[Tư vấn] Câu chuyên của mấy thằng bạn hết xài!

nguyenminhphung1989

Thành viên năng động
Chào các readers!
Chắc có lẽ các bạn cũng biết mình qua những bài post lần trước .
Mình tên Nguyễn Minh Phụng _Trường Đại Học Cưu Long
Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về cuộc sống bạn bè sinh viên!
Mình có thằng bạn hoc cùng lớp ,tên Toản quê ở Sóc Trăng ,T có thằng bạn cùng quê tên Hớn ,lúc dầu mình cũng không uen biết H ,nhưng từ khi dọn nhà trọ lại mình mời biết và chơi than.
Tháng lại ngày qua có nhiều chuyện xãy ra ,mình thật nở sợ H ,vì mình không ngờ H có thể làm những chuyện mà không ai dám làm ,mà dám nghĩ cũng chẳng dám nghỉ …….Lúc mới dọn vào chung ,T có để ý và wen với một cô gái ,và một thời gian không lâu ,2 đứa đã “yêu” nhau .Nhưng H nhãy vào làm kẻ thứ 3 ,có lẽ mọi người đều cho rằng vì tình yêu nên H đã hành động như thế ……H tìm mọi cách gặp cô gái ấy ,nói xấu thằng bạn đủ diều ,dù chuyện có hay không ,đến nỗi hai đứa mất niềm tin ,nghi ngờ nhau và chia tay….thế là H nhãy vào làm người an ủi cô bé ,và xxxxxxx…..Đau lòng quá! :khocto::khocto:
Lúc đó mình nghĩ chuyện của người ta nói làm j !
Mấy tuần sau ,trong lúc này ,nhà trọ mình thường rủ nhau di Bar ,nhưng bọn bạn bắt buộc phải có “Đào” mới được đi chung,mình thì không có bạn gái nên nhờ nhỏ bạn học cùng trường ở quê làm bạn gái của mình ,tuy giả cũng giống như thật ,2 đứa tình tứ lắm ,(nhưng nói nhỏ mình cũng đang cua bạn ấy):them::them:
Thế là tối hôm đó về ,tụi bạn còn nhậu nữa và cũng có H nhậu chung ,mình thì về phòng chơi games , một lúc không lâu thằng bạn của mình chạy lai hỏi mình biết số điên thoại của nhỏ bạn “bạn gái “của mình lúc hồi nãy ,mà thằng H hỏi bạn mình không biết nên hỏi mình ,thấy mắc ứa .Mình mới nói ,nếu muốn xin số thì lại đây tao cho nè ,cần gì phải lén lút ,vậy mà vác mặt lại xin số luôn ta .Tui cho luôn , để coi làm sao .Mấy hôm sau mình thấy hắn chở “bạn gái” của mình đi chơi fix fix .Có lần mình mượn xe của H đi công chuyện ,rồi tiện đường ghé cô bạn đó chơi ,rủ đi uống nước ,cô ấy cũng đồng ý nhưng khi thấy xe của H cô ấy quay 180 độ từ chối……..Mình mới hiểu thêm nhiều chuyện …..Đời là thế! kakakka!:khochiu::khochiu::khochiu:
Thế là 2 đúa wen nhau! Ôi ,chúc bây hạnh phúc!
Không chỉ có thế ,hắn ta đang wen với đúa này ,vậy chứ tối ngày nhờ nhỏ bạn gái của thằng bạn than của mình làm mai mấy đứa bạn ,em gái …..trời nghe nói muốn đánh lộn!:tucgian::tucgian:
Uhm ,trong lúc “vợ chồng “ thằng bạn mình cãi cọ gian nhau , í hắn ta chớp thời cơ nhãy vào cua mới ghê chứ ,vì nhỏ bạn nói mình biết !:kinhkhung::kinhkhung:
Và hiện tại mình đang đau đầu vì:lần trước mình có post một bài viết “cần một chuyên gia cứu giúp chuyện tình cảm của tôi”
Mà giờ này hắn đang âm mưu dụ dỗ đứa em gái .Mình thì đang giận nhau nên không muốn nói chuyện . Định khuyên nhưng sợ cô bé nghi mình phá đám ….mà không nói thì thấy tức trong lòng ,khó chịu!:tucgian::tucgian::tucgian:
Xin các readers cho mình ý kiến!
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Nói thật là khi đọc câu chuyện của bạn mình ko hiểu cho lắm.Nhưng mình thấy chuyện tình cảm bây giờ của các bạn thật khó phân biệt đâu là thật lòng đâu là giả dối hết. H thật đáng trách khi chuyên quen với bạn gái của bạn nhưng được hay không là tùy vào cô gái đó, tình cảm mà không tin tưởng không hiểu nhau thì làm gì có điểm tựa mà phát triển.
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Chào bạn,
Lời đầu tiên mà H muốn nói là hi vọng lần sau bạn sẽ viết đúng chính tả hơn nè, vì mỗi lần H đi sửa chính tả cho người khác, H thấy hơi kỳ, vì chúng ta đã không còn là học sinh cấp 1 nữa.
Còn về câu chuyện của bạn. Chẳng có gì đáng giải quyết ở đây cả, bạn có nghĩ thế không? Vì tất cả các bạn, ai cũng đủ 18 tuổi, nghĩa là đã có thể tự chịu trách nhiệm trước thái độ và hành vi của mình rồi. Chẳng ai có quyền ép buộc ai làm điều gì cả.
Thế này nhé, nói về anh chàng tên Hớn đó đi. Giả sử anh ta đẹp trai, hào hoa, phong độ, ga lăng....nhưng mà một mình anh ta đâu có gây nên chuyện gì, nếu các bạn nữ đó, không quý mến anh ta, làm sao họ thành một cặp. Những cô gái mà bạn kể ở trên, dù có giận người yêu hay không, nhưng đã không đủ tin tưởng vào người yêu của mình, để đi theo anh chàng Hớn đó, thì liệu rằng, tình yêu của họ đối với người yêu là thật hay giả. H nghĩ trường hợp này, những anh chàng đó nên vui mừng mới phải chứ!
Còn về bạn Hớn của bạn, mỗi người tự có cái quyền quyết định cuộc sống của mình. Anh chàng đó đã quyết định cuộc đời anh ta như vậy, dù bạn là ai bạn cũng không có quyền thay đổi. Chỉ trừ khi bạn muốn giúp anh ta thực sự, muốn anh ta có một lối sống lành mạnh thì nói chuyện với anh ta, để anh ta hiểu chứ không phải là ép anh ta phải làm thế này thế kia.
Còn bé "em gái" mà bạn đang nuôi để chờ lớn làm "thịt" ấy mà, nếu bạn sợ nói với cô bé mà cô bé nghĩ bạn thế này thế kia, thì không đáng, vì thứ nhất, bạn và cô bé quen nhau chừng ấy năm, chẳng lẽ bạn không gây được niềm tin trong lòng cô bé? Thứ 2, chỉ vì sợ bị cô bé hiểu lầm mà bạn không dám lên tiếng nói với cô ấy, vậy bạn có thấy bạn yếu đuối quá không? Cái cuối cùng, H muốn nói, nếu như cô bé em của bạn, nếu cũng dễ dàng bị "dụ" như vậy, xem ra, bạn nên xem lại tình cảm của mình đã đặt đúng chỗ chưa hén.
Đọc bài của bạn, mới thấy đời sống sinh viên có nhiều điều đáng để mình suy ngẫm.
 

