Hoangtu_88
Thành viên năng động
Sau Tết, bước sang tuổi 16, coi như... trưởng thành, ba mẹ chính thức cho tui một căn phòng riêng, diện tích chừng 1/2 cái...cung điện dành cho nữ hoàng! Tui vừa tiếp quản căn phòng thì mùa nóng ập tới, nên quyết định phải sắm ngay một dàn máy lạnh để điều tiết nhiệt độ không khí. Qua nhiều khâu tư vấn, đi thăm đến mười mấy cái siêu thị điện máy, tui chẳng ưa bất cứ kiểu máy lạnh nào. Đang khi bực mình, mắt tui bỗng va phải một cái... tủ lạnh, thế là một ý tưởng độc đáo nảy ra... Thay vì xài mấy cái máy lạnh cho căn phòng, tui sẽ mua một lượt... vài chục cái tủ lạnh, cắm điện, mở cửa tủ lạnh ra, thế là có một dàn máy lạnh cực kì lạ mắt, hổng đụng hàng bất cứ ai! Ý tưởng độc đáo ấy được thực hiện ngay lập tức, qua hôm sau, dàn máy lạnh có một không hai trên thế giới đã được vận hành! Trưa ấy, tui nằm lim dim trong làn hơi dìu dịu từ mấy chục cái tủ lạnh tỏa ra. Chẳng những vậy, mọi thứ đồ ăn, đồ uống tươi ngon cũng nằm ngay trong tầm với, tui chỉ việc mở... trang Nhí Nhố, đọc CLB những người thích nổ, rồi thò tay lấy kem, trái cây ra nhấp nháp lai rai! Đúng lúc cảm giác đang... phê nhất, tui bỗng nghe một cái bụp, dàn "máy lạnh" cùng mấy chục ngọn đèn trong nhà đồng loạt... tối thui. Cúp điện mất rồi! Tui điên tiết, muốn lồng lên mà chẳng biết làm sao! Đang khi đau khổ, tui dòm thấy thằng cu Tí ngồi chơi một chiếc xe tăng chạy bằng pin. Mặc kệ điện cúp, cái xe vẫn chíu chíu bùm bùm. Tui bừng tỉnh, ngay lập tức kêu người chạy khắp nơi trong thành phố, gom mua về mấy chục xe tải... pin tiểu. Gộp tất cả số pin lại, tui đấu cái bụp, thế là toàn bộ máy lạnh, điện đóm trong nhà lại tiếp tục vận hành! Cảm giác sung sướng kéo dài từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều thì... máy lạnh yếu dần, đèn điện bắt đầu lờ đờ như... đèn cầy. Tui hiểu ngay, đám pin tiểu đã yếu, phải sạc lại ngay lập tức! Nhưng trời hỡi, điện cúp, lấy đâu ra nguồn để sạc pin?! Tui buồn bã, cầm hai sợi dây điện rà rà quanh... lỗ mũi, bỗng thấy đèn trong nhà lại sáng rực! Trời ơi, lỗ mũi tui phát ra điện, bên trái cực âm, bên phải cực dương, vậy mà xưa giờ tui hổng biết! Năng lượng trong người tui sản sinh từ đâu ra? Câu trả lời thật đơn giản, từ... sự nổ! Bà con không thấy nãy giờ tui "nổ" banh xác pháo đó sao? Hổng lẽ năng lượng ấy không đủ làm sáng mấy cái bóng đèn?!
[Sưu tầm]
Last edited by a moderator: