Love 06: Knso

ca_g

[♣]Thành Viên CLB
Love - 06: Knso

Họ và tên: TRẦN THÀNH TÍN
SĐT: 01682870911
Email: concavangmauxanh@yahoo.com.vn
-------------------------------------------------------

KNSO

Chiều xuống. Cafe em nhé!


- Em có tham gia một câu lạc bộ (CLB) ở Nhà văn hoá Sinh viên; CLB Kỹ Năng Sống và trang web của nó là http://kynangsong.org. Nếu anh thích thì vào tìm hiểu.

- Ừ, để về nhà anh xem thử. Hắn nói.

Hắn đến với diễn đàn từ những lời giới thiệu ngắn gọn của một người bạn nửa gần gũi mà nửa xa lạ. Cái tên “Kỹ Năng Sống” gợi lên cho hắn về những thứ còn thiếu của bản thân mình. Hắn tò mò, hắn muốn học hỏi, hắn nghĩ đến những điều mới mẻ và cũng muốn … phần xa lạ kia chưa từng ở đó…

- http://kynangsong.org. Enter. Hắn bật trình duyệt lên và gõ.

Cuộc sống vẫn giữ nhịp độ hối hả của nó. Hắn hết đi làm rồi dốc sức đi học, mệt mỏi, ngủ li bì, có đôi lúc dường như quên mất mọi người, quên mất cuộc sống đầy màu sắc của một góc công viên, của quán nhỏ, nơi hắn và một nửa gần gũi đã chuyện trò.

Một hình ảnh xa lạ hiện lên trước mắt. Đăng nhập làm thành viên, hắn được phong tặng cho danh hiệu “hạt giống vừa gieo”. Cái danh hiệu làm hắn thấy vui vì với hắn, con người ta như một hạt giống, được chăm bón để nảy mầm, đâm chồi, thành cây, ra cành, đươm hoa rồi kết quả thơm cho đời. Như lời “quy tiên sinh” nói với “cáo sư phụ” trong bộ phim đầy chất nhân văn “kung-fu Panda”: Hãy gieo nó xuống, chăm bón, chờ đợi và quan trọng là phải biết tin tưởng.

Vậy là có thêm một hạt giống vừa gieo.:thangloi:

Đi vòng quanh ngôi nhà lớn, hắn lần lượt phát hiện ra nhiều nơi thú vị. Có phòng họp của Ban Quản Trị, nơi để họp mặt, hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc cho các thành viên. Ở giữa là gian phòng chính, nơi để giới thiệu về CLB; nơi lưu giữ những hình ảnh, kỷ niệm đẹp của thành viên CLB trên tường; là nơi của phong thư “thay lời muốn nói” sẽ được trao đến ai đó.. thật xa đang nằm yên bên cửa sổ.

“Khu vườn kỹ năng” ở khoảng giữa nhà đã làm nên sự khác biệt của ngôi nhà lớn với nhiều loài hoa đẹp đang khoe sắc rực rỡ. Mỗi loài hoa tượng trưng cho một nhóm kỹ năng riêng và đều được các thành viên phụ trách thay nhau chăm bón thường xuyên. Hoa hướng dương tượng trưng cho “Nhóm kỹ năng nhận thức, làm chủ và phát triển bản thân” nè. Hoa hồng vàng thuộc về “Nhóm kỹ năng truyền thông và giao tiếp”. Hoa tulip lại đại diện cho nhóm “Kỹ năng ra quyết định” và cả hoa li ti mang hình ảnh của những nhóm kỹ năng đặc trưng khác. Mỗi dáng vẻ, mỗi màu sắc, mỗi giá trị nhưng hoà chung cho khu vườn kỹ năng luôn rực rỡ hơn trong ngày mới.

Ngôi nhà lớn tuyệt vời đâu chỉ ở những gian phòng lớn, những bức tranh đẹp mà đâu đó trong khắp gian phòng chính là những góc nhỏ để các thành viên cùng làm quen, thảo luận, chia sẽ cuộc sống, cảm xúc và suy nhĩ mỗi ngày. Còn có những thành viên cùng cảm nghĩ, chung sức lập nên Hội Trái Tim Yêu Thương, đi tình nguyện chia sẻ cùng những mảnh đời bất hạnh, để cho hương thơm của các loài hoa lan xa, cùng gió vào cuộc sống và đâu đó đã len lỏi vào lòng một hạt giống vừa gieo…

Ngôi nhà chung với hắn từng ngày, giờ đã thân thương và ấm áp lạ...