nguyenminhphung1989

Thành viên năng động
Hì ! mình xin lỗi vì chuyện chính tả nhé,tại mình wen đánh vini nên nhiều khi thấy sai cung làm biếng sửa lắm!
Tính mình thì ghét thằng nào thì chả nói chuyện hay tâm sự tới đâu ,nếu có chơi thì cũng chơi phòng hờ thôi ,đó là lối sống khôn của sinh viên!
Thằng đó chuyên môn phĩnh ghệ bạn ,chứ ghệ của người ta ở ngoài nó có biết ức giáp gì đâu mà nhàu vô ăn ké ,đâu có tài dữ vậy,nó phĩnh ghệ bạn vì lấy được nhiều thông tin từ bạn ,thấy được yếu điểm nên nó thừa nước đục thả câu thôi .Chứ chẳng qua nó cũng chẳng đẹp trai cho mấy!
Mà nếu xét ra ,mấy đứa có mấy đứa nào ngu thì ráng chịu!
Nhưng ngặt nổi tới đứa này là đứa em gái của tui ,mặc dù không còn tình cảm như trước nhưng thấy thương nó .Mà dằng sau đó con bé xa lánh tôi vì tôi đã lỡ có tình cảm ,tôi đòi cắt đứt quan hệ ,đó là sự lựa chọn của một thằng anh thương em gái ,nhưng quá dại khờ ,cho nên sự thờ ơ ,và bỏ mặt nhau giữa 2 anh em, đang thân thiết mà bỏ mặt nhau ,thế là hắn vào vô kiếm mía!
Bây giờ tình cảm anh em mới bắt đầu lại thôi ,nếu đứng ra nói sự thật về thằng kia ,thì có lẽ mình sẽ chiu thiệt thòi ,cô ta chẳng muốn gặp mình hay xem mình như kẻ thù ,mà không nói thì thấy ray rức trong lòng .Vì đây là mấy chuyện mà tụi con trai như mình mới biết ,cô bé làm sao biết !
Thiệt là khô quá đi !
 

