nguyenminhphung1989
Thành viên năng động
Chào các readers!
Chắc có lẽ các bạn cũng biết mình qua những bài post lần trước .
Mình tên Nguyễn Minh Phụng _Trường Đại Học Cưu Long
Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về cuộc sống bạn bè sinh viên!
Mình có thằng bạn hoc cùng lớp ,tên Toản quê ở Sóc Trăng ,T có thằng bạn cùng quê tên Hớn ,lúc dầu mình cũng không uen biết H ,nhưng từ khi dọn nhà trọ lại mình mời biết và chơi than.
Tháng lại ngày qua có nhiều chuyện xãy ra ,mình thật nở sợ H ,vì mình không ngờ H có thể làm những chuyện mà không ai dám làm ,mà dám nghĩ cũng chẳng dám nghỉ …….Lúc mới dọn vào chung ,T có để ý và wen với một cô gái ,và một thời gian không lâu ,2 đứa đã “yêu” nhau .Nhưng H nhãy vào làm kẻ thứ 3 ,có lẽ mọi người đều cho rằng vì tình yêu nên H đã hành động như thế ……H tìm mọi cách gặp cô gái ấy ,nói xấu thằng bạn đủ diều ,dù chuyện có hay không ,đến nỗi hai đứa mất niềm tin ,nghi ngờ nhau và chia tay….thế là H nhãy vào làm người an ủi cô bé ,và xxxxxxx…..Đau lòng quá! :khocto::khocto:
Lúc đó mình nghĩ chuyện của người ta nói làm j !
Mấy tuần sau ,trong lúc này ,nhà trọ mình thường rủ nhau di Bar ,nhưng bọn bạn bắt buộc phải có “Đào” mới được đi chung,mình thì không có bạn gái nên nhờ nhỏ bạn học cùng trường ở quê làm bạn gái của mình ,tuy giả cũng giống như thật ,2 đứa tình tứ lắm ,(nhưng nói nhỏ mình cũng đang cua bạn ấy):them::them:
Thế là tối hôm đó về ,tụi bạn còn nhậu nữa và cũng có H nhậu chung ,mình thì về phòng chơi games , một lúc không lâu thằng bạn của mình chạy lai hỏi mình biết số điên thoại của nhỏ bạn “bạn gái “của mình lúc hồi nãy ,mà thằng H hỏi bạn mình không biết nên hỏi mình ,thấy mắc ứa .Mình mới nói ,nếu muốn xin số thì lại đây tao cho nè ,cần gì phải lén lút ,vậy mà vác mặt lại xin số luôn ta .Tui cho luôn , để coi làm sao .Mấy hôm sau mình thấy hắn chở “bạn gái” của mình đi chơi fix fix .Có lần mình mượn xe của H đi công chuyện ,rồi tiện đường ghé cô bạn đó chơi ,rủ đi uống nước ,cô ấy cũng đồng ý nhưng khi thấy xe của H cô ấy quay 180 độ từ chối……..Mình mới hiểu thêm nhiều chuyện …..Đời là thế! kakakka!:khochiu::khochiu::khochiu:
Thế là 2 đúa wen nhau! Ôi ,chúc bây hạnh phúc!
Không chỉ có thế ,hắn ta đang wen với đúa này ,vậy chứ tối ngày nhờ nhỏ bạn gái của thằng bạn than của mình làm mai mấy đứa bạn ,em gái …..trời nghe nói muốn đánh lộn!:tucgian::tucgian:
Uhm ,trong lúc “vợ chồng “ thằng bạn mình cãi cọ gian nhau , í hắn ta chớp thời cơ nhãy vào cua mới ghê chứ ,vì nhỏ bạn nói mình biết !:kinhkhung::kinhkhung:
Và hiện tại mình đang đau đầu vì:lần trước mình có post một bài viết “cần một chuyên gia cứu giúp chuyện tình cảm của tôi”
Mà giờ này hắn đang âm mưu dụ dỗ đứa em gái .Mình thì đang giận nhau nên không muốn nói chuyện . Định khuyên nhưng sợ cô bé nghi mình phá đám ….mà không nói thì thấy tức trong lòng ,khó chịu!:tucgian::tucgian::tucgian:
Xin các readers cho mình ý kiến!