- http://kynangsong.org Enter. Hắn lại gõ.

- “Database Error” (cơ sở dữ liệu bị lỗi).

Sự nghi ngại đã thật sự thành nỗi lo khi mà liên tiếp nhiều ngày hắn không còn đăng nhập được nữa. Những hình ảnh quen thuộc hằng ngày giờ chẳng còn hiển thị trên màn hình. Hắn chẳng biết có chuyện gì với KNSO. Hắn chẳng liên lạc được với ai. Hắn chẳng thể vào nhà, chẳng còn thấy ai viết lên cửa nhà mình, chẳng thể thăm hàng xóm như mọi khi và chẳng biết ai vừa ghé thăm mình.

Khi một thói quen không còn thường xuyên nữa, khi sự gần gũi trở nên xa lạ, người ta ngỡ ngàng, chông chênh… Hắn cũng thế. Cuộc sống thường ngày dường như chậm hơn một ít, một ít…:khochiu:

Là một người biết chút ít về internet, hắn lờ mờ nhận ra KNSO đã xảy ra chuyện gì. Hắn mong mọi chuyện sẽ chóng qua và cũng tin tưởng Tổng quản sẽ khắc phục thành công. Hắn lại muốn vào nhà, muốn nhìn thấy hoa hồng vàng quen thuộc, muốn nhìn thấy những hàng xóm quanh nhà mình, muốn nhìn thấy dòng chữ của ai đó trên cửa (“nhà đông khách quá hen” ^^) để biết rằng có một nơi ấm áp mà hắn sẽ muốn dừng chân, chậm lại những tất bật hằng ngày cùng nụ cười mỗi khi.

KNSO, ở đó hắn cùng những người bạn, hạt giống vừa gieo, được ươm mầm, sẽ đâm chồi, vươn đến tương lai trong ngày mới và một lúc nào đó, hắn cũng mong… phần xa lạ kia chưa từng ở đó…

Hắn đến với KNSO bởi “một phần xa lạ” nhưng cũng đủ đơn giản để gắn bó với KNSO thật nhiều, và

hắn yêu KNSO từ đó…
:dangyeu::dangyeu:

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog/?Ni81ZC82NWQ4NWEwYzA3NWM5YjmUsICyMTZlNzVjNGY1ODIyYTM1MC5cUIbaBmUsICDN8S2lzmUsICyB0aGUgmUsICmFpWeBnxZaXJ1WeBWF8dHJ1ZQ[/FLASH]
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Anh Cá ơi, em tò mò không biết người nào đã giới thiệu KNSO cho anh Cá vậy? không biết bây giờ anh Cá còn thấy là lạ nữa không nhỉ?
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Hi... Cá viết anh lắm... Chắc là Lobe phải chuẩn bị tinh thần mời cafe rùi...hix
 

ca_g

[♣]Thành Viên CLB
Chỉ góp phần cho cuộc thi xôm tụ mà,:nghichngom:
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Người "xa lạ" mà "gẫn gũi" kia của Cá thật hạnh phúc đấy. Ít ra họ cũng làm cho Cá yêu và gần gũi với một cái từng xa lạ (KNSO).
"Ước gì mình được như cô ấy"... hihi
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Thấy một chút mình trong bài viết của anh! Đúng là nơi để sống chậm lại, nơi mà nhận thấy tình bạn bè, tình anh em thật gần gủi với những người mới quen, và thậm chí chưa một lần gặp mặt.
 

ca_g

[♣]Thành Viên CLB
Người "xa lạ" mà "gẫn gũi" kia của Cá thật hạnh phúc đấy. Ít ra họ cũng làm cho Cá yêu và gần gũi với một cái từng xa lạ (KNSO).
"Ước gì mình được như cô ấy"... hihi
Rồi sẽ đến lúc,
có người bước đến,
cạnh moon,
gãy khúc tình ca của đêm,
...


lúc đó nhớ kiềm chế nha moon, :bitmiengcuoi:
 

Bình luận bằng Facebook

Top