Vũ hả, bạn này á hả, trời, dễ thương ư, cute à, hòa đồng á, năng động sao, đẹp trai hả, ôi, sao mình không thấy cái nào đúng hết vậy ta???:nghivan:
Có điều, những cái này thì đúng nè, ổng ham ăn quá trời, hôm qua đi ăn lẩu, ổng ăn quá trời, dành hết 4 cái nồi lẩu luôn, làm mình thấp bé nhẹ cân ứ bon chen với ổng nổi.
Ổng ham chơi, mà ra đường k biết ham gì nữa mà đi từ Hùng Vương qua Sư Vạn Hạnh mà ổng đi hết gần 1 tiếng đồng hồ, đi xe máy đó nha.
Ngoài ra, mọi người còn nhận xét ổng khùng khùng, chưa kể đợt vừa rồi mình được CLB lì xì, ổng giựt hết trơn, không những vậy còn giật của bé Phương nữa chứ, thiệt là một con người tham lam và k có tí lòng tốt nào.
Trên đây, chỉ là kể sơ sơ thôi, nhưng mà hôm nay sinh nhật Mr Vũ hả, có lẽ là mình không nên đi thẳng vào vấn đề quá, sợ bạn lại đi về theo hướng cầu Sài Gòn nhỉ. Thôi thì dối lòng, Mr Vũ ơi, trước giờ chưa gặp ai được đẹp trai như Mr Vũ, chưa có thấy ai galăng xăng như Mr Vũ, chưa thấy ai tốt như Mr Vũ, nói chung là quen Mr Vũ thật là vinh dự lớn của Miss Hải. Và trong ngày sinh nhật, hãy nghe mọi người dối lòng nhiều 1 tí nhé, không có qua sinh nhật là lại trở về với thời kì bị vùi dập đó.
Cả nhà bu vào, bu vào chúc mừng sinh nhật Mr Vũ- hốt boy sắp sửa của CLB nào!!! Tèn tén ten!