra họ cũng chẳng hơn bạn gì mấy đâu, họ chỉ hơn bạn cách nhìn cuộc sống và cách "SỐNG" thôi. Trong tình yêu, duyên là do số phận nhưng quyết định là do bạn. Chẳng ai có thể sống thay cuộc đời của bạn được.

Với một kẻ sở khanh thì việc bạn đau khổ, tự hành hạ bản thân mình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn đâu. Bạn phải thấy rằng điều đó là không đáng. Thay vì làm những điều vô nghĩa thì sao bạn không nhìn cuộc sống ở một góc khác? Tự thưởng cho quyết định đúng đắn của mình - chia tay hắn - một buổi đi chơi với bạn bè, đăng kí một khóa học kỹ năng chẳng hạn, làm những điều bạn thích mà trước nay bạn chưa làm được. Vượt qua những cơn gió ngược để trưởng thành hơn.

Lời kết cho một câu chuyện tình sai lầm là hãy học cách chấp nhận, suy nghĩ tích cực, yêu thương và tôn trọng bản thân mình hơn bạn nhé. "Khi tất cả những mong muốn của chúng ta được cất giữ, bạn sẽ đánh mất hai điều: yêu thương nhiều hơn và sống hạnh phúc hơn"
 
Last edited by a moderator:

maurokochan92

[♣]Thành Viên CLB
Và nhớ 2 chữ "ĐÃ TỪNG"
Ngày đó ta còn quen nhau ngày đó ta là của nhau và ngày đó mình yêu nhau, nên giờ đây khi quay lưng đi nên cho nhau 1 lối để tôn trọng quá khứ của mình.
Cảm ơn vì ai đó đến và đi để cho ta hoài niệm
 

Bình luận bằng Facebook

Top