Những chiêu trò 'hóa trang' khi trốn khỏi nhà tù

VnExpress

Thành viên mới
Hôm 29/5, Cesar Ortiz, 36 tuổi, thủ lĩnh của Rotela, gia tộc buôn ma túy khét tiếng nhất Paraguay bị cảnh sát "túm gáy" chỉ khi mới đi được vài bước chân tự do quanh khu phố bao quanh nhà tù Quốc gia Tacumbú, ngoại ô thủ đô Asunción.

Khoảng một giờ trước, Cesar đã hóa trang thành phụ nữ bằng cách đội tóc giả, làm móng tay, mặc váy, đồ trang sức và thậm chí cả áo ngực.

Gordito-Lindo-6438-1654408140.jpg


Cesar Ortiz khi bị bắt: Ảnh: Noticieros Paraguay


Anh ta lợi dụng chuyến thăm thân với vợ trong phòng riêng và bước ra ngoài với bộ trang phục nữ giới. Trong video giám sát của nhà tù được công bố sau đó, tù nhân này đi qua cửa chính của nhà đền tội với một số túi và đeo khẩu trang.

Cesar hiện được chuyển đến trại giam Emboscada, cách đó 50 km, vì lý do an ninh. Để ngăn cản việc thủ lĩnh bị đưa đến nhà tù khác, nhiều tù nhân cùng băng đảng đã gây ra một cuộc bạo động trong nhà tù.

César đang thụ án ba năm, chín tháng và hai mươi ngày tù về tội hành hung và cướp tài sản. Mức án của anh ta có thể đã tăng lên qua lần trốn trại này.

pham-nhan-cai-trang-phu-nu-de-vuot-nguc-1654407610.jpg

Phạm nhân cải trang phụ nữ để "vượt ngục"

Cesar Ortiz khi bị bắt: Ảnh: Noticieros Paraguay


Sau vụ việc, Bộ Tư pháp Paraguay

Đây không phải lần đầu tiên một cuộc "đánh tráo thân phận" diễn ra trong phòng thăm gặp của nhà tù. Năm 2019, Murat, 19 tuổi, phải thụ án ở trại giam E Tipi Kapası, thành phố Mersin, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ do giết người. Tháng 6 cùng năm, Murat "vượt ngục" bằng cách hoán đổi quần áo tù nhân cho anh trai sinh đôi của mình ngay trong phòng thăm gặp. Murat mặc quần áo của anh trai và trốn ra ngoài thành công.

Dù nhà tù khi đó không có hệ thống nhận dạng khuôn mặt để phát hiện những điểm khác biệt nhỏ trên khuôn mặt của cặp song sinh, nhưng các cai ngục nhanh chóng cho rằng có điều gì đó không ổn.

Họ đã báo cho cảnh sát địa phương về những thay đổi nhận thấy ở Murat sau chuyến thăm của anh trai anh ta, và lệnh khám xét nhà của tù nhân đã nhanh chóng được ban hành. Khi cảnh sát ập vào nhà của người anh trai sinh đôi, họ thấy Murat. Cả hai anh em sau đó bị giam giữ và điều tra, song nhất định không khai lý do hoán đổi thân phận.

twins-jpeg-9541-1654412532.jpg


Anh em sinh đôi, Murat và Huseyin (áo đỏ). Ảnh: Oddity Central


Sau vụ việc của anh em Murat chỉ 2 tháng, tại Brazil, một nỗ lực cải trang vượt ngục hài hước khác được ghi nhận ở Rio de Janeiro, Brazil. Một kẻ buôn ma túy khét tiếng bị kết án 73 năm tù tại Gericino đã cố gắng vượt ngục bằng cách đeo mặt nạ silicon và đội tóc giả để cải trang thành con gái 19 tuổi của mình.

Claudino da Silva, 42 tuổi, là thủ lĩnh của băng đảng của Red Command, một trong những tổ chức tội phạm tàn bạo nhất Brazil. Hắn được con gái đến thăm vào ngày cuối tháng 8/2019, yêu cầu con gái lợi dụng việc cô đang mang thai để lén mang vào cho bố đồ hóa trang cần thiết.

Sau cuộc thăm gặp, Claudino đeo mặt nạ silicon nữ, đội tóc giả và chiếc áo phông trắng đến phòng quản lý nhà tù để lấy lại thẻ căn cước và đồ đạc con gái đã để lại. Chất giọng nữ kỳ lạ và thái độ lo lắng đã vạch trần kế hoạch của Caludino. Anh ta đành tháo bỏ tóc giả và mặt nạ silicon trước máy quay của cảnh sát.

Kế hoạch đổ bể khiến anh ta trở thành trò cười và hứng "gạch đá" từ công chúng. "Anh ta nghĩ gì khi bỏ mặc đứa con gái của mình sau song sắt còn mình thì trốn ra ngoài. Vậy mà xứng mặt làm cha?", các tài khoản mạng xã hội bình luận sau khi sự việc được công khai. Con gái Claudino sau đó cũng bị điều tra, xử lý do tiếp tay cho kế hoạch vượt ngục.

Trước đó, năm 2013, Claudino và các tù nhân khác đã trốn thoát qua hệ thống cống rãnh của chính nhà tù hiện tại, như một cảnh quay trong phim The Shawshank Redemption, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt.

prison-break-Brazil-jpeg-2419-1654412532.jpg


Claudino da Silva dùng tóc giả và mặt nạ silicon để hóa trang thành con gái mình. Ảnh: Oddity Central


Nỗ lực vượt ngục hài hước nhất gần đây ở Venezuela diễn ra tháng 1/2017, khi một phụ nữ bị bắt quả tang đang cố gắng đưa người bạn trai ra khỏi nhà tù bằng cách đóng gói anh ta trong chiếc vali lớn.

Antonieta Robles Souda, 25 tuổi, đến nhà tù Puente Ayala để thăm bạn trai của cô, José Antonio Anzoátegui, người đang thụ án 9 năm 8 tháng vì trộm xe.

Cô ấy đã mang theo đứa con gái sáu tuổi của họ và một chiếc vali lớn màu hồng, điều không phải là hiếm khi các thành viên trong gia đình ở lại nhà tù Nam Mỹ qua đêm. Các lính canh khôn biết rằng Souda và Anzoátegui dự định cùng nhau rời nhà tù vào ngày hôm sau.

Nhưng tất cả đã sụp đổ khi các lính canh nhận thấy người phụ nữ nhỏ nhắn đang vất vả kéo chiếc vali ra khỏi cửa. Họ ngăn Antonieta lại và yêu cầu cô mở vali để họ kiểm tra đồ bên trong. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo yêu cầu của lính canh, người phụ nữ mở khóa hành lý. Lúc này, José Antonio đang cuộn tròn bên trong vali, phủ đầy quần áo.

prison-break-jpeg-4277-1654412532.jpg


Jose và bạn gái bị bắt quả tang sau kế hoạchvuwowtj ngục bất thành. Ảnh: El Universal


José được đưa trở lại phòng giam, bạn gái anh ta cũng lĩnh án tù, còn cô con gái 6 tuổi của cặp đôi được đưa vào dịch vụ xã hội chăm sóc.

Hải Thư (theoOddity Central, Noticieros Paraguay, El Universal)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top