nguyenminhphung1989

Thành viên năng động
Sinh viên! sống đi rồi biết !
Đẹp trai ,có tiền-bung tiền-chịu chơi ,chịu galăng ,có xe đời mới-xịn ....thì con gái xinh xinh dán mắt theo nhìn , mấy thằng nghèo ,đi xe đạp ,xách dép cho nó không thèm ,chảnh lên tới mây.
Nhưng có mấy thẳng khá khá trung bình thì nhờ cái miệng ,lấy lỏng con gái ,nổ ,đứa nào nhẹ dạ thì dâng trọn cho anh!
Tôi mà như mấy thằng đó thì làm gì mà lên đây tâm sự ,kể chuyện tình cảm này nọ!mấy thằng điểu biết buồn là gì?biết khổ vì tình là gì?
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Hì ! mình xin lỗi vì chuyện chính tả nhé,tại mình wen đánh vini nên nhiều khi thấy sai cung làm biếng sửa lắm!
Tính mình thì ghét thằng nào thì chả nói chuyện hay tâm sự tới đâu ,nếu có chơi thì cũng chơi phòng hờ thôi ,đó là lối sống khôn của sinh viên!
H không chấp nhận lời giải thích này của bạn. Thứ nhất, không có ai rảnh để đi sửa chính tả các bài viết hoài cho bạn, nếu như lần sau, xét thấy bài có quá nhiều lỗi chính tả, H sẽ tự động xóa mà không cần báo cho bạn biết. Khi bạn tham gia diễn đàn, H nghĩ bạn đã đọc qua nội quy diễn đàn. Thứ hai, một bài viết, nó cũng thể hiện con người của người viết nhiều lắm, H không nghĩ là bạn lại quá ư cẩu thả với chính bản thân mình như vậy. Câu trả lời của bạn, không những bạn thiếu tôn trọng bạn, mà còn thiếu tôn trọng những người đọc bài viết của bạn, trao đổi với bạn nữa.


Sinh viên! sống đi rồi biết !
Đẹp trai ,có tiền-bung tiền-chịu chơi ,chịu galăng ,có xe đời mới-xịn ....thì con gái xinh xinh dán mắt theo nhìn , mấy thằng nghèo ,đi xe đạp ,xách dép cho nó không thèm ,chảnh lên tới mây.
Nhưng có mấy thẳng khá khá trung bình thì nhờ cái miệng ,lấy lỏng con gái ,nổ ,đứa nào nhẹ dạ thì dâng trọn cho anh!
Tôi mà như mấy thằng đó thì làm gì mà lên đây tâm sự ,kể chuyện tình cảm này nọ!mấy thằng điểu biết buồn là gì?biết khổ vì tình là gì?
Suy nghĩ của bạn về con gái như vậy thì hơi thiển cận rồi. Bạn tưởng ai cũng như vậy hả, bạn tưởng con gái chỉ biết có tiền, cần con trai ga lăng, cần con trai bỏ tiền ra hả? Bạn tưởng con gái suy nghĩ thiển cận và thiếu đầu óc đến cỡ đó hả? H không hiểu điều gì làm bạn nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng, tầm nhìn của bạn hạn chế quá, H nghĩ bạn nên coi lại thái độ cũng như suy nghĩ của bạn đi. Bên cạnh đó, không phải mấy người đi xe đạp, nghèo... cũng khoái mấy cô gái đẹp hả, chỉ biết xách dép cho họ nên mới bị họ coi thường sao. Thiếu gì người đi xe đạp ở thành phố này vẫn có người yêu, bạn không thấy sáng sáng, chiều chiều, họ vẫn chở nhau đi về đó sao?
Mỗi người đều có 1 cách lựa chọn cuộc sống của mình, và gieo nhân nào gặp quả đó, bạn hà tất phải nghĩ "mấy thằng đểu thì biết buồn là gì?, biết khổ vì tình là gì?"
Không biết H nói thế này, nếu có gì quá đáng hi vọng bạn đừng giận, nhưng mà H không nghĩ đây là một suy nghĩ, một bài viết của sinh viên đâu.
 

