khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Nhân viên trông coi sở thú bắt 4 đứa trẻ đang quậy phá ầm ĩ gần chuồng hổ.
- Này mấy cháu! Nói cho bác biết các cháu tên gì và nãy giờ đã làm gì sai trái vậy?
- Dạ cháu tên là Tí, cháu đã quẳng đậu vào chuồng hổ!
- Cháu tên Tèo, cháu quẳng đậu vào chuồng hổ!
- Cháu là Tin, cháu cũng quẳng đậu vào chuồng hổ ạ!
Nhân viên sở thú thở phào quay sang nói với đứa còn lại đang thút thít khóc:
- Trong đời ai cũng phạm sai trái! Cháu đừng sợ, hãy nói cho bác biết cháu tên gì nào?
- Dạ, cháu tên Đậu!
(Báo Thanh niên)
- Này mấy cháu! Nói cho bác biết các cháu tên gì và nãy giờ đã làm gì sai trái vậy?
- Dạ cháu tên là Tí, cháu đã quẳng đậu vào chuồng hổ!
- Cháu tên Tèo, cháu quẳng đậu vào chuồng hổ!
- Cháu là Tin, cháu cũng quẳng đậu vào chuồng hổ ạ!
Nhân viên sở thú thở phào quay sang nói với đứa còn lại đang thút thít khóc:
- Trong đời ai cũng phạm sai trái! Cháu đừng sợ, hãy nói cho bác biết cháu tên gì nào?
- Dạ, cháu tên Đậu!
(Báo Thanh niên)