LovelyDolphin
Thành viên năng động
Gần đây tớ rất bối rối, rất nhức đầu, rất mệt mỏi vì hình ảnh của cậu cứ chạy vòng vòng trong đầu tớ.
Học kỳ này chúng ta trở thành bạn của nhau. Trong nhóm, tớ, cậu và T là thân nhất. Mà cậu thì hay giỡn với tớ nhiều nhất.
Hao xiang hao xiang
Hao xiang he ni zai yi chi.
Nhớ Nhớ
Nhớ tớ cùng cậu:
- Nhớ tớ được đóng vai chính với cậu, cái cảnh cậu kéo tay tớ lại sao mà tớ diễn hoài không được, vì mỗi lần quay lại nhìn mặt cậu, tớ mắc cười.
- Nhớ ngày làm việc nhóm, mọi người đều về hết, chỉ còn lại mình tớ và cậu, hai đứa ngồi kiếm nhạc cho những đoạn clip, nghe từ sáng đến trưa mà lỗ tay muốn khùng.
- Nhớ những lúc 2 đứa ngồi trong phòng máy cùng nghe nhạc bằng headphone, trông cũng lãng mạn nhỉ.
- Nhớ cái đêm mà tớ và cậu cùng thức khuya để làm web cho nhóm, nhìn cậu vậy chứ mà chăm chỉ và dễ thương ghê, rất chịu khó ngồi mò web với tớ. Không có cậu không biết tớ sao nữa.
- Nhớ những lúc ngồi chat với cậu mà tớ cười suốt, tớ vui lắm.
- Nhớ những lúc 2 đứa óanh lộn, thiên hạ nhòm ngó, vì cậu nắm tay tớ...
Thời gian chỉ mới 2 tháng thôi mà để lại trong tớ nhiều kỷ niệm đẹp.
Và rồi những lời đồn trong nhóm bắt đầu nổi lên, rằng cậu thích tớ. Ban đầu tớ chẳng thèm quan tâm, nhưng mưa dầm thấm đất, tụi bạn cứ nói hoài cộng thêm những lời bóng gió của cậu càng khiến tụi nó nghi ngờ rằng cậu thật thích tớ.
Tớ bắt đầu...mơ tưởng.
Học kỳ đã kết thúc, không còn làm việc nhóm nữa. Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Cậu không còn quan tâm đến tớ nữa.
Vào lớp cậu không còn lại giỡn với tớ nữa mà đi nói chuyện với những người bạn của cậu, bạn cậu nhiều mà.
Những dòng chat của tớ và cậu thưa dần và ngay bay giờ đây nick cậu sáng nhưng cậu không hề chat với tớ lời nào.
.......Một cảm giác trống trãi, hụt hẫng.........
Cậu out rồi.
Và tớ biết mình đã không tỉnh táo, không hiểu sao tớ lại như vậy, tớ vốn rất tỉnh táo và không dễ bị ảnh hưởng mà, sao nay lại???
Tớ đã ngộ nhận cậu nhỉ. Ngộ nhận rằng cậu thích tớ.
Giờ phải sao đây, tớ khó chịu lắm, rất khó chịu. Tớ muốn hỏi thẳng cậu 1 câu:
" CẬU CÓ THÍCH TỚ KHÔNG?"
Nhưng sao mà hỏi, hỏi rồi tớ sợ tớ không làm bạn được với cậu.
Từ đầu vốn tớ đã rất thích chơi với cậu rồi, sao ông trời giỡn với tớ, để những lời nói của tụi bạn nhét vào đầu tớ làm tớ thành như bây giờ, sao tớ còn có thể nói chuyện với cậu bằng thái độ vô tư như trước đây được nữa......
Tớ muốn hét thật lớn:
" CẬU HÃY RA KHỎI ĐẦU TỚ"
Tớ vốn vậy, là đứa hay suy nghĩ, mà mọi lần nghĩ lại nghĩ rất nhiều. Tớ mệt mỏi quá, làm sao để quên đi mọi chuyện, làm sao để cậu vẫn luôn là thằng bạn dễ mến của tớ, làm sao, làm sao đây.
Càng ngày càng nhận ra chúng ta có nhiều điểm chung, chính cậu cũng thấy vậy mà.
Hổng lẻ tớ đã bắt đầu thích cậu rồi.
Hè sắp tới, chỉ còn được gặp cậu 3 buổi nữa. Hi vọng qua hè, tớ sẽ bình tĩnh lại, hi vọng những lời bóng gió của tụi bạn cũng không còn nữa, hi vọng tớ không còn vì cậu mà thích online mỗi ngày nữa. Hi vọng vào năm học mới tớ và cậu vẫn thân thiết như lúc đầu - Một tình bạn trong sáng - Tớ thích vậy hơn.
Còn bây giờ tớ phải đấu tranh dữ dội với bản thân mình để thôi không nghĩ về cậu.
Nhưng dù sao tớ cũng phải nói 1 điều thời gian qua ở bên cậu tớ vui và hạnh phúc lắm, cám ơn thằng bạn đáng ghét nhiều.