cafesua90

Thanh viên kỳ cựu
Là con trai nên tỏ ra mình là người có bản lĩnh, con gái ko phải chỉ thích những người lắm tiền giàu của, ko hẳn chỉ thích những người nói ngọt nói ngon mà còn thích những đứa con trai có bản lĩnh có cá tính, nếu bạn yêu ng ta thì đừng lên đây để hạ hỏa nữa mà hãy cố gắng chứng tỏ bản thân mình để cho ng ta thấy bạn là ng vượt trội có thể tin đc và yêu đc. Tâm sự là để nghe 1 lời khuyên có giá trị để thay đổi cục diện của việc bạn đang vướng vào chứ ko phải để bạn cứ tỉ tê hờn trách hiểu chứ!!!! BẠN LÀ AI KO QUAN TRỌNG!!! ĐỊA VỊ BẠN NHƯ THẾ NÀO TRONG XÃ HỘI KO QUAN TRỌNG!! QUAN TRỌNG LÀ BẠN CÓ THỂ LÀM ĐC GÌ!! hiểu ý tôi chứ!!!
 

nguyenminhphung1989

Thành viên năng động
Mặt trái của xã hội nói ra thì chẳng vừa lòng ai hết !
Mình không phủ nhận là hoàn toàn những cô gái đều như thế!nhưng cũng gần 80% là như thế rồi!Bạn từ từ nghiên cứu tìm hiểu thực tế hơn sẽ thấy những gì mình nói là đúng với thực tiễn!
Vì mình thấy bạn đã có thiện cảm không tốt về mình!cho mình xin lỗi!
còn theo bạn cafesua90 thì mình xin thưa!giờ mình chỉ là kẻ bàng quan nhìn đời bằng mọi góc cạnh,mình không muốn yêu ai hay chinh phuc một cô gái nào cả !Tôi sẽ chẳng làm gì cho ai ngoài bản thân tôi và gia đình tôi !
Còn ở đây tôi nói ra là để bàn tán chuyện đời ,chuyện xã hội ,cần thiết gì phải có thái độ đó!??
Lenin có nói :"bất đồng quan niệm nhưng phải nên tôn trọng quan niệm của người,còn nếu bất đồng mà không tôn trọng người thì kết quả là chiến tranh"
 

maxlink

Thanh viên kỳ cựu
Gay go rồi đây, max k có ý kiến..chỉ không đồng tình lối sống phòng hờ của bạn..haiz. dẫu sao thì chị H cũng thay mặt các bạn nữ nói lên vài điều mình thấy là đúng rồi..sống đúng là phải ngước lên, nhìn xuống, nhìn bằng.. nói chung " hòa nhập chứ không nên hòa tan" :smile:
 

cafesua90

Thanh viên kỳ cựu
Này cậu bé!! phải chăng cách gọi này hợp với bạn!? Khi bạn bước vào mục tâm lý bạn biết rằng bạn sẽ đc tâm sự và nhận đc lời khuyên thực tế!!! đúng ko nào??? hãy bỏ qua những lập luận và những quan điểm của bạn vì tôi biết bạn đang đay nghiếng nhưng nó ko phải ở đây!!! ở đây mọi người cho bạn lời khuyên để bạn có thể thông thái hơn đúng không?? điều đó ko có nghĩa bạn lấy lời khuyên đó để làm bàn đạp để tăng thêm phần giận dữ trong bạn!!! Khi nóng giận chúng ta hành xủ ko khác gì 1 đứa trẻ!! tôi nói điều đó để bạn đọc hiểu và suy nghĩ thêm bàn tay bạn có sấp có ngữa màu sắc thì có trắng có đen, thì bạn nên nhìn sự việc 1 cách khách quan nhìn bằng con mắt thoáng chứ ko phải như bây giờ. Mong bạn sớm trở lại là mình và đừng xem thường con gái như khía cạnh tiêu cực bây giờ, chào bạn.
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Con gái cũng có nhiều người, đừng có lấy thái độ sống của bạn áp đặt lên tất cả những người con gái khác, tui cũng đã gặp, tiếp xúc với nhiều người, nói thật thì tôi cũng không mấy khi nói chuyện với những người con gái thành phố, cũng không có thiện cảm lắm với những người này, tui chỉ thấy người con gái thành phố sành điệu, kiêu kì...nhưng không phải ai cũng vậy, cũng có những cô bạn rất hiền, rất dễ thương, rất biết sống vì mọi người, khi tôi khó khăn tụi nó đã chạy vạy lo lắng cho tui, bây giờ nghĩ lại, thấy thương tụi nó quá

