DẤU CHÂN DU MỤC

file.png


Tất bật mười hai tháng trời

Rồi cũng năm cùng tháng tận

Cánh đào rơi

Mai rồi cũng chuyển sắc vàng

Ai thẩn thơ nửa chiều tàn

Nhớ ngày đông năm cũ

Ai giả vờ vùi chăn ngủ

Mong còn giữ lại chút hương qua

Nếu có tháng mười ba

Có phải đời sẽ dài thêm chút nữa

Hay Tết sẽ rộn ràng mở cửa

Cho ngày xuân bớt hư hao

Nếu con người sống có trước sau

Phải chăng ta không cần kết thúc

Ao nhà dù có đục

Phải chăng người không tìm cớ ra đi

Nếu thời chưa kịp thịnh đã suy

Phải chăng con sâu mãi cuộn mình trong kén

Nếu chẳng hiểu vì sao ta lỗi hẹn

Phải chăng xuân cũng vô sắc vô tri

Năm lướt qua

Có người đến người đi

Gốc mai già

Trở mình buông tiếng thở

Tiếc chi

Vài ba cuộc mong chờ đã lỡ

Chuyến tàu đêm

Rồi chở sáng về ngày

Đau một lần

Chấp chới mấy đêm say

Buông một gánh

Ngõ lòng xông xênh nắng

Nếu cuộc đời

Đã có Nô en trắng

Xuân

Đâu chỉ là dưa hấu đỏ bánh chưng xanh

Đời

Đâu chỉ là những tháng ngày lạc lõng loanh quanh

Chân bước tới

Canh trà vào xuân mới

Lại một ngả rẽ thời gian

Xếp lại

Mở ra

Những bến bờ chờ đợi

Sẵn sàng thôi

Ôm ánh sáng ta đi

Để cuộc đời

Không chỉ có chia ly

Mà có cả

Ngày đoàn viên hạnh phúc

Hoa vẫn nở

Trên dấu chân người du mục…

Nguyễn Phi Vân

27 Tết Giáp Thìn

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top