Cu_Đen
Thanh viên kỳ cựu
mình chỉ muốn được nhìn thấy nhiều nhiều người cười có lẽ lúc đó mình sẽ thấy vui hơn ^^
Vì dù sao khi bạn đã có gần như toàn bộ cả mọi thứ và không ham muôn điều gì nữa thì bạn thường là thế
Mình đơn giản mình có xe đạp để đi đến bất cứ đâu mình muốn
Mình có sức sống, sức khỏe và có gia đình mình nữa.
Tồn tại hay không tồn tại một niềm vui nhỉ mình không biết
vì vậy mình thích coi người ta cười.
Đó là điều mình hạnh phúc
nhiều khi mình chính là trò cười của họ. Nhừng thế thì sao chứ nhỉ cười thì cười ai cấm bạn cười nhỉ. Cười đi cho vui lên. Vì cuộc sống có điều gì đâu đáng buồn.
Mình coi người khác cười để có thể vui cùng với họ cho vui vậy. Vì những điều mà mình muốn thì xa quá quá nên chỉ cần nho nhỏ thôi mình muốn cười, cười trên khắp thế gian dù người thích hay ko thích rock cũng sẽ cười thế thôi đơn giản mà sao khó thực hiện quá
Vì dù sao khi bạn đã có gần như toàn bộ cả mọi thứ và không ham muôn điều gì nữa thì bạn thường là thế
Mình đơn giản mình có xe đạp để đi đến bất cứ đâu mình muốn
Mình có sức sống, sức khỏe và có gia đình mình nữa.
Tồn tại hay không tồn tại một niềm vui nhỉ mình không biết
vì vậy mình thích coi người ta cười.
Đó là điều mình hạnh phúc
nhiều khi mình chính là trò cười của họ. Nhừng thế thì sao chứ nhỉ cười thì cười ai cấm bạn cười nhỉ. Cười đi cho vui lên. Vì cuộc sống có điều gì đâu đáng buồn.
Mình coi người khác cười để có thể vui cùng với họ cho vui vậy. Vì những điều mà mình muốn thì xa quá quá nên chỉ cần nho nhỏ thôi mình muốn cười, cười trên khắp thế gian dù người thích hay ko thích rock cũng sẽ cười thế thôi đơn giản mà sao khó thực hiện quá