Đã qua

file.png


Ai cũng có một thời

Vùng vẫy giữa can qua

Tưởng

Cái tôi của ta

Là nóc nhà thế giới

Ở giữa của đêm ngày

Vụn về những cơn mơ

Loay hoay

Chới với

Phơi ra giữa chợ đời

Ba sáng chín lung linh

Ai biết vạn vật di dời

Rồi cũng về nguyên tắc hình sin

Bắt đầu

Ắt sẽ có ngày kết thúc

Biết vinh

Sẽ có khi hiểu nhục

Vùn vụt cao

Âu rồi cũng thoái trào

Này ai sẽ nhớ ai

Như bậc trí dũng kẻ anh hào

Ai sẽ nhớ

Đứa trẻ trâu phường vô sự

Trong câu chuyện của ai

Ta bỗng biến thành nỗi muộn phiền tư lự

Hay giấc Nam Kha

Bừng tỉnh nửa canh trà

Giữa lặng im

Ai rồi sẽ ngộ ra

Tính không

Của trời đất san hà

Cao

Thấp

Chẳng cao

Và chẳng thấp

Chẳng có chẳng không

Chẳng qua và chẳng gặp

Chuyện một đời

Hay muôn kiếp nhân sinh

Ai nói thật nhiều

Để bừng tỉnh giữa lặng thinh

Ai đến

Chỉ để đi về nơi xuất phát

Ai

Đã qua

Để nhận ra sự giản đơn

Của mênh mông bát ngát

Ai

Quay về

Để biết vẫn chưa qua

Rất gần

Nhưng vốn hãy còn xa

Đã

Đang

Hay sẽ

Là quá khứ

Hạnh phúc nơi đây

Hay giữa vạn bề vô xứ

Lúc này

Hay bềnh bồng lãng đãng giữa cơn mê

Nhắm mắt lại nhìn

Một phút

Quá lê thê

Một đời

Nửa cơn chớp mắt

Hành trình nhân gian

Bao giấc mơ

Và mấy phần huyễn hoặc

Mở mắt ra nhìn

Một kiếp

Mấy lần qua…

Nguyễn Phi Vân

05.12.2023

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top