TRẠI HÈ “ĐẠI SỨ HÀNG VIỆT TÍ HON”, NHỮNG TIN VUI BẤT NGỜ GIỜ CHÓT

Vũ Kim Hạnh

Thành viên mới
TRẠI HÈ “ĐẠI SỨ HÀNG VIỆT TÍ HON”, NHỮNG TIN VUI BẤT NGỜ GIỜ CHÓT

Chiều qua, tôi nghe một tin vui, có doanh nghiệp vừa tình nguyện dạy các em trại sinh “Làm giàu không khó”. Ủa, sao có dạy làm giàu cho trẻ dưới 13 tuổi? Mà tôi vừa nghe có “ông thầy” chuyên dạy làm giàu vừa nợ đầm đìa và phá sản? Hỏi lại, thì ra do phát ngôn giọng Cần Thơ, dược sĩ Hồng Thắm sẽ dạy “Làm dầu-tinh dầu đó- không khó”.

Rồi 10g tối, tôi nhận được điện thoại họa sĩ Hứa Thanh Bình. Hơi giật mình, mấy lần anh ấy hẹn đi uống cà phê mà tôi hẹn hoài chưa gặp được. Anh hơi gắt, sao không báo sớm trại hè để tôi gửi tranh tặng? Giờ là trễ thiệt chưa? Tôi gửi tặng bức tranh góp phần lo cho tụi nhỏ? Tôi mừng muốn rớt tim, trả lời nhanh, dạ chưa, chưa trễ anh ơi.

Nhẹ nhàng vậy đó. Vậy là sẽ có tranh được trao cho một nhà hảo tâm, Trại hè sẽ có thêm “ngân lượng” để chăm lo cho tụi nhỏ nhiều hơn từ tấm lòng hào sảng của chú họa sĩ rất vui tính và thương trẻ con rồi. Sau khi nói đến việc cho tranh, anh ra điều kiện: tui sẽ đến chơi với tụi nhỏ, mà chị không được giới thiệu, nhất là không được tặng bằng khen gì hết…Ôi, dễ ợt, yên tâm, không có bằng khen đâu, chỉ có tràn ngập lòng biết ơn thôi anh Bình ơi.

“Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon” năm nay là lần tổ chức thứ 13, (diễn ra ngày 6/8 đến 9/8/2024) cùng với sự hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp, mong muốn mang đến cho các em những ngày hè ý nghĩa.

Trại sinh của chương trình là các em học sinh cấp 2, nhà nghèo và hiếu học. Năm nay chúng tôi mời các em từ các tỉnh mới: Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang mỗi nơi 20 em và 20 Em mồ côi vì Covid của trường HOPE ở Đà Nẵng. 100% chi phí trại hè do các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp.

Suốt tháng 7/2024, các nhóm công tác của Trung tâm BSA đã bắt đầu đến thăm tận nhà mỗi em qua 4 tỉnh trên, cũng để thăm hỏi sức khỏe, đo ni (may) đồng phục và cỡ chân giày dép, trò chuyện lắng nghe những chia sẻ chân thành về ước mơ, mong muốn của các em.

Những câu chuyện vượt khó của các em để vươn lên trong cuộc sống thiếu thốn khó khăn vừa giúp cha mẹ việc nhà vừa đi học thật nao lòng, có khi rớt nước mắt.

Chương trình trại năm nay vui, sinh động hơn với một số nét mới: một ngày tham quan Gigamall Thủ Đức với Công viên Khủng Long và công viên Ánh sáng. Tối ngày gặp mặt nhau đầu tiên, các em được họa sĩ Sỹ Hoàng hướng dẫn vẽ tranh trên áo dài và dược sĩ Đoàn thị Hồng Thắm dạy chế các loại tinh dầu thảo dược để có thể áp dụng ở nhà. Ngày thứ hai là vui chơi thỏa thích ở CV văn hóa Đầm Sen. Và đi xem xiếc. Ngày thứ 3, các em đi thăm Minh Sáng Plaza và tự vẽ gốm sứ. Sau đó là đi thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Các bữa ăn cũng có nhiều mới lạ, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn.

Các bạn hãy đọc những bài viết từ các đường link sau, các hình ảnh thực, câu chuyện thực của từng trại sinh và làm quen với tên các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã đóng góp cho chương trình.

https://hvnclc.vn/khoi-dong-trai-he-dai-su-hang-viet-ti.../https://hvnclc.vn/nhung-giac-mo-xanh-trong-gian-kho-hen.../ https://hvnclc.vn/chung-tay-vi-trai-he-dai-su-hang-viet.../

Vũ Kim Hạnh
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top