Thẩm mỹ - cái đẹp ?

Status
Không mở trả lời sau này.

mai anh

Thanh viên kỳ cựu
"Thẩm mỹ" không còn là một điều xa lạ nữa. Ngày xưa ông cha ta chỉ cần ăn no mặc ấm nhưng ngày nay khi đời sống đã tốt lên thì lại là ăn ngon mặc đẹp. Thẩm mỹ bây giờ liệu có phải chỉ là mặc gì cho sành điệu mặc toàn đồ hiệu, đi xe gì cho hoành tráng để mọi người khen ngợi, giải trí như nào để trở thành dân chơi...Cứ cho rằng tất cả những thứ đó tốt rồi thì liệu đã trở thành người có thẩm mỹ chưa?Nếu cách ứng xử của ta còn chưa tốt, thiếu văn minh lịch sự. khi ra những chỗ đông người như bờ hồ, công viên, vườn thú...những người lớn tuổi đi với nhau vẫn không cảm thấy có gì là xấu khi nói ra những câu nói tục. Người lớn còn thế thì trẻ con không có lý do gì lại không học theo cả. Cứ như thế rồi sẽ ra sao nhỉ? Nếu cứ nhận mình là người có thẩm mỹ -cái đẹp thì phải biết nhận thức cái đẹp và hành động theo cái đẹp chứ nhỉ.
Các bạn hãy cùng chia sẻ nhe!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Top