Chắc có lẽ các bạn cũng biết mình qua những bài post lần trước .
Mình tên Nguyễn Minh Phụng _Trường Đại Học Cưu Long
Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về cuộc sống bạn bè sinh viên!
Mình có thằng bạn hoc cùng lớp ,tên Toản quê ở Sóc Trăng ,T có thằng bạn cùng quê tên Hớn ,lúc dầu mình cũng không uen biết H ,nhưng từ khi dọn nhà trọ lại mình mời biết và chơi than.
Tháng lại ngày qua có nhiều chuyện xãy ra ,mình thật nở sợ H ,vì mình không ngờ H có thể làm những chuyện mà không ai dám làm ,mà dám nghĩ cũng chẳng dám nghỉ …….Lúc mới dọn vào chung ,T có để ý và wen với một cô gái ,và một thời gian không lâu ,2 đứa đã “yêu” nhau .Nhưng H nhãy vào làm kẻ thứ 3 ,có lẽ mọi người đều cho rằng vì tình yêu nên H đã hành động như thế ……H tìm mọi cách gặp cô gái ấy ,nói xấu thằng bạn đủ diều ,dù chuyện có hay không ,đến nỗi hai đứa mất niềm tin ,nghi ngờ nhau và chia tay….thế là H nhãy vào làm người an ủi cô bé ,và xxxxxxx…..Đau lòng quá! :khocto::khocto:
Lúc đó mình nghĩ chuyện của người ta nói làm j !
Mấy tuần sau ,trong lúc này ,nhà trọ mình thường rủ nhau di Bar ,nhưng bọn bạn bắt buộc phải có “Đào” mới được đi chung,mình thì không có bạn gái nên nhờ nhỏ bạn học cùng trường ở quê làm bạn gái của mình ,tuy giả cũng giống như thật ,2 đứa tình tứ lắm ,(nhưng nói nhỏ mình cũng đang cua bạn ấy):them::them:
Thế là tối hôm đó về ,tụi bạn còn nhậu nữa và cũng có H nhậu chung ,mình thì về phòng chơi games , một lúc không lâu thằng bạn của mình chạy lai hỏi mình biết số điên thoại của nhỏ bạn “bạn gái “của mình lúc hồi nãy ,mà thằng H hỏi bạn mình không biết nên hỏi mình ,thấy mắc ứa .Mình mới nói ,nếu muốn xin số thì lại đây tao cho nè ,cần gì phải lén lút ,vậy mà vác mặt lại xin số luôn ta .Tui cho luôn , để coi làm sao .Mấy hôm sau mình thấy hắn chở “bạn gái” của mình đi chơi fix fix .Có lần mình mượn xe của H đi công chuyện ,rồi tiện đường ghé cô bạn đó chơi ,rủ đi uống nước ,cô ấy cũng đồng ý nhưng khi thấy xe của H cô ấy quay 180 độ từ chối……..Mình mới hiểu thêm nhiều chuyện …..Đời là thế! kakakka!:khochiu::khochiu::khochiu:
Thế là 2 đúa wen nhau! Ôi ,chúc bây hạnh phúc!
Không chỉ có thế ,hắn ta đang wen với đúa này ,vậy chứ tối ngày nhờ nhỏ bạn gái của thằng bạn than của mình làm mai mấy đứa bạn ,em gái …..trời nghe nói muốn đánh lộn!:tucgian::tucgian:
Uhm ,trong lúc “vợ chồng “ thằng bạn mình cãi cọ gian nhau , í hắn ta chớp thời cơ nhãy vào cua mới ghê chứ ,vì nhỏ bạn nói mình biết !:kinhkhung::kinhkhung:
Và hiện tại mình đang đau đầu vì:lần trước mình có post một bài viết “cần một chuyên gia cứu giúp chuyện tình cảm của tôi”
Mà giờ này hắn đang âm mưu dụ dỗ đứa em gái .Mình thì đang giận nhau nên không muốn nói chuyện . Định khuyên nhưng sợ cô bé nghi mình phá đám ….mà không nói thì thấy tức trong lòng ,khó chịu!:tucgian::tucgian::tucgian:
Xin các readers cho mình ý kiến!