Cái này khó quá, theo em nó tùy theo con tim mình mách bảo, tất nhiêu khi thấy con tim nó rã rời, rối bời, lộn xộn tùm lum thì mình biết người đó không thể thiếu đối với mình nữa rồi, tuy vậy do em là con gái nên cách biểu hiện của em không biết có giống với các anh con trai không nữa, em sẽ kín đáo quan sát thái độ của người đó, nếu em thấy người đó cũng "lưu luyến" với em thì em sẽ bất đèn xanh cho người đó tiến tới. Còn ngược lại... huhu hok dám nghĩ.
Em nghĩ, anh là con trai, dù cô ấy có thích anh hay không thì việc anh được ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cô ấy cũng là một niềm rồi, nhiều khi những hành động còn hữu ích hơn lời nói nữa ah, chúc anh hạnh phúc và tìm được "một nữa" thật sự của mình.