Văn hóa xe bus

Status
Không mở trả lời sau này.

mai anh

Thanh viên kỳ cựu
Không biết đã có ai đi xe bus mà đã găp phải những người thu vé khó chịu chưa? Nếu chưa gặp thì cũng đừng bao giờ mong thử cảm giác đấy nha. Thật ko biết nói như thế nào nữa.Bức xúc ko thể nào nói lên được vì những lời nói và cách ứng xử của họ .Tất nhiên mình không nói là tất cả.Nhưng mà một con sâu bỏ giàu nồi canh ma.:xauho:
 

lily_fames_Dp

Thanh viên kỳ cựu
mình thấy là nên thông cảm, dù sao chúng ta chỉ ngồi trong bus vài chục phút đến vài tiếng là cùng trong khi họ phải trong bus cả ngày. May man thì ít khách, bữa nào xui thì động nịt, vừa phải thu tiền sao cho đủ vừa sap xep hanh khach dung cho gon gàng vừa canh đến trạm để thông báo. nhiều lúc cũng căng thẳng bũ bội, tiền lương cũng co nhiều lắm đâu, nếu đặt mình vào vịp trí ng` khác sẽ thấy thông cảm cho họ và minh ũng thấy thoài mái hơn
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Đạt thì cũng hiếm khi đi xe bus lắm. Mà cũng có nghe nhiều người phản ánh về thói hách dịch của những kẻ thu vé (một phần nhỏ). Họ nghĩ rằng mình lệ thuộc họ, họ có thể làm gì tùy thích. Cái đó gọi là "Ỷ thế cậy quyền"
 

mai anh

Thanh viên kỳ cựu
mình thấy là nên thông cảm, dù sao chúng ta chỉ ngồi trong bus vài chục phút đến vài tiếng là cùng trong khi họ phải trong bus cả ngày. May man thì ít khách, bữa nào xui thì động nịt, vừa phải thu tiền sao cho đủ vừa sap xep hanh khach dung cho gon gàng vừa canh đến trạm để thông báo. nhiều lúc cũng căng thẳng bũ bội, tiền lương cũng co nhiều lắm đâu, nếu đặt mình vào vịp trí ng` khác sẽ thấy thông cảm cho họ và minh ũng thấy thoài mái hơn
Mình cũng biết vậy. Nhưng hôm đó ít người vì mình bắt ngay đầu bến mà, thời tiết hôm đó cũng râm mát ah, và lại người thu vé lại là nữ. Vậy mà....??????
 

lehieu1890

Thanh viên kỳ cựu
Mình cũng gặp nhiều trường hợp như bạn,mình biết là nên thông cảm cho họ vì công việc của họ, nhưng cũng tùy trường hợp thôi, như ngày mùng 1-1-2010 mình đi xe bus từ bến xe Miền Đông lên Bến Thành, rõ là ngày đầu năm, xe thì trống vậy mà chị thu vé trẻ trung xinh đẹp lại hách dịch quá, nói đủ thứ, làm mình ức chế quá!
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Minhf ít đi xe buýt lắm, nhưng hên là mỗi lần đi mình đều gặp những người thu vé rất dễ thương. Chắc tại có người này người khác.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
bluesea88 [Học Vấn] Bạn học anh văn như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top