Con người mỗi lúc một đông
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều

Cũng không trách bạn cho lắm, nhưng đừng nên quá tiêu cực như vậy, cũng có những cô gái mạnh mẽ, cá tính, tận bây giờ cô ấy vẫn làm tôi không quên, im lặng là vàng, hành động là kim cương đó bạn, còn 1 khoảng thời gian dài để cho bạn chứng minh mà, đừng có gặm nhắm nó nữa...bật dậy...
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog/?Ni9mNi82ZjZjMWJkODlkZjBhYzExZTgxNTlmNmE3NDMxYTk2Zi5cUIbaBmUsICDN8TG92ZSB0WeByBiZSBsWeB3ZlZCBieSB5WeB3V8TWFyYyBUZXJheml8dHJ1ZQ[/FLASH]
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Chuyện riêng tư của người khác thì mình cũng không thích xen vào nhưng mình có đọc qua mấy câu danh ngôn hay lắm, hy vọng bạn sẽ thích nó ...

"Cái bạn đang có là những gì bạn đã chọn trong quá khứ, cái bạn sắp có là những gì bạn chuẩn bị ngày hôm nay"

"Biết sửa đổi chẳng bao giờ là quá muộn" - Ngạn ngữ Anh

"Người tiêu cực sẽ nhìn thấy cái khó khăn trong vấn đề, người tích cực sẽ nhìn ra vấn đề trong khó khăn"
 

[ tf ]

[♣]Thành Viên CLB
Mặt trái của xã hội nói ra thì chẳng vừa lòng ai hết !
Mình không phủ nhận là hoàn toàn những cô gái đều như thế!nhưng cũng gần 80% là như thế rồi!Bạn từ từ nghiên cứu tìm hiểu thực tế hơn sẽ thấy những gì mình nói là đúng với thực tiễn!
Vì mình thấy bạn đã có thiện cảm không tốt về mình!cho mình xin lỗi!
còn theo bạn cafesua90 thì mình xin thưa!giờ mình chỉ là kẻ bàng quan nhìn đời bằng mọi góc cạnh,mình không muốn yêu ai hay chinh phuc một cô gái nào cả !Tôi sẽ chẳng làm gì cho ai ngoài bản thân tôi và gia đình tôi !
Còn ở đây tôi nói ra là để bàn tán chuyện đời ,chuyện xã hội ,cần thiết gì phải có thái độ đó!??
Lenin có nói :"bất đồng quan niệm nhưng phải nên tôn trọng quan niệm của người,còn nếu bất đồng mà không tôn trọng người thì kết quả là chiến tranh"

