SÀI GÒN HAI TƯ TẾT

file.png


Sài gòn

Hai bốn Tết ưu tư

Cuộc mưu sinh

Dường như vẫn xác xao ngoài ngõ

Xuân đã về chưa

Bên góc bán mồ hôi, trong những khu nhà trọ

Một chén canh cà

Ba giấc nhớ quê

Sài gòn

Ngày bâng khuâng trên những nét lê thê

Mùa vội vàng

Có khiến thời gian ngắn lại

Nụ mai ven đường

Có nghĩ về thời đã qua năm sắp lại

Đón bao tình

Và đưa mấy hư hao

Sài gòn

Người giữa đời rồi có kịp thương nhau

Tết

Dẫu sao đã sắc vàng vương cuối ngõ

Thế thái đảo điên

Nhân tình ai mới rõ

Buông hận thù

Với lấy mấy sân si

Sài gòn

Một giấc trần rồi sẽ mấy khi

Người lặng im

Nghe thời khắc giao mùa rộn rã

Năm cũ vẫy tay

Năm mới chừ hãy còn xa lạ

Tiếng dương cầm

Thao thức nửa đêm xuân

Sài gòn

Vẫn đi về dù vàng vọt dấu chân

Nghêu ngao hát

Thênh thang cung trời quãng đất

Dù phía trước bão giông

Xin gác lại những lo toan tất bật

Chầm chậm canh trà

Ôn chuyện xưa nay

Sài gòn

Xuân sẽ về mang hy vọng ngày mai

Khi người chợt nhận ra

Yêu thương vốn

Giăng giăng từng ngõ phố….

Nguyễn Phi Vân

Sài gòn, 24 Tết Quý Mão

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
N Khi ta hai mươi Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top