Hehehehe.
Cười lên nào
Học kỳ này chúng ta trở thành bạn của nhau. Trong nhóm, tớ, cậu và T là thân nhất. Mà cậu thì hay giỡn với tớ nhiều nhất.
Hao xiang hao xiang
Hao xiang he ni zai yi chi.
Nhớ Nhớ
Nhớ tớ cùng cậu:
- Nhớ tớ được đóng vai chính với cậu, cái cảnh cậu kéo tay tớ lại sao mà tớ diễn hoài không được, vì mỗi lần quay lại nhìn mặt cậu, tớ mắc cười.
- Nhớ ngày làm việc nhóm, mọi người đều về hết, chỉ còn lại mình tớ và cậu, hai đứa ngồi kiếm nhạc cho những đoạn clip, nghe từ sáng đến trưa mà lỗ tay muốn khùng.
- Nhớ những lúc 2 đứa ngồi trong phòng máy cùng nghe nhạc bằng headphone, trông cũng lãng mạn nhỉ.
- Nhớ cái đêm mà tớ và cậu cùng thức khuya để làm web cho nhóm, nhìn cậu vậy chứ mà chăm chỉ và dễ thương ghê, rất chịu khó ngồi mò web với tớ. Không có cậu không biết tớ sao nữa.
- Nhớ những lúc ngồi chat với cậu mà tớ cười suốt, tớ vui lắm.
- Nhớ những lúc 2 đứa óanh lộn, thiên hạ nhòm ngó, vì cậu nắm tay tớ...
Thời gian chỉ mới 2 tháng thôi mà để lại trong tớ nhiều kỷ niệm đẹp.
Và rồi những lời đồn trong nhóm bắt đầu nổi lên, rằng cậu thích tớ. Ban đầu tớ chẳng thèm quan tâm, nhưng mưa dầm thấm đất, tụi bạn cứ nói hoài cộng thêm những lời bóng gió của cậu càng khiến tụi nó nghi ngờ rằng cậu thật thích tớ.
Tớ bắt đầu...mơ tưởng.
Học kỳ đã kết thúc, không còn làm việc nhóm nữa. Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Cậu không còn quan tâm đến tớ nữa.
Vào lớp cậu không còn lại giỡn với tớ nữa mà đi nói chuyện với những người bạn của cậu, bạn cậu nhiều mà.
Những dòng chat của tớ và cậu thưa dần và ngay bay giờ đây nick cậu sáng nhưng cậu không hề chat với tớ lời nào.
.......Một cảm giác trống trãi, hụt hẫng.........
Cậu out rồi.
Và tớ biết mình đã không tỉnh táo, không hiểu sao tớ lại như vậy, tớ vốn rất tỉnh táo và không dễ bị ảnh hưởng mà, sao nay lại???
Tớ đã ngộ nhận cậu nhỉ. Ngộ nhận rằng cậu thích tớ.
Giờ phải sao đây, tớ khó chịu lắm, rất khó chịu. Tớ muốn hỏi thẳng cậu 1 câu:
" CẬU CÓ THÍCH TỚ KHÔNG?"
Nhưng sao mà hỏi, hỏi rồi tớ sợ tớ không làm bạn được với cậu.
Từ đầu vốn tớ đã rất thích chơi với cậu rồi, sao ông trời giỡn với tớ, để những lời nói của tụi bạn nhét vào đầu tớ làm tớ thành như bây giờ, sao tớ còn có thể nói chuyện với cậu bằng thái độ vô tư như trước đây được nữa......
Tớ muốn hét thật lớn:
" CẬU HÃY RA KHỎI ĐẦU TỚ"
Tớ vốn vậy, là đứa hay suy nghĩ, mà mọi lần nghĩ lại nghĩ rất nhiều. Tớ mệt mỏi quá, làm sao để quên đi mọi chuyện, làm sao để cậu vẫn luôn là thằng bạn dễ mến của tớ, làm sao, làm sao đây.
Càng ngày càng nhận ra chúng ta có nhiều điểm chung, chính cậu cũng thấy vậy mà.
Hổng lẻ tớ đã bắt đầu thích cậu rồi.
Hè sắp tới, chỉ còn được gặp cậu 3 buổi nữa. Hi vọng qua hè, tớ sẽ bình tĩnh lại, hi vọng những lời bóng gió của tụi bạn cũng không còn nữa, hi vọng tớ không còn vì cậu mà thích online mỗi ngày nữa. Hi vọng vào năm học mới tớ và cậu vẫn thân thiết như lúc đầu - Một tình bạn trong sáng - Tớ thích vậy hơn.
Còn bây giờ tớ phải đấu tranh dữ dội với bản thân mình để thôi không nghĩ về cậu.
Nhưng dù sao tớ cũng phải nói 1 điều thời gian qua ở bên cậu tớ vui và hạnh phúc lắm, cám ơn thằng bạn đáng ghét nhiều.
Hehehehe.
Cười lên nào
Last edited by a moderator: