lucky_star
Thành viên năng động
Uhm...cũng chẳng biết gọi đó là ngày lịch sử có đúng hay không nữa...nhưng đúng là nó để lại "vết tích" khá lớn và khó phai mờ trong lòng 1 người "mới tinh" như Nó.
Sáng..Nó uể oải...mắt nhắm mắt mở...lò mò đi theo tiếng gọi of đồng hồ...lúc đó là 4am..ngày 23 tháng 4 năm 2010 (tức nhầm ngày mùng 10 tháng 3 AL-Hung King festival í)
5g30, 4 chị em nhà Nó đèo nhau ra Maximax Cộng Hòa...nơi tập kết của cả đoàn...đợi dài cả cổ đến hơn 6g30 mới xuất phát (vậy là trễ hơn dự định cả tiếng đồng hồ)
Ấy thế mà...đúng là cuộc sống...chẳng khi nào bình lặng, trơn tru..
Vừa băng qua được được khoảng 10m, "oét" một chiếc xe of đoàn bị mấy chú công an...hỏi thăm...thế là "mất sổ hụi" 200k..
Chạy được 1 đoạn, Nó nhận được "tin không tốt"...có người bị xẹp lốp xe...ee...thế là cái xui thứ 2 đã đến...
Đến điểm dừng chân thứ nhất-quán ăn...Nó lại biết thêm 1 "tin xấu"- pé Mưa bị phõng bô xe...ek...cái xui thứ 3 cũng đã xuất hiện
Uhm...tới cái xui thứ 3 là cà đoàn đã nháo nhào...Không biết có đến diện kiến " Bà Đen" được hông đây...nhưng dù gì đi nữa...một khi đã quyết thì khồng thể "quay đầu...xe"
Thế là các chú ngựa sắt lại phi bon bon trên đường đến Viếng Bà...nhưng than ôi...Bà chưa thấy ...Nó đã thấy toàn thân ê ẩm...pé Nhok chở Nó "chạm" vào "pé ngựa sắt" của cụ bà băng qua đường...thế là Nó có cơ hội được viếng thăm Trạm y tế xã, rùi Bệnh viện đa khoa Tây Ninh...trước khi viếng Bà rùi....cũng thấy được nhiều cái mới....
Nhưng cuộc thăm viếng "không mong muốn" đó kéo dài hơi lâu và tốn phí hơi bị nhiều...chị Trưởng đoàn "móc" cả túi trước, túi sau, ví, balo,...tùm lum chỗ...mới đủ tiền thanh toán "cuộc viếng thăm" đó.
Gần 12g trưa, cả bọn mới đến được nơi Bà sinh sống...ôi...thế là cũng cảm thấy mãn nguyện lắm lắm...tuy tay chân tím bầm, sưng hơi to...nhưng Nó vẫn rất háo hức với những kế hoạch of BTC....
Ôi..có ai viết tiếp dùm Nó đoạn phía sau hông...Nó bùn ngủ quá rùi...hẹn tái ngộ...
Chúc cả nhà ngủ ngoan ^_^
Sáng..Nó uể oải...mắt nhắm mắt mở...lò mò đi theo tiếng gọi of đồng hồ...lúc đó là 4am..ngày 23 tháng 4 năm 2010 (tức nhầm ngày mùng 10 tháng 3 AL-Hung King festival í)
5g30, 4 chị em nhà Nó đèo nhau ra Maximax Cộng Hòa...nơi tập kết của cả đoàn...đợi dài cả cổ đến hơn 6g30 mới xuất phát (vậy là trễ hơn dự định cả tiếng đồng hồ)
Ấy thế mà...đúng là cuộc sống...chẳng khi nào bình lặng, trơn tru..
Vừa băng qua được được khoảng 10m, "oét" một chiếc xe of đoàn bị mấy chú công an...hỏi thăm...thế là "mất sổ hụi" 200k..
Chạy được 1 đoạn, Nó nhận được "tin không tốt"...có người bị xẹp lốp xe...ee...thế là cái xui thứ 2 đã đến...
Đến điểm dừng chân thứ nhất-quán ăn...Nó lại biết thêm 1 "tin xấu"- pé Mưa bị phõng bô xe...ek...cái xui thứ 3 cũng đã xuất hiện
Uhm...tới cái xui thứ 3 là cà đoàn đã nháo nhào...Không biết có đến diện kiến " Bà Đen" được hông đây...nhưng dù gì đi nữa...một khi đã quyết thì khồng thể "quay đầu...xe"
Thế là các chú ngựa sắt lại phi bon bon trên đường đến Viếng Bà...nhưng than ôi...Bà chưa thấy ...Nó đã thấy toàn thân ê ẩm...pé Nhok chở Nó "chạm" vào "pé ngựa sắt" của cụ bà băng qua đường...thế là Nó có cơ hội được viếng thăm Trạm y tế xã, rùi Bệnh viện đa khoa Tây Ninh...trước khi viếng Bà rùi....cũng thấy được nhiều cái mới....
Nhưng cuộc thăm viếng "không mong muốn" đó kéo dài hơi lâu và tốn phí hơi bị nhiều...chị Trưởng đoàn "móc" cả túi trước, túi sau, ví, balo,...tùm lum chỗ...mới đủ tiền thanh toán "cuộc viếng thăm" đó.
Gần 12g trưa, cả bọn mới đến được nơi Bà sinh sống...ôi...thế là cũng cảm thấy mãn nguyện lắm lắm...tuy tay chân tím bầm, sưng hơi to...nhưng Nó vẫn rất háo hức với những kế hoạch of BTC....
Ôi..có ai viết tiếp dùm Nó đoạn phía sau hông...Nó bùn ngủ quá rùi...hẹn tái ngộ...
Chúc cả nhà ngủ ngoan ^_^