Thật ra thực tế ko hẳn như bạn nghĩ đâu bạn ạ. Bạn gái tôi mới chỉ 16 tuổi thôi, nhưng cách nghĩ của người ấy làm tôi tôn trọng. Tôi cũng ko hẳn là đẹp là ga lăng, hay 1 cái định nghĩa nào tương tự. Nếu bạn có 1 tình yêu thực sự, hẳn bạn sẽ nghĩ khác.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Q [Tư Vấn]bên trong thì quan tâm rất nhiều còn bên ngoài thì lại vô tâm...... Tư vấn tâm lý 0
P [Tư vấn]Bế tắc rất nhiều… cứu được một người dù phải nhận bao nhiêu đắng cay. Tư vấn tâm lý 7
Q [Tư vấn]Buồn chán người bạn tốt. Tư vấn tâm lý 8
hoahong39 [Tư vấn] Cần giúp đỡ Tư vấn tâm lý 3
L Tư vấn giúp mình.. Tư vấn tâm lý 1
saobang [Tư vấn] Trải nghiệm kỹ năng tổ chức chương trình tiệc Tư vấn tâm lý 1
Quyen.Tran [Tư vấn] Công việc hiện tại & công việc tương lai Tư vấn tâm lý 6
Z Nhò mọi người tư vấn dùm Tư vấn tâm lý 0
O [Tư vấn] Làm sao để kiềm chế ham muốn Tư vấn tâm lý 0
C [Tư Vấn]Ai giúp mình với...??? Tư vấn tâm lý 4
cruiseBK [Tư Vấn] Có nên bỏ học để vào làm cty nước ngoài Tư vấn tâm lý 10
Q [Tư vấn] Bỗng dưng con trai “làm lơ” với bạn Tư vấn tâm lý 10
T [Tư vấn] khi người yêu quê ở quá xa Tư vấn tâm lý 12
thangkiro [Tư vấn] Cần sự chia sẻ gấp của mọi người. Tư vấn tâm lý 4
F cho em hỏi cách để tư vấn cho một người.... Tư vấn tâm lý 0
motlanthoi [Tư vấn] Tôi nên làm gì với tình cảm của mình? Tư vấn tâm lý 7
Ngô Loan [Tư vấn]Học ghita ở đâu? Tư vấn tâm lý 1
_xU_kUt3_ [Tư vấn]Tác hại việc đoán bệnh bằng internet Tư vấn tâm lý 0
E [Tư vấn]Làm sao để tôi có thể suy nghĩ ít hơn? Tư vấn tâm lý 3
waiting.me [Tư vấn] Giúp mình đi tìm cảm hứng cho cuộc sống Tư vấn tâm lý 10
P [Tư vấn] Xin ý kiến của mọi người nha! Tư vấn tâm lý 8
linh9891994 [Tư vấn] Tôi muốn có một ước mơ Tư vấn tâm lý 6
P [Tư vấn] Có những ai như mình vậy? Tư vấn tâm lý 14
D [Tư vấn] Có nên tham gia tiệc chia tay??? Tư vấn tâm lý 9
C [Tư vấn] Giúp mình với các bạn ơi!!! Tư vấn tâm lý 4
L [Tư vấn] Giúp mình chuyện tình cảm với, mình đang rất buồn Tư vấn tâm lý 18
T [Tư vấn] Vào đại học Tư vấn tâm lý 9
ca_g [Tư vấn] Đối thoại Tư vấn tâm lý 2
T [Tư vấn] Tin nhắn ấy có ý nghĩa gì không??? Tư vấn tâm lý 0
cedrci_jake [Tư vấn] Để phục hồi sau 1 tình yêu tan vỡ! Tư vấn tâm lý 0
elsonhoang [Tư vấn] Kiếm chuyện Tư vấn tâm lý 0
B [Tư vấn] Khi chữ lười chen lấn tất cả! Tư vấn tâm lý 1
T [Tư vấn] Sống bản lĩnh Tư vấn tâm lý 32
elsonhoang [Tư vấn] Tại sao lại hiểu lầm em?? Tư vấn tâm lý 8
bancuanoibuon [Tư vấn] Nỗi buồn của nó Tư vấn tâm lý 2
L [Tư vấn] Làm sao để không thất bại? Tư vấn tâm lý 3
N [Tư vấn] Nỗi buồn khó giải... Tư vấn tâm lý 1
thanhanh20101991 [Tư vấn] Làm sao bây giờ??? Tư vấn tâm lý 1
C [Tư vấn] Giúp mình với!!!! Tư vấn tâm lý 11
lecaoson9192 [Tư vấn] Trắc nghiệm cho tình yêu của bạn Tư vấn tâm lý 2
lecaoson9192 [Tư vấn] Làm thế nào để duy trì niềm vui và những cảm xúc tích cực? Tư vấn tâm lý 2
benny [Tư vấn]Tôi phải làm sao trong tình huống này? Tư vấn tâm lý 13
lecaoson9192 [Tư vấn] Yêu là gì? Tư vấn tâm lý 2
V [Tư vấn] N đang gặp khó khăn trong việc nói chuyện và cách ứng xử! Các bạn giúp N với Tư vấn tâm lý 5
T [Tư vấn] Giúp mình sửa tật nói nhanh với! Tư vấn tâm lý 1
T [Tư vấn] Bạn bè Tư vấn tâm lý 2
lecaoson9192 [Tư vấn] Chọn người yêu mình hay mình yêu Tư vấn tâm lý 14
Sten [Tư vấn] Giữ gìn và phát triển tình yêu đôi lứa? Tư vấn tâm lý 4
tangnam2 [Tư vấn] Mình phải làm gì bây giờ Tư vấn tâm lý 15
J [Tư vấn] Khủng hoảng cuộc sống. Tư vấn tâm lý 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top