Phía dưới

file.png


Phía dưới

Là những bậc thang vàng ươm mùa lúa chín

Hay vài ba mái nhà

Xam xám chuyển màu mưa

Phía dưới

Là tiếng cười trong trẻo buổi ban trưa

Hay chỉ đôi chút lao xao

Ngày bắp ngô về nhà mới

Phía dưới

Là giấc mơ trong veo

Hay nỗi cô đơn vời vợi

Mùa tam giác mạch trổ bông

Phía dưới

Là mùi cốm non ngơ ngác đến nao lòng

Hay những trăn trở quấn vào mây

Vần vũ lưng đèo Khau Phạ

Phía dưới

Là tháng chín rất ư bình thường

Hay tháng diệu kỳ ngày thật lạ

Mây giăng kín đường về

Ai rồi sẽ thấy nhau

Nhưng đó là ta ngỡ mình đang đứng ở trên cao

Nhìn xuống

Ngỡ yêu thương

Nhấp ngô theo từng ô ruộng

Ngỡ cuộc đời

Là con suối mãi quanh co

Nhưng đó, có phải là ta đang tìm kiếm một lý do

Để biện minh

Cho những quẩn quanh không biết làm sao gỡ

Nhìn lên

Sợ kiếp này rồi sẽ lỡ

Nhìn quanh

Không thấy nổi chính mình

Nhưng đó, phải chăng là vũ trụ vô tình

Mở cửa thế giới ra cho loài người khép lòng mình lại

Xác thân va vào nhau

Linh hồn cách xa ở hai bờ mãi mãi

Lang thang một đời

Chỉ để đến rồi đi

Có khi nào

Loài người vô tình nhắm nghiền mắt lại đi

Không nhìn

Nên sẽ thấy

Trái tim trong veo

Sự thật sẽ hiển hiện như nó là

Như bao ngàn năm qua sự thật vẫn là như vậy

Không cần tìm

Cũng chẳng phải giấu đi

Phía dưới

Hay phía lưng chừng của những vô tri

Không đến

… không đi

Không trên

… chẳng dưới

Nguyễn Phi Vân

Tây Bắc, 17/09/2022

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
fr Phía sau nụ cười... Góc cảm xúc 6
eventmem Hạnh phúc ở dưới chân Góc cảm xúc 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top