Chào cả nhà!
:cuoihaha:
Mình thích đọc những bài viết về kỹ năng sống, thấy nó hết sức cần thiết cho mọi người, đặt biệt là trong thời đại này, hằng ngày phải tiếp xúc với quá nhiều người.
Mới vừa đọc vài bài viết trong diễn đàn, quyết định gia nhập vì mình tin rằng điều này sẽ giúp mình làm quen và học hỏi được nhiều điều bổ ích cho bản thân trong cuộc sống và sự nghiệp sau này.
Mình đang là sinh viên năm 2 (hok bít xưng như thế nào cho hợp nên xưng z cho gần gũi,^^), đang học tại dh Kinh tế TP HCM.
Sở thích: đọc truyện (đang tìm cách hạn chế vì dạo này đọc nhìu + phải học để xét chuyên ngành => trông như gấu trúc,^^), gặp bạn bè.
Tính tình:-theo bản thân: hòa đồng, hoạt bát, thích nơi náo nhiệt nhưng thỉnh thoảng những nơi yên tĩnh cũng ok.
-theo bạn bè: zui zẻ, có khả năng 8 (đại loại như, nếu ai hỏi bạn mình 1 câu: " bạn thấy con cloudy nói nhiều hok?"=> gật đầu lia lịa.
Mình thấy khá non về kỹ năng sống, đang muốn tìm hiểu về nhiều kỹ năng.
Đặt biệt, hiện tại đang gặp vấn đề thế này: ở giảng đường, thường có nhiều bài thuyết trình, mình cũng ráng nghe lắm, sau đó, cần đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình, đến lúc này thì thường mình hông đưa ra được câu nào hay ho cả => mình muốn rèn kỹ năng có cái nhìn bao quát về 1 vấn đề như: 1 bài thuyết trình, 1 cuộc nói chuyên, 1 quyển sách ( kinh tế vi mô, vĩ mô...), z phải làm sao? có kỹ năng nào tương tự hỗ trợ cho mình được hok?
Lần đầu làm quen sẵn tiện hỏi thăm mọi người cho vài lời khuyên, hjhj, ai muốn trò chuyện, chỉ giáo về kỹ năng sống thì mình rất zui, thấy cùng chí hướng thì liên hệ mình qua yahoo: minami_huongduongxanh@yahoo.com.vn
Mỗi mem mới có quyền được lập 1 topic riêng để làm quen- quản bá hình ảnh bản thân ^^! Thường nói "đẹp khoe, xấu che", nhưng mình thích sự thẳng thắng, thích ji nói đó, các pạn có thắc mắc gì thì cứ tự nhiên hỏi hay bình phẩm nha! because "I like it", hehe...
:xauho::xauho: Mới vào đã luyên thuyên rồi, hjhj, có gì mong cả nhà chiếu cố!!!
:cuoihaha:
Mình thích đọc những bài viết về kỹ năng sống, thấy nó hết sức cần thiết cho mọi người, đặt biệt là trong thời đại này, hằng ngày phải tiếp xúc với quá nhiều người.
Mới vừa đọc vài bài viết trong diễn đàn, quyết định gia nhập vì mình tin rằng điều này sẽ giúp mình làm quen và học hỏi được nhiều điều bổ ích cho bản thân trong cuộc sống và sự nghiệp sau này.
Mình đang là sinh viên năm 2 (hok bít xưng như thế nào cho hợp nên xưng z cho gần gũi,^^), đang học tại dh Kinh tế TP HCM.
Sở thích: đọc truyện (đang tìm cách hạn chế vì dạo này đọc nhìu + phải học để xét chuyên ngành => trông như gấu trúc,^^), gặp bạn bè.
Tính tình:-theo bản thân: hòa đồng, hoạt bát, thích nơi náo nhiệt nhưng thỉnh thoảng những nơi yên tĩnh cũng ok.
-theo bạn bè: zui zẻ, có khả năng 8 (đại loại như, nếu ai hỏi bạn mình 1 câu: " bạn thấy con cloudy nói nhiều hok?"=> gật đầu lia lịa.
Mình thấy khá non về kỹ năng sống, đang muốn tìm hiểu về nhiều kỹ năng.
Đặt biệt, hiện tại đang gặp vấn đề thế này: ở giảng đường, thường có nhiều bài thuyết trình, mình cũng ráng nghe lắm, sau đó, cần đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình, đến lúc này thì thường mình hông đưa ra được câu nào hay ho cả => mình muốn rèn kỹ năng có cái nhìn bao quát về 1 vấn đề như: 1 bài thuyết trình, 1 cuộc nói chuyên, 1 quyển sách ( kinh tế vi mô, vĩ mô...), z phải làm sao? có kỹ năng nào tương tự hỗ trợ cho mình được hok?
Lần đầu làm quen sẵn tiện hỏi thăm mọi người cho vài lời khuyên, hjhj, ai muốn trò chuyện, chỉ giáo về kỹ năng sống thì mình rất zui, thấy cùng chí hướng thì liên hệ mình qua yahoo: minami_huongduongxanh@yahoo.com.vn
Mỗi mem mới có quyền được lập 1 topic riêng để làm quen- quản bá hình ảnh bản thân ^^! Thường nói "đẹp khoe, xấu che", nhưng mình thích sự thẳng thắng, thích ji nói đó, các pạn có thắc mắc gì thì cứ tự nhiên hỏi hay bình phẩm nha! because "I like it", hehe...
:xauho::xauho: Mới vào đã luyên thuyên rồi, hjhj, có gì mong cả nhà chiếu cố!!!