RẤT KHÁC

file.png


Có những ngày

Lòng biển rộng bao la

Ngẩn ngơ

Không biết nơi bắt đầu và kết thúc

Sóng vẫn ngây ngô

Vẽ tàn phai

Bằng gam màu xanh lam xanh lục

Vẽ mơ hồ

Bằng những thô ráp ưu tư

Có những ngày

Bước chân mịt mờ

Rồi không còn chạm vào bóng nắng nữa ư

Chân trời

Là phía trước hay phía sau

Của những điều chưa kịp thấy

Bâng khuâng

Là một nửa niềm đau

Hay thoáng hoang vu của bờ lau bãi sậy

Tháng 3 về

Có phải đã già xuân

Có những ngày

Cuộc đời tưởng như đan bằng

Dây nghiệt ngã lá gian truân

Đến đó

Rồi đã không còn đó

Chợt nhận ra

Trần gian chẳng qua chỉ là quán trọ

Xôn xao ngày về

Lặng lẽ ngày đi

Nếu biết rằng

Ai rồi cũng check out

Dẫu có mấy sân si

Liệu loài người

Có thay tâm đổi nết

Hay thói đời

Vẫn thích lười than mệt

Vơ vét hoang tàn

Cho thoả lòng tham

Nếu biết

Ngày lên đường

Vẫn tay trắng chân trần

Dù dạ có bất cam

Liệu loài người

Có cố nhìn thấy nhau lần nữa

Để yêu thương

Không còn là trò cười kệch cỡm ngày nào

Mà trở thành điểm tựa

Hoá giải hận thù

Ươm những bình an

Nếu biết

Nỗi đau nào

Hạnh phúc nào

Rồi cũng sang trang

Ai rồi sẽ

Chọn cuộc đời rất khác…

Nguyễn Phi Vân

22.03.2023

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top